Hành trình Về nguồn tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Hoạt động Về nguồn tại Quảng Nam, Đà Nẵng thể hiện tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách của lãnh đạo và CBNV TCT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn  và thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, gia đình chính sách nhân nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), Đảng ủy TCT đã thực hiện chương trình Về nguồn tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 20-21/7.

Tham dự chương trình Về nguồn có các đồng chí trong BCH Đảng bộ TCT, các đồng chí Bí thư đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc, Chủ tịch HĐTV các doanh nghiệp có vốn góp của TCT và lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên. 

Trong hai ngày diễn ra chương trình, đoàn TCT đã thực hiện các hoạt động ý nghĩa: Tiếp tục thực hiện nhận phụng dưỡng 26 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại huyện Thăng Bình – Quảng Nam và tặng quà nhân dịp 27/7; Dâng hương tại tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Tam Kỳ – Quảng Nam; Thăm và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tại thành phố Hội An và Dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng.

Trong ngày đầu tiên của hành trình, tại huyện Thăng Bình, đoàn TCT đã trao quyết định nhận phụng dưỡng 26 Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT TCT thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh Hùng huyện Thăng Bình. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Là doanh nghiệp trưởng thành từ môi trường quân đội, cán bộ, đảng viên và NLĐ TCT luôn nhận thức được sự hy sinh, mất mát vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, phát triển doanh nghiệp, chăm lo đời sống NLĐ, TCT cùng các doanh nghiệp, đơn vị thành viên đã phụng dưỡng hàng trăm mẹ trên khắp mọi miền đất nước.

Tại tỉnh Quảng Nam, trước đây, TCT đã nhận phụng dưỡng 50 Mẹ, nhưng do tuổi cao, sức yếu 47 Mẹ đã về cõi vĩnh hẵng, chỉ còn lại 3 Mẹ. Để tiếp nối truyền thống thực hiện các nghĩa cử cao đẹp, TCT tiếp tục nhận phụng dưỡng 23 Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại đây. Tại buổi lễ trao quyết định, đoàn đã bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và đặc biệt là các mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đoàn đã động viên tinh thần các mẹ, mong các mẹ luôn sống vui, sống khỏe để chứng kiến sự đổi thay từng ngày của đất nước.

Đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT TCT phát biểu tại Lễ nhận phụng dưỡng 26 Mẹ Việt Nam Anh Hùng. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Đoàn TCT chụp ảnh lưu niệm cùng các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Thăng Bình. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục hành trình về dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng tại Tam Kỳ – Quảng Nam. Đến dâng hương, dâng hoa tại quần thể Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân và biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh Hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đoàn đã trao tặng 20 triệu đồng cho Ban quản lý.

Đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tam Kỳ – Quảng Nam. (Ảnh: Vũ Tuấn).

alt textTại Nghĩa trang, các thành viên trong đoàn thắp nén hương trước phần mộ các liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Nằm trong quần thể Đài tưởng niệm, Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng được xây dựng trên đỉnh núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Công trình lấy nguyên mẫu từ hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Mẹ có 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ. Cuộc đời mẹ đã trở thành huyền thoại và là biểu tượng mẫu mực của những Bà mẹ Việt Nam giàu lòng yêu nước, đức hy sinh. 

Đồng chí Phạm Ngọc Minh, Phó bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐQT TCT thay mặt TCT trao tặng Ban quản lý Tượng đài 20 triệu đồng. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Công trình Tượng đài được lấy nguyên mẫu từ hình ảnh Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Ảnh: Vũ Tuấn).

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà các thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công thành phố Hội An chiều ngày 20/7.

Đoàn động viên và trao tặng 50 triệu đồng cho các thương bệnh binh, người có công tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng Hội An. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân, cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”. Khắc ghi lời Bác căn dặn, những năm qua, TCT đã không ngừng phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, luôn trân trọng, biết ơn, đánh giá cao sự cống hiến, hi sinh to lớn của thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; đồng thời thực hiện tốt chính sách chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần để những người có công với cách mạng khắc phục khó khăn, có cuộc sống ổn định.

Đến thăm hỏi và tặng quà Trung tâm, các thành viên của đoàn không khỏi xúc động, trân trọng những cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho đất nước của các đồng chí thương bệnh binh, người có công tại trung tâm.

Trong hành trình cuối cùng, ngày 21/7, đoàn đã đến Dâng hương tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng. Trong không khí trang nghiêm, các thành viên trong đoàn thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hành trình cuối cùng, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Đà Nẵng do đồng chí Trần Thanh Hiền – Trưởng Ban tuyên giáo Đảng uỷ TCT làm trưởng đoàn. (Ảnh: Vũ Tuấn).

Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các liệt sĩ, thương bệnh binh là sự thể hiện tình cảm, tấm lòng và sự tri ân đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ Cha, Anh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ TCT. Thông qua hành trình Về nguồn đã giáo dục tư tưởng và tinh thần yêu nước, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ cán bộ và nhân viên TCT.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.