BTC xin gửi lời tri ân sâu sắc tới toàn thể cán bộ, nhân viên trên toàn hệ thống đã nhiệt tình tham gia và đồng hành trong suốt hành trình qua. Những dòng tâm sự chân thành, những câu chuyện đầy cảm xúc được chia sẻ là minh chứng cho những trái tim yêu nghề, yêu Vietnam Airlines đã cùng nhau viết nên hành trình 30 năm đầy tự hào này.

Theo thể lệ, hàng tháng BTC sẽ lựa chọn các bài viết để trao giải “May mắn” và các bài viết có nội dung nổi bật, truyền cảm hứng để trao giải “Dấu ấn tháng”.
BTC xin chúc mừng các tác giả với bài dự thi đạt giải trong tháng 6 như sau:
– Giải “Dấu ấn tháng” tháng 6:
- Tác giả Văn Thị Tường Dung với bài viết “Cuống vé giấy năm xưa“
- Tác giả Nguyễn Anh Tuấn với bài viết “Ngọn hải đăng”
- Tác giả Lê Duy Hiền với bài viết “Tự hào suất ăn hàng không”
- Tác giả Phạm Trung Kiên với bài viết “Viết cho cha – Người đã chắp cánh cho con bay lên trước cả khi máy bay làm điều đó…”
- Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo với bài viết “Hành trình biến giấc mơ thành hiện thực”
Mỗi bài thi đạt giải sẽ nhận 01 phần quà thương hiệu Vietnam Airlines và được BTC hỗ trợ ghi hình chia sẻ về câu chuyện của mình.
– Giải “May mắn” tháng 6:
- Tác giả Nguyễn Thanh Sơn với bài viết “Ngôi nhà chắp cánh những đam mê”
- Tác giả Bùi Lệ Uyên 1 với bài viết “35 phút giữa bầu trời: Khi buồng lái và cabin cùng một nhịp đập”
- Tác giả Vũ Trần Bách với bài viết “Không gian muôn màu”
- Tác giả Bùi Thị Lan Quyên với bài viết “Hành trình bên chuyến bay đặc biệt”
- Tác giả Dương Thanh Ngân với bài viết “Nơi tôi được chạm vào giấc mơ – Nơi tôi được là chính mình”
Mỗi bài thi đạt giải sẽ nhận 01 phần quà mang thương hiệu Vietnam Airlines.
Các tác giả vui lòng gửi thông tin về email contest@vietnamairlines.com để nhận giải thưởng.
Kết quả chung cuộc của cuộc thi sẽ sớm được công bố trong thời gian tới. BTC đang tiến hành xem xét và làm việc cẩn trọng để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng “Vietnam Airlines trong tôi là…” và góp phần lan tỏa tinh thần tự hào và tình yêu thương với “cánh chim xanh”!









