[Valentine] Hạnh phúc là quãng đường cùng nhau trải qua

“Điều may mắn nhất của chúng tôi là lựa chọn làm cùng ngành, chung một công ty, giờ là chung một gia đình, cùng chung chí hướng”. Chị Lê Minh Hiếu, sinh năm 1987, hiện đảm nhiệm công việc trợ lý Đội bay Vasco, chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ người bạn đời của mình, anh Nguyễn Dương Thắng, sinh năm 1982, hiện là phó phòng Kinh doanh thương mại.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đến với nhau bằng chữ “duyên”, ở lại bên nhau bằng hai chữ “chân thành”

Chị Hiếu luôn tự nhận câu chuyện tình yêu của mình không có gì quá đặc biệt, vốn ban đầu chị làm tại chi nhánh Vasco Cà Mau, anh thì làm tại trụ sở chính TP HCM. Hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song không găp nhau nhưng may mắn lại có điểm chung là mái nhà Vasco, để từ đó gặp nhau trong công việc, xem nhau như đồng nghiệp, rồi dần cảm mến nhau và đi tới hôn nhân.

alt text
“Áp lực trong cuộc sống và công việc là điều không tránh khỏi, tuy nhiên để cân bằng mọi thứ và giữ gia đình ấm êm hạnh phúc, thì bản thân mỗi thành viên trong gia đình đều phải hết sức cố gắng, kìm chế những cảm xúc tiêu cực, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê”. (Ảnh: NVCC).

Là người bạn đời, đồng thời là đồng nghiệp, khi được hỏi chị có biết rõ lương thưởng của chồng ở công ty không, chị Hiếu cười bẽn lẽn tâm sự rằng anh chị không có ràng buộc nhau về tài chính, gia đình có quỹ chung, tùy vào chi tiêu trong gia đình mà số dư còn lại cho vào quỹ mỗi tháng. Hai vợ chồng chị đều là tuýp người thích chia sẻ, vì vậy anh chị kể với nhau mọi điều trong cuộc sống, dù làm chung công ty hay không thì mọi việc đều cực kỳ “minh bạch”.

Chị Hiếu chia sẻ một cách đầy tự hào rằng: “Với chúng tôi, tất cả mọi sự kiện đều là những kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình và là nền tảng để vun đắp cho hạnh phúc gia đình trong tương lai, vui nhất vẫn là 3 cô công chúa nhỏ ngày một trưởng thành hơn”. Anh Thắng là 1 người chồng khá tâm lý trong mắt vợ, trong những dịp đặc biệt, anh đều cố gắng thu xếp dành tặng vợ những bất ngờ và niềm vui nho nhỏ, chỉ đơn giản như nấu cho chị ăn 1 bữa ăn ngon, đưa chị đi mua sắm, … những điều mà chị Hiếu thấy “vô cùng dễ thương”.

alt text
Những ngày cuối tuần chúng tôi thường hay cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau vào bếp nấu những món ăn mà các con thích, rồi đưa các bé đi chơi, đi nhà sách … Cuối tuần thường là luôn có nhau. (Ảnh: NVCC).

Anh chị có 3 em bé nhỏ, lại không ở gần ông bà nội ngoại, vì vậy mọi công việc nhà, chăm con, anh chị cùng nhau chia sẻ, lên kế hoạch sắp xếp từ khi mang thai cho đến những ngày đầu chăm con nhỏ, những ngày đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản. Chị Hiếu nói giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn, có những lúc bị stress, nhưng may mắn có anh Thắng luôn chia sẻ và động viên kịp thời, nên chị đã bước qua giai đoạn đó nhẹ nhàng và bình yên nhất.

alt text
Con mơ ước được chinh phục bầu trời và những miền đất mới như các cô chú phi công VNA. (Ảnh: NVCC).

Giờ các bé đã lớn dần và đều đã đi học, thậm chí bé lớn 6 tuổi đã biết nói với mẹ ước mơ lớn lên làm phi công. Bé thể hiện sự ngưỡng mộ và niềm yêu thích đặc biệt với các chú mặc đồng phục phi công và các cô tiếp viên đến nỗi cứ lên máy bay là ngắm nhìn các cô chú mãi. 3 thiên thần ra đời trong niềm yêu thương vô bờ bến chính là quả ngọt của mối tình cùng cơ quan đầy thú vị này. Chị nói, thực ra hạnh phúc của chị không phải nằm ở những gì xa xôi phía trước, mà nó chính là quãng đường chị đã cùng anh bước qua.

Valentine trong tâm dịch và lời chúc bình an

Những ngày này, khi cả công ty và gia đình đều đang lo lắng trước dịch bệnh do virus nCoV gây ra, chị Hiếu và anh Thắng cũng mong muốn thông qua kênh thông tin của TTNB gửi tới toàn thể đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và hi vọng mọi người cùng đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa do cơ quan y tế & TCT hướng dẫn, khuyến cáo thực hiện, tránh những nguồn tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý chung. Chúc toàn thể gia đình VNA một mùa Valentine tràn ngập tình yêu thương và sự sẻ chia.

alt text
Tình yêu thời nCoV đậm đà hương vị khẩu trang. “Với em ngày nào cả nhà ta bên nhau thì cũng đều là ngày Valentine. Nhân ngày này mong Anh mãi luôn yêu thương Mẹ con em như này mãi nhé” (Ảnh: NVCC).

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.