
Trong bức tranh này, em mong muốn khắc họa một Vietnam Airlines hiện đại, nơi hành khách hạng phổ thông cũng có thể trải nghiệm, tận hưởng sự tiện nghi như ở nhà hay ở văn phòng. Công nghệ trí tuệ nhân tạo, kết nối mạng tốc độ cao và có một môi trường xanh sạch sẽ giúp mọi người làm việc, học tập và sáng tạo không giới hạn ngay trên bầu trời.
Hình ảnh cô gái trẻ trung, kiêu hãnh là biểu tượng cho thế hệ mới – dám mơ ước, tự tin bước vào kỷ nguyên số. Bức tranh gửi gắm niềm tin rằng Vietnam Airlines sẽ tiếp tục vươn cao, bay xa, khẳng định vị thế Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trên bản đồ thế giới. Em rất yêu Vietnam Airlines và mong một ngày được khoác lên mình màu áo tự hào.









