[27/2] Vì những chuyến bay an toàn

Từ nhỏ anh chị em chúng tôi đã luôn phải ngủ ở nhà với nhau vì mẹ đi trực bệnh viện, ba đi công tác xa nhà. Sau này lớn khôn, lập gia đình với người chồng bác sỹ, tôi càng cảm nhận được nhiều hơn sự căng thẳng, áp lực của một ngày dài khám chữa bệnh cùng những trăn trở, suy tư để tìm cách điều trị tốt nhất cho người bệnh.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Cách đây 66 năm, vào ngày 27/2/1955, trong thư gửi Hội nghị cán bộ ngành y tế, chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã gửi tới những lời răn dạy tâm huyết, quý báu. Ba điều quan trọng mà Bác Hồ căn dặn trong bức thư gửi các cán bộ y tế bao gồm: Đội ngũ y bác sĩ  phải thật thà đoàn kết; thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, phải coi những đau đớn của bệnh nhân cũng như đau đớn của bản thân, thực hiện đúng tinh thần “Lương y như từ mẫu”; xây dựng một nền y học của ta dựa trên nguyên tắc khoa học dân tộc và đại chúng.

Với những ý nghĩa sâu sắc trong bức thư này, từ năm 1955, Đảng và nhà nước ta đã quyết định lấy ngày 27/2 là ngày tôn vinh các y bác sĩ và những người đang làm việc trong ngành y tế, được gọi là “Ngày Thầy thuốc Việt Nam”.

Bởi đó mà ngày 27/2 hàng năm không chỉ là ngày tôn vinh những người thầy thuốc – những người luôn tận tâm phục vụ và chăm sóc, thương yêu người bệnh như người thân của mình mà cũng là một cơ hội để những người làm trong ngành y tế nhìn nhận lại về trách nhiệm và sứ mệnh mà mình đã được giao phó để phục vụ nhân dân.

alt text
Công tác phối hợp và vận chuyện bệnh nhân trên chuyến bay (Ảnh: NVCC)

Với tôi, ngày 27/2 lại càng đặc biệt hơn vì những người thân yêu nhất đều là bác sĩ. Hơn ai hết, tôi hiểu được những khó khăn, vất vả, những nhọc nhằn hy sinh mà đội ngũ y bác sỹ, thầy thuốc phải đương đầu.

Đồng hành với đội ngũ y bác sỹ là những ca trực xuyên đêm không ngủ, cường độ áp lực công việc cao độ, những chuyến đi dài ngày tới vùng cao, vùng xa xôi, hải đảo để khám chữa bệnh cho bà con đồng bào, chuyển giao công nghệ y khoa…Hay những giây phút cân não căng thẳng để giành lại sự sống cho người bệnh, gieo mầm sống cho cuộc đời…

Trong công việc, cũng như bao anh chị tiếp viên khác, đã không ít lần tôi nhận được sự trợ giúp quý báu của đội ngũ y bác sỹ trên chuyến bay. Trong quá trình bay, khách hàng có những bất thường về sức khỏe, khi  loa phát thanh cất lên nhằm kêu gọi sự trợ giúp của nhân viên y tế, ngay lập tức các anh chị đã có mặt để sơ cấp cứu cho hành khách, giúp những chuyến bay an toàn.Thậm chí trong mùa dịch, các anh chị không nề hà hà hơi thổi ngạt trực tiếp cho hành khách đến vã mồ hôi và kiệt sức…Cảm giác lúc đó trong chúng tôi là vô cùng xúc động.

Có lẽ, trong giai đoạn Đại dịch Covid 19 này, chúng ta cũng như nhân dân cả nước càng thấy rõ hơn sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ. Họ không quản nguy hiểm đến tính mạng, bỏ lại gia đình và cuộc sống đời thường phía sau để ngày đêm trực tiếp có mặt ở các điểm nóng, ở tâm dịch hay phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

“ Người lao động là tài sản quý giá nhất”- với sự quan tâm, chăm lo sức khỏe người lao động của Đảng ủy, ban lãnh đạo TCT HKVN cũng như ĐTV, trong thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ của ĐTV đã rất sát sao quan tâm đến sức khỏe từng tiếp viên trên từng chuyến bay. Tất cả anh chị em tiếp viên chúng tôi đều cảm nhận được sự ấm áp, sự sẻ chia của các cấp lãnh đạo, đội ngũ y bác sỹ.

alt text
Công tác sơ cấp cứu bệnh nhân trên chuyến bay (Ảnh: NVCC)

Mỗi tiếp viên chúng tôi đều thấy rất rõ những đóng góp âm thầm của các anh các chị. Có lẽ chưa bao giờ, cường độ làm việc của các anh, các chị lại khẩn trương và cao độ đến vậy : ngày đêm túc trực 24/24  theo dõi, triển khai các biện pháp phòng chống dịch thay đổi liên tục, diễn biến phức tạp của dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Trong bất kỳ nhóm cách ly nào, cũng có sự hiện diện của các anh chị nhân viên y tế, để theo dõi, chăm sóc sức khỏe của toàn bộ anh chị em phi công, tiếp viên, thợ máy…

Tôi vẫn nhớ có buối tối, trong nhóm cách ly, một bạn tiếp viên nhắn tin rằng: Các chị ơi, em tập thể dục trong phòng, bị trẹo sưng chân. Ngay lập tức các chị phản hồi, mang băng, đá chườm để trị vết thương cho bạn tiếp viên. Hay hàng trăm hàng ngàn các câu hỏi liên quan đến y tế, dịch bệnh mà các chị đã phải giải đáp cặn kẽ cho đội ngũ, bởi mỗi người đã trải qua cách ly như chúng ta mới cảm nhận hết được sự mong ngóng tin tức và kỳ vọng của người đang cách ly với những anh chị ban ngành bên ngoài.

Trân trọng cảm ơn các anh các chị, những người đã luôn thầm lặng, đồng hành cùng chúng tôi, làm hậu phương vững vàng cho chúng tôi đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe để có những chuyến bay an toàn và hiệu quả.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, xin được tri ân và kính chúc đến toàn thể Thầy thuốc Việt Nam nói chung, đội ngũ nhân viên y tế của TCT HKVN và  Đoàn tiếp viên nói riêng, chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy nhiệt huyết để cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.