Giờ là lúc tôi ở đây để hết lòng hỗ trợ TCT chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Với anh Trần Bá Hoàn – Ca trưởng Đội Hướng Dẫn Chất xếp – Trung Tâm điều hành – VIAGS TSN, tuy thời điểm dịch bệnh Covid-19 có khó khăn, có vất vả nhưng anh vẫn nở nụ cười trên môi. Luôn vững tin và luôn đồng hành cùng VIAGS, VNA trong giai đoạn khó khăn chung.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ai bảo phải là phi công mới đáng tự hào?

Từ khi còn bé, anh Trần bá Hoàn chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân mình gắn bó với ngành hàng không. Tuy vậy, anh vẫn luôn dành cho lĩnh vực này ít nhiều tình cảm đặc biệt.

Những cảm xúc ấy có lẽ đến từ việc bác rể của anh trước đây từng là phi công lái máy bay chiến đấu. Mỗi khi được bác ghé nhà chơi, anh đều hãnh diện khoe về bác mình với lũ trẻ cùng xóm.

Ngày đó với anh phi công là cả một tự hào to lớn, là thật nhiều cái “oai” với bạn bè cùng tuổi. Thật tiếc vì anh không thể gắn bó với cái ngành nghề “tự hào” đấy vì không đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

alt text
Anh Trần Bá Hoàn – Ca trưởng Đội Hướng Dẫn Chất xếp – Trung Tâm điều hành – VIAGS TSN. (Ảnh: NVCC)

Sau này anh mới biết, không chỉ có những người phi công mới được tự hào về ngành nghề của mình. Được làm trong một công ty giàu truyền thống và giàu giá trị như VNA, được phục vụ hàng khách cũng rất đáng để tự hào. Giờ đây anh thật hãnh diện khi được tiết lộ mình là Ca trưởng Đội Hướng Dẫn Chất xếp với nhiệm vụ hướng dẫn chất xếp, điều phối chuyến bay đảm công tác chất xếp hành lý, hàng hóa đúng vị trí. Nhiệm vụ đảm bảo các chuyến bay khởi hành an toàn, đúng giờ theo quy định của Công ty, Chi nhánh.

Khi nhắc đến công việc chất xếp và điều phối, mọi người thường nghĩ đây là một nghề đơn giản nhưng thực tế đứng sau đống hành lý kia là bao nhiêu công đoạn cần sự chuẩn chỉ, không được phép sai sót. Công việc vốn đã nhiều áp lực, mùa dịch cận Tết công việc càng vất vả hơn.

Lịch bay tăng cao đột biến, anh Hoàn và các anh em phải cố gắp đáp ứng về nhân sự phục vụ, công tác phòng chống dịch luôn phải tuân theo các cấp độ được triển khai. Thật là vướng víu khi phải mặc những bộ bảo hộ ý tế, đeo khẩu trang, kính, găng tay…có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị trong quá trình tác nghiệp. Sau ca trực đêm vất vả, anh vẫn phải ở lại tự mình phun diệt khuẩn, chuẩn bị khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ y tế cho những ca trực sau.

Tuy khó khăn cứ nối dài nhau mà đến, nhưng anh vẫn luôn làm việc đúng với tôn chỉ: “Sai một li đi một dặm.” Anh luôn tâm niệm làm nghề liên quan đến công tác chất xếp thì đảm bảo an toàn là tôn chỉ, do vậy phải tuân thủ đúng quy trình quy định, nếu không hậu quả sẽ là khôn lường.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, chẳng lăn tăn tiếp nhận việc khó!

Đặc thù công việc vốn dĩ đã có nhiều công đoạn, nay dịch bệnh lại thêm cá tá việc phòng dịch phải làm. Ấy việc mà người đàn ông ấy vẫn luôn tuân thủ công tác phòng chống dịch của đơn vị và yêu cầu 5K của của Bộ y tế.

alt text
Thực hiện công tác khử khuẩn nơi làm việc. (Ảnh: NVCC)

Khi được hỏi về khó khăn mùa dịch Covid, anh chỉ mỉm cười và chia sẻ: “Tôi vẫn cứ tiến lên phía trước, luôn vững tin và luôn đồng hành cùng VIAGS, VNA trong giai đoạn khó khăn chung. Công ty đã luôn hỗ trợ tôi trong chặng đường qua, giờ là lúc tôi ở đây để hỗ trợ tổng công ty hết lòng kề cạnh chung tay đẩy lùi dịch bệnh.”

Một trong những kí ức chẳng thể nào quên của anh là chuyến bay phục đồng bào về nước tại Philipines tháng 4 năm 2020. Đó là lần đầu tiên anh thực hiện công việc này, trên mình mặc bộ đồ bảo hộ ý tế, tay cầm máy đo nhiệt độ, thông báo cho hành khách về Việt nam khai báo y tế.

“Thời điểm đó bên họ chưa có công tác phòng dịch nghiêm như bên mình nên họ nhìn tôi như thể là người từ vũ trụ đến vậy đó. Tuy vậy vẫn phải tuân thủ đúng quy định vàn những triển khai từ trước khi sang. Chuyến bay khời hàng từ Philipines và đáp tại Cần Thơ, tại đây đã có rất nhiều lời cảm ơn từ hành khách – đồng bào nói cảm ơn, nghe thật xúc động. Lúc về lại Sài Gòn cùng phi hành đoàn, tôi cứ mỉm cười suốt thôi, mỉm cười vì làm được việc tốt, mỉm cười vì tôi được làm nghề này để giúp đồng bào ta! Tôi trong giây phút thấy bản thân cũng thật to lớn, cũng tự hào đóng góp một phần nhỏ sức lực vào niềm tự hào của VIAGS, VNA.”

alt text
alt text

Đồng hành với VNA phục vụ chuyến bay hồi hương từ Philipines. (Ảnh: NVCC)

Tưởng chừng Covid-19 đã bị đẩy lùi trong năm 2020, anh Hoàn cùng những “chiến binh sen vàng” có thể chuyên tâm vào những kế hoạch mới thì dịch bệnh quay lại vào thời điểm sát Tết 2021.

Và người đàn ông ấy lại một lần nữa mỉm cười với khó khăn, làm việc và vững tin vào VNA. “Khoảng thời gian đó thật ngỡ ngàng, mặc dù đơn vị cũng đã làm hết sức để phòng tránh nhưng vẫn có đồng nghiệp bị nhiễm Covid-19. Mọi người cứ hỏi tôi có sợ không, tôi tự tin trả lời không. Tôi và mọi người vẫn bình tĩnh chờ chỉ thị và làm việc. Chúng tôi tin rằng với tinh thần chống dịch như chống giặc và với bản năng thích ứng của con người Việt nam, VIAGS TSN cũng như tin tưởng sự lãnh đạo của Ban giám đốc mình nghĩ là sẽ khắc phục và vượt qua.” – Anh Hoàn chia sẻ.

Với diễn biến thật khó lường của đại dịch Covid-19 như hiện tại, xin chúc anh Bá Hoàn sức khỏe, luôn luôn giữ vững ý chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần đảm bảo các chuyến bay đến đi an toàn, đúng giờ.

CTV Quốc Quân

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.