[27/2] Những chiến sỹ áo trắng thầm lặng

Trong những ngày cách ly sau chuyến bay quốc tế, chúng tôi đã có nhiều dịp được tiếp xúc với các y bác sĩ tại bệnh viện dã chiến Củ Chi, những chiến sĩ áo trắng nơi đây đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong tôi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Khó có thể kể hết những hy sinh, vất vả thầm lặng của các chiến sĩ áo trắng, những người đã tiên phong trên mặt trận tuyến đầu phòng chống dịch. Các y bác sĩ đã không ngại gian khổ, nguy hiểm, xông pha vào “tâm dịch”, thần tốc ngày đêm chạy đua với dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng.

Chúng tôi chưa từng một lần nhìn thấy mặt họ, luôn luôn với khẩu trang và bộ đồ bảo hộ kín mít nhưng thông qua ánh mắt, lời nói chúng tôi có thể cảm nhận rõ sự quan tâm, ấm áp của các y bác sĩ nơi đây. Hàng ngày, bác sĩ tới kiểm tra thân nhiệt, hỏi thăm sức khoẻ, dặn dò mọi người cách phòng tránh lây nhiễm, ăn uống, rèn luyện để tăng cường sức khoẻ… Bên cạnh những quan tâm về chuyên môn, như sợ chúng tôi buồn, mỗi khi có thời gian, các bác sĩ đều trò chuyện, thăm hỏi, động viên từng người. Có khi vừa động viên chúng tôi xong, bác sĩ cũng bồi hồi chia sẻ: “đã cả tháng rồi bọn anh chưa được về nhà, cũng nhớ nhà lắm…”. Có lẽ nhờ điểm chung đó khiến cho khoảng cách giữa bác sĩ và chúng tôi dường như không còn, trở nên gần gũi, thông cảm, quý mến nhau hơn. Nhớ những buổi tối bác sĩ đứng dưới sân, chúng tôi ra ngoài hành lang, bật nhạc lên, cùng nhau nhảy bài “vũ điệu rửa tay” với thật nhiều niềm vui, tiếng cười, vơi đi cảm giác nhớ nhà.

alt text
Cành hoa đặc biệt của đội ngũ y bác sỹ dành tặng chị em (Ảnh: NVCC)

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thật đặc biệt và ý nghĩa khi được chính các bác sĩ tặng hoa và chúc mừng các chị em trong khu cách ly. Hay một buổi chiều nắng nóng khác thì bất ngờ nhận được quà tặng mỗi người một bịch chè của chính bác sĩ mua dành tặng cho các tiếp viên cách ly như chúng tôi… Vậy nên ngày cuối cùng hết cách ly, chúng tôi vừa vui vì được về nhà, vừa cảm thấy lưu luyến khi đã quen thuộc mà lại đến lúc phải nói lời tạm biệt những con người nơi đây.

Chính nhờ sự nỗ lực của ngành y, tinh thần quyết chiến quyết thắng của những chiến sĩ áo trắng mà đất nước nhỏ bé của chúng ta đã đạt nhiều thành công lớn, được thế giới công nhận và đánh giá cao cũng như đem lại niềm tin chiến thắng dịch bệnh cho mỗi người dân Việt Nam. Mong rằng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để các y bác sĩ được nghỉ ngơi, bớt đi vất vả…

Ở Đoàn Tiếp Viên chúng tôi cũng có một người bác sĩ thầm lặng như vậy, đó là bác sĩ Thuỷ. Trong suốt đợt dịch, công việc của bác cũng nhiều lên bội phần. Nhóm chat cách ly nào được lập, ngoài sự tham gia của cán bộ liên đội thì bác sĩ Thuỷ cũng đều có mặt. Bác luôn nhắn tin hỏi thăm mọi người ăn ngủ được không? Có đau ốm gì cần thuốc men không để bác gửi vào cũng như khám bệnh từ xa cho nhiều tiếp viên đang cách ly… Những chai nước muối, hộp C sủi, thuốc bổ, thuốc dễ ngủ, đau bụng… được gửi tới nhanh chóng, kịp thời thể hiện sự quan tâm của Đoàn Tiếp viên nói chung và đội ngũ y tế của Đoàn nói riêng đã động viên chúng tôi rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn vừa qua.

Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ Việt Nam. Chúc các y bác sĩ thật nhiều sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 này.

 

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.