Những “chân dài phòng Kỹ thuật” không có ngày nghỉ 1/5

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 là ngày mà mọi người lao động đều được nghỉ ngơi, vui chơi, trừ những đơn vị như ở VNA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tại VNA nói chung và Trung tâm Huấn luyện bay (FTC) nói riêng, có một bộ phận người lao động vì đặc thù của công việc vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo công việc được diễn ra liên tục, an toàn và hiệu quả trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Là trung tâm huấn luyện của VNA, năm 1998, FTC được thành lập với chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, huấn luyện phi công, tiếp viên và nhân viên khai thác bay; khai thác, hợp tác kinh doanh; khai thác buồng lái mô phỏng; tuyển và tham gia quá trình đào tạo huấn luyện phi công cơ bản tự túc kinh phí đào tạo; đào tạo cán bộ quản lý.

Đặc biệt công tác khai thác buồng lái mô phỏng trong thời gian vừa qua đã đem lại hiệu quả rất lớn cho VNA, tiết kiệm được nhiều chi phí đưa phi công đi huấn luyện ở nước ngoài, chia sẻ với đối tác lợi nhuận đem lại từ việc cho các hãng hàng không khác thuê thiết bị huấn luyện và quan trọng hơn cả là VNA có thể chủ động trong công tác huấn luyện nhân lực của chính mình.

FTC được trang bị 4 buồng lái mô phỏng (SIM), trong đó 2 SIM A320 đang được khai thác và SIM A350, B787 dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 6/2018.

Để đảm bảo cho hệ thống SIM hoạt động liên tục, duy trì hiệu quả, chủ động trong quá trình bảo dưỡng, thay thế các thiết bị SIM, đội ngũ kỹ sư của Phòng Kỹ thuật được phân chia theo 3 ca làm việc liên tục không kể ngày thứ Bảy, Chủ nhật hay nghỉ lễ.

Các kỹ sư phòng Kỹ thuật ở FTC được mọi người ưu ái gọi với biệt danh “các chân dài phòng Kỹ thuật”. Điều đặc biệt là các “chân dài” ở đây lại toàn là nam giới, rất dễ thương và luôn luôn nhiệt tình trong công việc cũng như trợ giúp mọi người mỗi khi có ai cần hỗ trợ về kỹ thuật.

“Đã xác định công việc cũng rất quan trọng nên cũng không buồn  lắm”, anh Nguyễn Đình Quốc Dũng – Kỹ sư phòng Kỹ thuật, nói về chuyện đi làm trong ngày Quốc tế Lao động.

Anh Nguyễn Hoàng Trọng Tân – Kỹ sư phòng Kỹ thuật.

“Ở FTC đặc thù công việc là làm việc theo ca. Bản thân tôi cũng mới lập gia đình, hai vợ chồng lại cùng lại ở FTC, vợ tôi làm ở bộ phận hành chính không làm ca như tôi nên vợ thì nghỉ lễ bình thường còn tôi vẫn đi làm. Do đó, tôi không thể đưa vợ đi chơi dài ngày như nhiều người khác. Dù cũng cảm thấy buồn và thương vợ rất nhiều nhưng vì công việc cũng rất quan trọng nên vợ tôi cũng thông cảm”, anh Dũng chia sẻ.

Anh cho biết, trong những ngày nghỉ lễ, hai vợ chồng sẽ tranh thủ thời gian để tổ chức các bữa tiệc nhỏ cùng gia đình, đi thăm người thân ở trong thành phố. “Khi nào sắp xếp được lịch nghỉ phép và nghỉ bù thì 2 vợ chồng sẽ tổ chức đi du lịch xa nhà. Cơ quan cũng tạo điều kiện cho 2 vợ chồng được nghỉ phép cùng nhau để đi du lịch dài ngày nên cũng vui”.

Anh Nguyễn Đình Quốc Dũng.

“Cũng có chút chạnh lòng”, anh Nguyễn Hoàng Trọng Tân – kỹ sư phòng Kỹ thuật tâm sự: “Tôi cũng xác định công việc là quan trọng nên cũng buồn chút xíu rồi lại thôi, hơn nữa tôi nghĩ mình đi du lịch vào những ngày nghỉ lễ vui cũng nhiều mà bực bội thì cũng không ít vì nơi nào người cũng thì đông, chất lượng dịch vụ không được đảm bảo. Cơ quan cũng quan tâm tạo điều kiện cho em và mọi người trong phòng được nghỉ phép dài ngày để đi du lịch cùng cơ quan hay gia đình vào các dịp khác mà”.

Nguyễn Năm – FTC

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.