Xúc động tâm thư con gái người tài xế Grab Bike

Mặc dù ông Lê Mạnh Thường (tài xế Grab Bike) đã tử vong, gia đình chịu tổn thất nặng nề, tuy nhiên, đại diện cho gia đình ông Thường, chị Lê Thường Vân (con gái ông Thường) đã có bức tâm thư xúc động gửi đến Đoàn tiếp viên bày bỏ lòng cảm ơn và xin chuyển sự quan tâm đến tiếp viên Bích Hường đang điều trị ở bệnh viện.

Ngày 4/2, Đoàn tiếp viên cho biết, có nhận được thư cảm ơn từ gia đình ông Lê Mạnh Thường, tài xế Grab Bike đã tử vong trong vụ xe Mercedes tông sáng 30/1. Vụ tai nạn còn khiến tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường bị thương nặng đang điều trị ở Bệnh viện 175.

Sau tai nạn xảy ra, rất nhiều các anh chị em tiếp viên, phi công, các ban ngành và cả những khách hàng của Vietnam Airlines, cộng đồng mạng, các nhóm thiện nguyện đã đến chia buồn và ủng hộ bằng hiện kim để chia sẻ khó khăn hỗ trợ gia đình ông Thường. Được biết, ông Thường là lao động chính trong gia đình, hiện đang nuôi cậu con trai đi học.

Trong khi đó, tiếp viên Nguyễn Thị Bích Hường là mẹ đơn thân, con của chị mới 1 tuổi. Chị Hường vừa nghỉ thai sản và đi làm trở lại thì gặp nạn. Tai nạn khiến chị Hường bị thương rất nặng và vừa trải qua ca mổ ngày 1/2. 

Mặc dù ông Lê Mạnh Thường đã tử vong, gia đình chịu tổn thất nặng nề, tuy nhiên, đại diện cho gia đình ông Thường, chị Lê Thường Vân (con gái ông Thường) đã có bức tâm thư gửi đến Đoàn tiếp viên bày bỏ lòng cảm ơn và xin chuyển sự quan tâm đến tiếp viên Bích Hường đang điều trị ở bệnh viện.

Bức thư có đoạn viết: “Tôi là Lê Thường Vân, con gái của ông Lê Mạnh Thường – nạn nhân của tai nạn Grab Bike chở tiếp viên hàng không vừa qua. Trong thời gian diễn ra đám tang của ba tôi, gia đình chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ, động viên, viếng thăm của các cá nhân, đoàn thể của ngành hàng không. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích trước những tấm chân tình đó, giúp gia đình cảm nhận tình cảm ấm áp của mọi người, đầy tính cộng đồng.

“Hiện nay, tang lễ đã hoàn tất và ba chúng tôi đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin mạn phép không tiếp nhận thêm những đóng góp từ cá nhân, cộng đồng cho đám tang. Những số tiền mọi người đã quyên góp, kính mong các đoàn thể chuyển cho em Nguyễn Thị Bích Hường để trang trải viện phí và chi phí cuộc sống sau này”.

Bức thư xúc động của gia đình chị Lê Thường Vân. (Ảnh: ĐTV).

Nhiều người không cầm được nước mắt khi đọc bức tâm thư này của con gái người tài xế Grab Bike Lê Mạnh Thường. Mong rằng, gia đình chị sẽ sớm vượt qua sự mất mát này.

Theo ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.