Từ những bài học ở Lăng Bác đến giấc mơ phía sau mỗi chuyến bay
Đêm đã muộn nhưng không ít em nhỏ vẫn nán lại trong sảnh khách sạn để chụp ảnh cùng bạn bè sau khi chương trình gala kết thúc. Trên tay là những phần quà vừa nhận được từ Ban tổ chức, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên sự háo hức sau một ngày dài với quá nhiều điều mới mẻ.
“Con cảm thấy rất vui và rất thích vì được tặng rất nhiều quà. Con chưa bao giờ được đến khách sạn đẹp như thế này. Con cảm ơn thầy cô và mọi người vì đã cho con cơ hội được trải nghiệm ngày hôm nay”, một em nhỏ chia sẻ.
Ít ai biết rằng chỉ vài giờ trước đó, em vẫn đang say sưa kể cho các bạn nghe về chiếc máy bay khổng lồ lần đầu được nhìn thấy ở khoảng cách gần đến vậy. Một ngày của các em bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc ở Hải Phòng, nhưng hành trình ấy không đơn thuần là một chuyến đi.
Đó là hành trình của những trải nghiệm lần đầu. Buổi sáng 9/6, trong màu áo xanh đồng phục của chương trình, 100 trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn Hà Nội và Hải Phòng tập trung từ rất sớm để bắt đầu hành trình “Chạm ước mơ bay”. Điểm dừng chân đầu tiên là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong dòng người trang nghiêm tiến vào Lăng viếng Bác, nhiều em lần đầu tiên được đến Quảng trường Ba Đình. Sau đó, các em tiếp tục tham quan Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ và nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Những câu chuyện giản dị về tinh thần tự học, ý chí vượt khó và tình yêu thương mà Bác dành cho thiếu nhi trở thành những bài học đầu tiên trong chuyến đi.
Đó cũng là lý do Ban tổ chức lựa chọn Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm đến mở đầu hành trình. Bởi trước khi nói về những ước mơ, điều quan trọng là giúp các em hiểu thêm về những giá trị làm nên hành trang cho mỗi người trên con đường trưởng thành.
Rời Ba Đình, đoàn tiếp tục di chuyển tới Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) là một thành viên của Tổng Công ty Hàng không Việt nam tại Nội Bài. Nếu Lăng Bác mang đến những bài học về lịch sử và lòng yêu nước, thì VAECO lại mở ra trước mắt các em một thế giới hoàn toàn khác thế giới phía sau những chuyến bay.

Tại hội trường, các em được xem phim giới thiệu về đơn vị bảo dưỡng máy bay thuộc Vietnam Airlines, tham gia các trò chơi giao lưu và tìm hiểu kiến thức hàng không. Tiếng cười liên tục vang lên khi các câu hỏi được đưa ra. Có em biết tên các loại máy bay. Có em nhận ra logo Vietnam Airlines. Có em mạnh dạn trả lời những câu hỏi khó hơn và nhận về những phần quà lưu niệm đầy thích thú.
Nhưng điều khiến các em chờ đợi nhất vẫn là chuyến tham quan nhà chứa tàu bay. Khi cánh cửa hangar mở ra, hàng chục ánh mắt gần như cùng lúc hướng về chiếc máy bay đang được bảo dưỡng bên trong. Không ít em đứng lặng vài giây. Chiếc máy bay mà trước đây chỉ xuất hiện trên bầu trời hoặc qua màn hình điện thoại giờ hiện ra ngay trước mắt.

“Máy bay ngoài đời to hơn rất nhiều so với những gì con tưởng tượng”, một em nhỏ nói. Từ những câu hỏi ban đầu về cánh máy bay, động cơ hay bánh đáp, câu chuyện nhanh chóng mở rộng sang những nghề nghiệp trong ngành hàng không.
Các kỹ sư của VAECO kiên nhẫn giải thích cho các em về công việc phía sau mỗi chuyến bay an toàn. Những công việc thầm lặng ít khi xuất hiện trước hành khách nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho hàng triệu lượt khách mỗi năm. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên một nghề nghiệp trở nên gần gũi đến vậy.
Khi những đứa trẻ được đứng giữa yêu thương
Đầu giờ chiều, đoàn có mặt tại Hải Phòng. Khách sạn Meliá Vinpearl Hải Phòng Rivera trở thành điểm dừng chân tiếp theo trong hành trình. Nếu buổi sáng là khoảng thời gian để khám phá thì buổi chiều lại là lúc các em được vui chơi và thể hiện bản thân.

Không gian hội trường nhanh chóng sôi động với chương trình “Giai điệu ước mơ”. Tiếng nhạc vang lên, những cánh tay giơ cao, những bước nhảy còn vụng về nhưng đầy tự tin. Các nghệ sĩ APJ, Kriss Ngo, Monotape và LEZII không xuất hiện như những khách mời biểu diễn đơn thuần mà trở thành những người bạn đồng hành cùng các em trong suốt chương trình.
Các em được hát, nhảy, tham gia trò chơi và cùng nhau tạo nên những tiết mục ngẫu hứng. “Con cảm thấy thích thú nhất là được học nhảy, học hát với các chú idol. Con sẽ kể kỷ niệm này với các bạn của con ở nhà. Con cảm ơn các cô chú đã cho con cơ hội tham gia trải nghiệm ngày hôm nay”, một em nhỏ chia sẻ.


Buổi tối, niềm vui ấy tiếp tục được nối dài trong đêm gala kỷ niệm 5 năm chương trình “Chuyến đi mơ ước”. Trong ánh đèn sân khấu, những tiếng cười và những tràng pháo tay liên tục vang lên. 100 dấu tay được lưu lại trên “Bầu trời mơ ước” như một biểu tượng cho những khát vọng đang lớn lên từng ngày.
Có em lần đầu đứng trên sân khấu, có em lần đầu được dự một chương trình lớn như vậy và có em lần đầu được nghỉ trong một khách sạn 5 sao. Những điều tưởng chừng rất bình thường với nhiều người lại trở thành kỷ niệm đặc biệt đối với các em.



Không ít em háo hức khi nhận những món quà từ Ban tổ chức và được tham gia một chương trình được tổ chức quy mô trong không gian sang trọng của khách sạn. “Con cảm thấy rất vui vì được tặng nhiều quà. Con cũng chưa bao giờ được đến khách sạn đẹp như thế này. Con cảm ơn thầy cô và mọi người vì đã cho con cơ hội được trải nghiệm ngày hôm nay”, một em khác bày tỏ.


Khi đêm gala khép lại và một ngày với rất nhiều trải nghiệm mới đã trôi qua, từ những bài học về lịch sử, những khám phá về ngành hàng không cho đến những khoảnh khắc vui chơi, ca hát và sẻ chia. Và với nhiều em nhỏ tham gia năm nay, ngày đầu tiên của hành trình “Chạm ước mơ bay” có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên, nơi các em không chỉ được nhìn thấy những điều mới mẻ mà còn được tiếp thêm niềm tin để nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.







