[Vietnam Airlines trong tôi là…] Nơi tôi được chạm vào giấc mơ – Nơi tôi được là chính mình

Gần 20 năm gắn bó với Vietnam Airlines – Chi nhánh Việt Nam, chị Dương Thanh Ngân hiện đang công tác tại đội Truyền thông Sự kiện – Phòng Thương mại Hành khách. Mừng 30 năm thành lập Vietnam Airlines, chị chia sẻ đôi điều từ đáy lòng như một lời tri ân gửi tới nơi đã nuôi dưỡng cả về nghề nghiệp lẫn tâm hồn và cho chị cơ hội chạm vào giấc mơ của mình.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Ba mươi năm – một chặng đường đầy tự hào của Vietnam Airlines – không chỉ là con số của thời gian, mà là minh chứng cho sức sống, bản lĩnh và tầm vóc của thương hiệu hàng không quốc gia. Là người đồng hành tuy chưa trọn ba thập kỷ, nhưng tôi luôn cảm thấy vinh dự khi được là một phần trong hành trình ấy – hành trình chở theo khát vọng vươn cao, hành trình đưa hình ảnh đất nước Việt Nam bay xa trên bầu trời thế giới.

Với riêng tôi, Vietnam Airlines không chỉ là nơi làm việc, mà là mái nhà ấm áp, nơi những đồng nghiệp thân thương đã cùng tôi chia sẻ biết bao khoảnh khắc đáng nhớ, nơi tôi cảm nhận được sự đồng lòng, tử tế và chuyên nghiệp trong từng hoạt động, từng sự kiện. Đặc biệt, nơi đây đã cho tôi cơ hội được sống với giấc mơ của mình: Giấc mơ làm MC trong các chương trình.

Hậu trường Hội nghị hàng không 2024. (Ảnh: NVCC)

Tôi từng mơ ước được cầm micro, đứng trên sân khấu để kết nối mọi người bằng lời nói và cảm xúc và nhờ sự tin tưởng từ lãnh đạo và các anh chị đồng nghiệp tại Vietnam Airlines mà tôi có thể hiện thực hóa điều đó. Từ những sự kiện nội bộ nhỏ đến những chương trình có sự tham gia của khách hàng, tôi được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc của người dẫn chương trình: lo lắng, hồi hộp, hạnh phúc và biết ơn. Tôi thấy mình trưởng thành hơn, tự tin hơn và trên hết là sống trọn vẹn hơn với chính con người mình.

MC Press Night 2014. (Ảnh: NVCC)

Tôi luôn trân trọng từng cơ hội được trao, từng lời động viên nhẹ nhàng nhưng đầy giá trị, từng ánh mắt thân quen của các đồng nghiệp nơi hậu trường mỗi lần tôi lo lắng trước giờ dẫn. Không có Vietnam Airlines, không có sự yêu thương, dìu dắt từ đại gia đình này, có lẽ giấc mơ nhỏ bé trong tôi vẫn còn ngủ yên đâu đó trong trái tim mình.

MC – Ngày Báo chí 2013. (Ảnh: NVCC)

Mừng tuổi 30 của hãng, tôi càng thêm tự hào khi được đồng hành trên hành trình phát triển đầy cảm hứng, đầy tự hào của một hãng hàng không gánh trên vai tầm vóc quốc gia. Vietnam Airlines là hơn cả nơi tôi làm việc. Đây là nơi tôi yêu bằng một tình yêu trưởng thành qua từng lần khoác lên mình bộ đồng phục công ty, qua từng chuyến công tác, từng sự kiện mà tôi có dịp tham gia và góp một phần nhỏ bé của mình.

Tôi tin rằng, với nền tảng vững chắc suốt ba thập kỷ, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục chinh phục những tầm cao mới, khẳng định vị thế là hãng hàng không hàng đầu trong khu vực và quốc tế. Và tôi – với tất cả tình yêu, sự trân trọng và lòng biết ơn – mong mỏi được tiếp tục đồng hành, cống hiến, và trưởng thành cùng đại gia đình thân yêu này trên chặng đường sắp tới.

Xin chúc mừng sinh nhật 30 năm Vietnam Airlines – Chúc cho cánh chim lạc rực rỡ của bầu trời Việt Nam tiếp tục sải cánh vươn cao, bay xa, mạnh mẽ và vững vàng trước mọi sóng gió.

Với tất cả yêu thương và lòng biết ơn!

Dương Thanh Ngân - CNVN
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.