[About me] Tuổi trẻ, VNA và những dấu mốc đáng nhớ

Bài dự thi của anh Đỗ Trọng Hiếu – VIAGS:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Bức ảnh chụp tháng 11/2020, tôi vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, cũng là dấu mốc đáng nhớ đầu tiên khi tôi làm việc tại Hãng hàng không Việt Nam. Nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai, là nơi gắn bó và thể hiện sức trẻ của mình.

alt text
Từ khi dịch bùng phát, tôi hiểu ra “được đi làm, được cống hiến cũng là một hạnh phúc”. Trên chuyến bay giải cứu, tôi trang bị cho bản thân kiến thức phòng chống dịch và sẵn sàng tâm thế đi và cách ly nhưng vẫn không tránh được cảm giác bỡ ngỡ, xa lạ. Tất cả đều mặc đồ bảo hộ kín toàn thân, đeo khẩu trang và sát khuẩn trước khi cất cánh.

alt text
Là nhân viên Kiểm soát tải, tôi chủ yếu xử lý công việc trên mặt đất. Song, khi cất cánh bay cùng mọi người, tôi ý thức hơn về những khó khăn hiện hữu trước mắt. Thời Covid, không gì là không thể, chỉ cần Tổ Quốc gọi, chúng tôi sẵn sàng lên đường. Qua từng chuyến bay, tôi và đồng nghiệp thêm gắn bó, thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn

alt text
Mỗi ngày đi làm đều là một ngày vui. Chưa bao giờ tôi hối hận vì lựa chọn công việc này. Tuy Covid-19 khiến ngành hàng không gặp khó những không thể khiến chúng tôi chùn bước trong cuộc chiến chung đẩy lùi đại dịch.

alt text
Mong đại dịch sớm qua, những chuyến bay sẽ lại được cất cánh còn tôi có thể yên tâm trở về căn phòng quen thuộc và tiếp tục công việc của mình. 

alt text

Họ và tên: Đỗ Trọng Hiếu

Đơn vị công tác: Trung tâm Kiểm soát tải – VIAGS

Châm ngôn sống: “Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó”.

Do Trong Hieu-VIAGS

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.