[Vietnam Airlines trong tôi là…] Tự hào suất ăn hàng không

Với Lê Duy Hiền – nhân viên giao nhận suất ăn tại NCS, Vietnam Airlines không chỉ là nơi làm việc mà là cả một hành trình trưởng thành, bền bỉ giữa cái nắng 40 độ hay những cơn mưa tầm tã trên sân đỗ. Dưới lớp đồng phục đẫm mồ hôi là trái tim gắn bó trọn vẹn với “cánh chim xanh” , mỗi suất ăn anh đem lên mỗi chuyến bay là một thông điệp về chất lượng và văn hóa.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Vietnam Airlines trong tôi là…

Là những giây phút háo hức và hồi hộp khi mới bước chân vào ngành hàng không, liệu điều gì đang chờ đón mình ở môi trường mới đầy lạ lẫm này. Ngày ấy, từ một tờ giấy trắng, tôi được đào tạo kỹ lưỡng những kiến thức mới dưới mái nhà Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng Không Nội Bài (NCS). Công việc mới, những quy định mới vô cùng nghiêm ngặt về an ninh, an toàn, vệ sinh, về quy trình làm việc, về tiêu chuẩn, giờ giấc khiến tôi vô cùng bất ngờ dù lâu nay mình là một con người khá cẩn thận. Càng trải nghiệm nhiều tôi mới nhận ra rằng đó là những thứ tối quan trọng để làm nên một chuyến bay thành công của Vietnam Airlines cũng như bất kỳ một hãng hàng không nào khác.

Vietnam Airlines trong tôi là những giây phút được sống, được thể hiện mình với những niềm đam mê ca hát trong các cuộc thi tại Công ty như cuộc thi Vietnam Airlines Spirit 2019 và đạt được những giải thưởng đáng khích lệ cùng bạn bè đồng nghiệp. Là những giây phút hồi hộp và tự hào khi đón chào máy bay thứ 100 của Vietnam Airlines: Boeing 787-10 Dreamliner VNA-8.

Tham gia các cuộc thi và hoạt động cùng đồng nghiệp. (Ảnh: NVCC)

….Là những khoảnh khắc tuyệt đẹp ngoài sân đỗ bên những cánh bay của Vietnam Airlines mà tôi đã kịp ghi lại qua điện thoại!

(Ảnh: NVCC)

…Là những giây phút được sống và làm việc dưới mái nhà chung Vietnam Airlines. Với công việc đặc thù trực tiếp hoạt động ngoài sân đỗ trong bất kỳ thời tiết nào dù: nắng, mưa hay gió rét, tiếp cận tàu bay bằng xe suất ăn chuyên dụng đòi hỏi sự chính xác, an toàn tuyệt đối, đúng giờ, đúng chất lượng, tôi và các đồng nghiệp luôn tâm niệm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ với mong muốn duy nhất và cuối cùng đó là mang những suất ăn chất lượng nhất lên tàu bay để hành trình vạn dặm của Vietnam Airlines được cất cánh vươn cao. Hơn ai hết tôi hiểu rằng, ẩm thực chính là cầu nối văn hoá mà một hãng hàng không muốn truyền tải đến các du khách mọi miền. Những năm tháng ấy có vui, có buồn, có mệt mỏi, có mồ hôi và nước mắt, thậm chí cả máu nhưng mỗi khi nhìn lại tôi sẽ không bao giờ quên và luôn tự hào đã làm việc trong đại gia đình Vietnam Airlines.

Những hình ảnh tàu bay trong lúc công tác. (Ảnh: NVCC)

Tự hào Suất ăn Hàng Không

Sân đỗ nóng lắm em ơi
Động cơ, mặt đất xông hơi cả người
Ngoài kia trời nắng 40
Trong sân trời nóng thêm mười độ C!

Mùa đông anh trắng em mê
Mùa hè anh đã thành dê quay giòn
Nhưng vì yêu vợ và con
Nên anh sẽ gắng cho tròn việc công!

Suất ăn em nấu – Hàng Không
Từ NCS, khách mong từng ngày
Tinh hoa ẩm thực đắm say
Một lần nhớ mãi, ngất ngây lòng người!

Máy bay cất cánh, anh cười
Mang theo gửi gắm cho đời suất ăn
Mọi miền khách đến ghé thăm
Có anh – CUNG ỨNG SUẤT ĂN, tự hào!

Lê Duy Hiền - NCS
Share bài viết:

Bình luận 1

  1. Viên Paris nói:

    Hiền! Bạn là niềm tự hào của chúng tôi, chúc bạn và gd luôn mạnh khoẻ, chúc NCS của bạn luôn phát triển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.