VAECO – Gom tất cả tình thương về những nơi xa xôi nhất

Chia tay các em, chia tay Phục Quốc, nhóm Thiện nguyện VAECO HAN ước mong công trình tại Trường Tiểu học Phục Quốc không đơn thuần chỉ là cơ sở vật chất mới mà còn là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm cho tương lai của vùng biên phía Bắc của Tổ quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Chúng tôi bắt đầu hành trình về với huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng với mục tiêu và dự án mang tính lâu dài, có tính chất nhân rộng, thân thiện với môi trường và tính thiết thực cao góp phần cải thiện cuộc sống của trẻ em vùng cao – nơi nhận được ít sự quan tâm thiết thực hơn so với những trung tâm thành phố lớn hay khu vực lân cận vì điều kiện đường xá đặc biệt khó khăn.

Sáng ngày 28/9, xuất phát từ 4h30 sáng, 2 xe 16 chỗ & 1 xe tải chở theo những phần quà cùng 20 con người với những trái tim ấm áp và sẻ chia, ngồi 8 tiếng đồng hồ với những con đèo cao cua gấp, thêm 30 phút đi chuyển bằng xe máy nhiều đoạn, dốc thẳng đứng chỉ vừa khít một người đi.

Hành trang của chúng tôi lần này là “quần áo, đệm, chăn màn, sách vở, mì tôm, bánh kẹo… và đặc biệt là lòng nhiệt huyết và đầy hân hoan khi “công trình vệ sinh” cho các em trường tiểu học Phục Quốc – Lương Thông – Cao Bằng đã hoàn thiện.

Những món quà nhỏ mà nhóm Thiện nguyện VAECO HAN mang đến với các em. (Ảnh: VAECO).

Khi những lá cờ đỏ xuất hiện báo hiệu chúng tôi đã đến địa điểm cần đến. Điểm tập kết là ở chân núi của điểm trường tiểu học Phục Quốc, chúng tôi nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của anh chị cán bộ, thầy cô và tất cả phụ huynh nơi đây, đó là sự nồng hậu đặc trưng của những con người ở vùng đất này. Mỗi người điều khiển 1 xe máy, chở từng người trong đoàn chúng tôi di chuyển quà lên trường trên đỉnh núi.

Bước đến sân trường, tất cả học sinh đã chờ sẵn từ sớm để đón đoàn, tất cả phụ huynh tại đây cùng nhau vào đỡ và bê đồ “từ thiện” gọn vào giữa khu làm việc của thầy cô. (Ảnh: VAECO).

Đoàn chúng tôi di chuyển đến Công trình, bàn giao lại cho các thầy cô trong hạnh phúc. Những chiếc vít đầu tiên đươc bắn lên chiếc biển “Công trình Thiện nguyện nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phục Quốc” trong sự chứng kiến hân hoan đầy cảm động của cán bộ xã, thầy cô, đoàn chúng tôi và tất cả học sinh, phụ huynh nơi đây.

Chia sẻ tại Lễ bàn giao, anh Trần Ngọc Anh – trưởng nhóm cho biết: Ra đời năm 2018, nguồn quỹ hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự tạo vốn từ anh chị em CBNV trong công ty VAECO, bạn bè, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Trong dự án lần này, nhóm thiện nguyện VAECO HAN đã nhận được sự hỗ trợ của tất cả mọi người trong cũng như ngoài công ty, sử dụng nguồn quỹ một cách hiệu quả nhất để xây dựng công trình này cho trẻ em vùng sâu vùng xa, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo, điều kiện đặc biệt khó khăn… Đây cũng là một trong các công trình nằm trong hoạt động vì cộng đồng mà toàn thể anh/ chị em trong nhóm muốn gửi đến bà con vùng cao nhằm góp phần ý nghĩa vào sự nghiệp trồng người tại địa phương.

Công trình nằm trong hoạt động vì cộng đồng mà toàn thể anh/ chị em trong nhóm muốn gửi đến bà con vùng cao. (Ảnh: VAECO).

alt text
“Công trình Thiện nguyện nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phục Quốc”. (Ảnh: VAECO).

“Thay mặt các em nhỏ, thầy cô giáo toàn trường cảm ơn Đoàn thiện nguyện VAECO HAN vì Giáo dục, Sức khỏe và Bảo vệ môi trường đã xây dựng “Khu công trình phụ (bao gồm; 1 phòng tắm, 2 phòng vệ sinh riêng, 1 phòng vệ sinh chung), tạo điều kiện cho thầy cô, học sinh có môi trường học tập an toàn, không lo sợ mỗi khi mùa đông đến giảm thiểu những bệnh tật, an toàn vệ sinh và bảo vệ môi trường”, thầy Liêm – Hiệu trường trường tiểu họ Phúc Quốc chia sẻ.

Cán bộ xã Lương Thông cũng bày tỏ lòng cảm ơn và cảm động sâu sắc đến nhóm Thiện nguyện VAECO.

Tiếp theo chương trình, những anh/chị em trong nhóm đã cùng vui chơi, giao lưu văn nghệ với các em nhỏ. Đi từng lớp phát quà, bánh kẹo, mỗi bé được một chiếc “cặp lồng” – sau này đây sẽ là 1 trong những hành trang đi học của các em, sẽ không còn phải dùng lá chuối, không còn túi nilon tái sử dụng để đựng đồ ăn nữa. Mong những món quà nhỏ này sẻ chắp cánh, tiếp thêm động lực cho những ước mơ hiếu học của các em.

Khó khăn nhất trên hành trình xây nhà vệ sinh, không phải vực sâu thăm thẳm, cũng chẳng phải những cung đường phóng vượt tầm mắt, ấy là niềm tin của phụ huynh và muốn có một “Nhà vệ sinh“ đúng nghĩa cho con em của họ. Với người dân thì đơn giản lắm. Họ nghèo, cùng theo đó là những tập tục cổ hủ lạc hậu và bảo thủ. Nhưng tất cả thói xấu của họ đều dễ dàng có cách khắc phục bằng sự chân thành, chia sẻ khó khăn, cùng làm, cùng chuyện trò gần gũi. Và cuối cùng, họ đã tích cực cùng với thầy cô và nhóm thiện nguyện VAECO HAN chung sức để xây dựng nhà vệ sinh mới bằng tình yêu thương của chính họ.

Những anh/chị em trong nhóm đã cùng vui chơi, giao lưu văn nghệ với các em nhỏ. (Ảnh: VAECO)

Chứng kiến niềm vui, niềm xúc động của cô giáo và các bậc phụ huynh học sinh bên ngôi trường mới mà chúng tôi vui lây. Chia tay các em, chia tay Phục Quốc chúng tôi ước mong công trình này không đơn thuần chỉ là cơ sở vật chất mới mà còn là nơi nuôi dưỡng, ươm mầm cho tương lai của vùng biên phía Bắc của Tổ quốc.

Bất kỳ nhóm thiện nguyện nào khi kêu gọi được một khoản tiền lớn, hỏi nhau làm gì cho thiết thực nhất? Câu trả lời của nhóm thiện nguyện VAECO là “Gom tất cả tình thương về những nơi xa xôi nhất, bởi cho đi là thứ dễ làm nhất của cuộc đời. Tất cả trẻ em đều có quyền hạn cơ bản của một con người là được sinh ra và lớn lên”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.