“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim.”
Hôm nay, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc, bên cạnh tượng đài của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong không khí trang trọng của buổi lễ kết nạp Đảng viên mới, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi chính thức được bước vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đây là dấu mốc vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ trong cuộc đời tôi, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình rèn luyện, cống hiến, trưởng thành của bản thân để xứng đáng với lý tưởng cao đẹp của Đảng.
Khi đứng trước lá cờ của Đảng đọc lời tuyên thệ, tôi càng nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, phải luôn gương mẫu trong công việc, không ngừng học tập và rèn luyện, tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu của Đảng, tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết góp phần xây dựng một chi bộ ngày càng vững mạnh.
Trở thành Đảng viên không phải là đích đến mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới đầy thử thách. Tôi tự nhủ sẽ không ngừng học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Tôi sẽ luôn tu dưỡng, phấn đấu để xứng đáng với niềm tin mà Đảng, tổ chức, các đồng chí lãnh đạo đã dành cho mình.
Cảm ơn Vietnam Airlines không chỉ cho tôi một công việc tuyệt vời mà còn là cầu nối cho tôi có được vinh dự này.
Tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã tin tưởng, dìu dắt tôi, cho tôi cơ hội được đứng trong hàng ngũ Đảng viên của Vietnam Airlines. Đây cũng chính là cơ hội để tôi có thể truyền tải thông điệp của một đại sứ bầu trời – là phương châm mà Đoàn Tiếp viên Vietnam Airlines đang hướng tới.
Nguyen Phuong Thao 76-Crew