Cùng nhau chung sức, đồng lòng vì một tinh thần “Vietnam Airlines Spirit”

Nhiệt huyết, trách nhiệm và hết mình với công việc, lòng yêu nghề và sức trẻ luôn mang trong mình là chìa khoá thành công của Phó Bí thư Đoàn thanh niên Đoàn bay 919 Trần Việt Dũng trong công việc chuyên môn cũng như của Đoàn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Phó bí thư Đoàn thanh niên Đoàn bay 919 Trần Việt Dũng (giữa). (Ảnh: VNA).

Xin chào Phó bí thư Trần Việt Dũng! Đầu tiên, xin được hỏi anh đã cảm thấy ra sao khi được bổ nhiệm làm Phó bí thư Đoàn cơ sở? 

Khi được bổ nhiệm làm Phó bí thư Đoàn thanh niên Đoàn bay 919, tôi thấy rất vui và tự hào khi được tổ chức tín nhiệm và nhìn nhận về bản thân mình như vậy. Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn từ năm tôi học cấp 2, tôi luôn năng nổ và nhiệt huyết với công tác Đoàn thanh niên và được giữ vai trò làm thủ lĩnh đoàn qua các năm học tập ở cấp 2, cấp 3 rồi cả Đại học và đến bây giờ. Là lực lượng thanh niên trẻ, lực lượng kế cận của các đàn anh đi trước, tôi luôn phấn đấu, trau dồi kiến thức, phát huy sức trẻ, tính sáng tạo của thanh niên, làm chủ tri thức, làm chủ bầu trời.

alt text
Điều quan trọng nhất đối với thanh niên hàng không là luôn mang trong mình là tinh thần trách nhiệm cao. (Ảnh: VNA).

Ồ vậy ra anh đã hoạt động công tác Đoàn từ ngày xưa đến giờ! Vậy công việc chuyên môn của anh là gì và anh cân đối giữa công việc chuyên môn và công việc của Đoàn thanh niên ra sao?

Như các bạn đã biết, nghề phi công là nghề của sao, trăng, mây, trời, là nghề của những thách thức về thời gian, khi các bạn chìm trong giấc ngủ ngon thì chúng tôi lại lên đường làm nhiệm vụ, nghề của những “trái khoáy” khi những dịp Lễ tết, những hành khách được tấp nập đi du lịch, thì chúng tôi vẫn luôn yêu nghề và niềm nở với những chuyến đi mang lại niềm vui, sự đoàn tụ, sum vầy của mỗi hành khách.

Mỗi ngành, nghề là 1 thử thách và là 1 đặc thù riêng, nhưng tôi vẫn luôn thu xếp một cách khoa học về mặt thời gian cho công việc chuyên môn, công tác Đoàn thậm chí cả về giờ ăn, giấc ngủ. Cho nên bạn vẫn luôn thấy tôi lúc nào cũng hiện hữu nụ cười trên môi đúng không nào. (Cười). Đó cũng là xuất phát từ lòng yêu nghề và luôn mang trong mình sức trẻ và sự nhiệt huyết của thanh niên nên tôi nghĩ đó là chìa khoá thành công của mình.

Theo anh, điều quan trọng nhất đối với thanh niên hàng không là gì?

Ai ai nói đến hàng không cũng đều nói đến “bay”, “nhảy”, nhưng như bạn biết để vận hành 1 chuyến bay an toàn thì không phải chỉ là phi công, tiếp viên hay thợ máy mà đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng ban, các đơn vị mặt đất. Nên khi nhắc đến thanh niên hàng không thì tôi thiết nghĩ điều quan trọng nhất luôn mang trong mình là tinh thần trách nhiệm cao. Khi bạn trách nhiệm với chính bản thân mình cũng như công việc của bạn thì những sâu chuỗi trong dây chuyền sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines sẽ “smooth” và đương nhiên sẽ đem lại cho bạn năng suất hiệu quả công việc cao và chất lượng dịch vụ tốt và sẽ đem lại sự an toàn và hài lòng cho những hành khách thân yêu của chúng ta.

Cảm xúc của anh như thế nào khi thấy Vietnam Airlines không ngừng phát triển và lớn mạnh? Anh có thể chia sẻ thêm về những dấu ấn đó?

Chắc bạn còn nhớ, tôi rất vinh dự và tự hào khi được chọn làm hình ảnh đại diện của Vietnam Airlines nhận chứng chỉ Hãng hàng không quốc gia 4 sao 3 năm liền của Skytrax. Bản thân là thành viên của Vietnam Airlines, tôi rất vui và tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Hãng hàng không quốc gia và vươn cao mang tầm thế giới như vậy. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lý tưởng và luôn năng động với tôi là một niềm hạnh phúc, may mắn đồng thời cũng là động lực cho tôi luôn hoàn thiện, phát triển bản thân mình.

alt text
Cùng với tiếp viên Nguyễn Hồng Ân, anh Trần Việt Dũng vinh dự được chọn hình ảnh đại diện của Vietnam Airlines nhận chứng chỉ Hãng hàng không quốc gia 4 sao 3 năm liền của Skytrax. (Ảnh: VNA).

Anh có thể cho biết ĐTN của đơn vị đã có những hoạt động nổi bật gì trong thời gian gần đây không?

Năm 2019 là một năm rất ý nghĩa và đầy cảm xúc đối với Đoàn bay 919 nói riêng và với Vietnam Airlines nói chung. Tháng 5 vừa qua, Đoàn bay 919 đã long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Trong chuỗi sự kiện hướng về ngày kỷ niệm, Đoàn thanh niên Đoàn bay 919 có nhiều hoạt động ý nghĩa và sôi nổi. Chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình như Team building “Tôi yêu 919”, chương trình “Về nguồn 2019” tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, chương trình tết thiếu nhi 1-6, tết trung thu cho các con em của cán bộ công nhân viên, phi công của đoàn bay.

Và thanh niên Đoàn bay rất vinh dự và tự hào khi đóng góp vào thành công của giải “Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019” với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Tất cả các chương trình của chúng tôi hướng về các phi công để tạo cho các bạn có sân chơi sau những chuyến bay dài hay những ngày làm việc mệt nhọc và được các bạn hưởng ứng nhiệt tình tham gia.

alt text
alt text

Phó bí thư Trần Việt Dũng trên những hành trình về nguồn cùng Đoàn bay 919. (Ảnh: Việt Dũng)

Người ta hay cho rằng, hoạt động công tác đoàn hay mang tính hình thức và không có sự mới mẻ. Anh có suy nghĩ gì về điều này?

Theo bạn, như thế nào là hình thức, như thế nào là không mới mẻ? (Cười) Bạn có biết, thanh niên là lực lượng nòng cốt và là “dân số vàng” ở Việt Nam, và với lực lượng trẻ và đầy nhiệt huyết như vậy thì tôi không nghĩ hoạt động, công tác đoàn lại không mới mẻ hay lại thiếu sắc màu đâu. Chỉ sợ bạn không còn sự nhiệt huyết và sức trẻ trong mình thôi. Bạn hãy tin vào thế hệ trẻ của Vietnam Airlines nhé, hãy nhìn để cảm nhận và để thấy thanh niên Vietnam Airlines đầy trách nhiệm, chủ động và sáng tạo như thế nào nhé! (Cười)

alt text
Phó bí thư Trần Việt Dũng tại Hội diễn văn nghệ Vietnam Airlines Spirit khu vực Long Biên. (Ảnh: Xuân Nghĩa).

Được biết Đoàn bay 919 có công tác văn hóa, thể thao, văn nghệ rất mạnh. Và ngay tại Hội diễn Vietnam Airlines Spirit khu vực Long Biên gần đây, Đoàn bay đã đoạt giải nhất toàn đoàn khu vực. Anh có cảm xúc gì về chiến thắng đầu tiên này của Đoàn bay?

Tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi sự cố gắng và nỗ lực của toàn đội gần một tháng qua đã gặt được thành công như vậy. Chúng tôi tham gia 5 tiết mục và cả năm đều được giải Nhất, nhì và chung cuộc được giải Nhất toàn đoàn khu vực Long Biên. Như bạn biết, Đoàn bay chủ yếu là phi công, nên lực lượng chủ yếu của đội văn nghệ đều là phi công, nên thực sự là rất khó khăn cho chúng tôi về việc sắp xếp việc đi bay và việc tập luyện văn nghệ, những thành viên tham gia trong đội văn nghệ rất nhiệt tình, chúng tôi phải sắp xếp lịch bay và tập một cách hợp lý để không ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của công ty mà vẫn đảm bảo được chất lượng của những tiết mục để công diễn.

Nhiều khi chúng tôi tranh thủ tập sáng xong rồi chiều về đi bay luôn, hoặc là đi bay về cái là tất tưởi đi tập văn nghệ luôn. Thành công nào mà không có sự hy sinh phải không bạn (Cười). Giờ đây, chuẩn bị cho đêm chung kết, toàn đối thủ “nặng ký”, vì màu cờ sắc áo, chúng tôi sẽ mang đến cho hội thi những màu sắc riêng biệt và đầy sự bất ngờ, các bạn hãy chờ đón tiết mục của Đoàn bay 919 nha!

alt text
Trách nhiệm – Nhiệt huyết – Hết mình. (Ảnh: Việt Dũng).

Xin được hỏi ngoài lề chút, nếu được chọn chỉ 3 từ để mô tả tính cách, con người anh, 3 từ đó sẽ là gì và tại sao anh lại chọn vậy?

Trách nhiệm – Nhiệt huyết – Hết mình

  • Trách nhiệm: Với tôi, làm bất cứ việc gì cũng tôn chỉ: “ Luôn phải có tinh thần trách nhiệm cao, trách nhiệm với công việc như trách nhiệm với chính bản thân mình”. Khi bạn hết mình với công việc, trách nhiệm cao với những việc mình làm thì bạn sẽ luôn đạt được kết quả cao và hiệu năng tốt.
  • Nhiệt huyết: Tôi rất tâm đắc với câu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?” Không phải bạn thì là ai? Hãy luôn nhiệt huyết với những việc mình làm, với con đường mình chọn, hãy luôn xông pha và là thủ lĩnh đi đầu khi tổ chức hay Tổ quốc cần bạn!
  • Hết mình: Các bạn ạ, “Thanh xuân qua nhanh như một tách trà, bay qua bay lại hết vèo thanh xuân” (Cười), đừng lãng phí thời gian và sức lực tuổi trẻ nhé, hãy sống trọn với đam mê, luôn cháy bỏng hết mình, làm hết sức, chơi hết mình thì tôi nghĩ thanh xuân của bạn rất đỗi là ý nghĩa.

Anh có thể kể về một ngày bình thường của mình không?

Phi công là một nghề đặc biệt, giờ làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn khác so với các ngành nghề khác. Chúng tôi đi làm khi các bạn đang yên giấc nồng, và chúng tôi nghỉ ngơi khi các bạn đang bề bộn với công việc hàng ngày. Một ngày làm việc bình thường của tôi có thể bắt đầu từ sớm tinh mơ, hay cũng có thể đêm hôm khuya khoắt.

Chúng tôi có lịch đi làm cho cả tháng nên chúng tôi sẽ phải tự sắp lịch sinh hoạt và làm việc sao cho hợp lý và khoa học nhất để “tuổi nghề gia tăng mà sức khoẻ cũng gia tăng”.

alt text
Tham dự hoạt động bơi chải thuyền rồng của TCT. (Ảnh: Việt Tuấn).

Không chỉ dừng lại ở 4 sao, Vietnam Airlines đang hướng tới dịch vụ 5 sao vào năm 2021 tới, anh nghĩ mình có thể làm gì để góp phần thúc đẩy, nâng tầm dịch vụ của Vietnam Airlines tới 5 sao?

Vị thế của Vietnam Airlines giờ đây không chỉ là trong nước, hay khu vực mà đã vươn tầm thế giới. Chứng kiến sự phát triển không ngừng của Vietnam Airlines, tôi rất đỗi tự hào khi mình cũng đóng góp phần không nhỏ để đưa hình ảnh của Vietnam Airlines gần gũi hơn đến bạn bè năm châu. Chúng tôi, lực lượng phi công – những sứ giả bầu trời, là hình ảnh đại diện của hãng, với sứ mệnh cao cả đem đến sự thân thiện, cởi mở, và chân thành của người Việt Nam tới bạn bè năm châu.

Tôi thiết nghĩ không chỉ là tôi, mà là “Tôi và các bạn” hãy cùng nhau chung sức, đồng lòng vì một màu cờ sắc áo Việt Nam, vì một tinh thần “Vietnam Airlines Spirit”, hãy luôn cập nhật công nghệ, trau dồi kiến thức, kỹ năng, tay nghề, luôn chủ động, sáng tạo và trách nhiệm với công việc. Cứ như vậy, từ sự cộng hưởng của tôi và bạn, tôi tin rằng Vietnam Airlines sẽ ngày lớn mạnh, phát triển toàn diện và chỉ chưa đầy 2 năm nữa thôi là chúng ta lại hân hoan chào đón sự kiện: “Vietnam Airlines – Hãng hàng không 5 sao!”

Xin cảm ơn anh Dũng đã dành thời gian trò chuyện!

alt text
Chung sức, đồng lòng vì một màu cờ sắc áo Việt Nam, vì một tinh thần “Vietnam Airlines Spirit”. (Ảnh: VNA).

Nguyen Xuan Nghia – COMM

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.