
Khi bạn 30 tôi cũng 30. Khi bạn 50 tôi cũng 50.
Tôi vẫn nhớ khi tôi 20, thế giới quan của tôi vô cùng khác biệt với tôi bây giờ.
Mọi sự kiện, mọi hành trình trong độ tuổi 20 đều sinh động và đầy nhiệt huyết. Nhưng tôi vẫn nhớ bạn, bạn vững chãi đầy kiên định và là một tượng đài ở đó. Niềm ước mơ của tất cả các sinh viên trường Học Viện Hàng Không nơi tôi theo học. Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
2025 đánh dấu bước ngoặc tôi bước vào độ tuổi 30, người ta thường bảo tuổi 30 là tuổi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Nó đánh dấu cho sự trưởng thành và sự ổn định. Con người giờ đây có thể dõng dạc bảo rằng tôi đã “lớn”. Và sự may mắn của tôi là người bạn đi cùng tôi 7 năm qua cũng tròn 30 tuổi. Nhưng so với tôi bạn vẫn là người bạn lớn. Vì bạn dạy cho tôi rất nhiều điều trân quý.
Không những dạy dỗ bạn còn là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nơi mang đến cho tôi những người đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em và những người thầy. Bạn tạo nên tôi ở tuổi 30 đầy sinh động và dịu dàng, ân cần.
20 năm nữa, khi cả hai chúng ta đều 50 tuổi, tôi nghĩ cả hai đều sẽ rất khác, bạn sẽ hướng đến một tương lai Xanh đầy công nghệ. Bạn sẽ mang đến nhiều cuộc cách mạng trong công nghiệp Hàng Không. Bạn sẽ là ngôi nhà lớn hơn với nhiều đứa trẻ hơn và còn nhiều điều lớn lao hơn nữa. Còn tôi mong rằng mình vẫn ở đó, cùng bạn. Chúng ta lúc đó không còn là bạn bè mà sẽ là người thân. Sẽ cùng nhau trãi qua nhưng khó khăn cũng như những thách thức mới.
Chỉ trong năm 2025, tôi đã thấy được sự vượt trội của bạn khi đưa chúng ta đến những hành trình mới như Milan-Italy hay Munich- Đức và sắp tới đây là đất nước Đan Mạch xinh đẹp. Thì không có gì là không thể khi 20 năm nữa bạn sẽ đưa chúng ta đi khắp năm châu. Tôi tin chắc là thế. Bạn mang văn hoá thế giới đến với Việt Nam và mang Việt Nam vươn tầm thế giới. Mỗi đường bay mới không chỉ là một điểm đến mà còn là hàng nghìn cơ hội kinh doanh, công việc và trãi nghiệm mới. Tôi thật sự mong chờ khi được mặc chiếc áo dài tự hào bước chân trên những thành phố đấy Và bảo rằng ” Người bạn lớn của tôi đã giúp tôi đến đây”.
Ở tuổi 30 tôi đã dần quên mất việc phải học, nhưng bạn ở tuổi 30 đầy những điều mới mẻ. Bạn học về công nghệ về con người về dịch vụ. Bạn không để mình phía sau. Thế giới thay đổi và bạn chuyển mình để vươn tầm thế giới. 20 năm nữa tôi sẽ không bất ngờ khi AI giúp tôi check in. Robot giúp tôi kí gửi hành lý. Ai giúp tôi dịch ngôn ngữ của khách hàng, Tôi có thể tập thể dục, chạy hoặc thiền trên máy bay và hàng ngàn đều không thể thành có thể. Tôi mong rằng tôi vẫn ở đó, cùng bạn học hỏi và lao động. Biến mỗi chuyến bay là một trãi nghiệm, máy bay là nhà.
Sau tất cả, tôi mong rằng tôi sẽ già đi cùng bạn. Đón tiếp những thế hệ mới cùng bạn. Học hỏi nhiều hơn. Mong bạn luôn vững trãi như bạn bây giờ, mạnh mẽ và chở che cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà là bạn. Dù 30-50 hay 100 tuổi thì hãy luôn là phiên bản vượt trội nhất của chúng ta.









