[Thư gửi người bạn Vietnam Airlines 20 năm sau] Giấc mơ 20 năm và ngọn lửa nối dài

Ký ức về cha, những năm tháng cống hiến cho ngành hàng không, và hành trình của chính mình đã hòa vào từng dòng thư của Nguyễn Đặng Thu Hiền (CNVN). Trong đó, Vietnam Airlines hiện lên như một người bạn lớn – gắn bó suốt ba thế hệ, nuôi dưỡng tự hào dân tộc và thắp sáng giấc mơ nối dài cho mai sau.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Gửi người bạn lớn Vietnam Airlines với bao thân thương và rất đỗi tự hào!

Khi tôi viết những dòng này là lúc đất nước ta vừa long trọng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Triệu triệu người dân Việt Nam cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc, và ở đó, tôi lại thấy hình bóng của bạn – người bạn lớn luôn đồng hành cùng những sự kiện quan trọng của đất nước.

Từ chuỗi hoạt động “Cất cánh tự hào Việt Nam”, Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cho đến việc chuyên chở hơn 360 chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tại Lễ kỷ niệm …, bạn luôn khẳng định vai trò không thể thiếu của một Hãng hàng không Quốc gia.

Tình yêu với VNA lớn lên từ những kỷ vật của cha

Tình yêu của tôi với VNA bắt nguồn từ những kỷ vật của cha tôi. Từ một người lính cụ Hồ, ông bắt đầu chuyển công tác tại Ngành hàng không dân dụng Việt Nam từ năm 1981 và gắn bó cho đến ngày nghỉ hưu vào năm 2010. Ông dành trọn vẹn gần 30 năm tuổi xuân và nửa đời người cho Vietnam Airlines.

Khi Tổng công ty phát động phong trào sưu tầm kỷ vật nhân dịp 30 năm thành lập Hãng hàng không Quốc gia để trưng bày tại phòng truyền thống, cha tôi đã lặng lẽ trao gửi lại những món kỷ vật thiêng liêng, đã theo ông suốt chặng đường sự nghiệp.
Trong số ấy, có tấm Huân chương Vì sự nghiệp hàng không dân dụng – minh chứng sống động cho sự tận tụy, kiên trì và cống hiến của ông đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Tự hào là một thành viên nhỏ bé trong đại gia đình VNA

Tiếp bước cha, tôi trở thành một VNAer ngay khi rời ghế giảng đường. Mỗi ngày làm việc là một ngày vui, mỗi công việc đều mang lại những trải nghiệm đáng nhớ.

Tôi tự hào khi được chứng kiến Vietnam Airlines từng ngày lớn lên, vững vàng, hiện đại, mang trên mình hình ảnh đất nước, vươn cao giữa bầu trời khu vực và thế giới. Cũng nhờ Vietnam Airlines, tôi có cơ hội được học tập, đi lại nhiều địa điểm thú vị trong nước và trên thế giới. Một lợi thế mà tôi khó có thể có được nếu làm việc ở một lĩnh vực khác.

Năm 2024 là năm bùng nổ của chúng ta. Với kết quả kinh doanh kỷ lục, ghi nhận lãi ròng 7.958 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 4 năm thua lỗ liên tiếp sau đại dịch. Hàng loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín đã khẳng định vị thế của bạn trên trường quốc tế. Và chúng tôi – những người nhân viên mẫn cán, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban giám đốc, đã vỡ òa hạnh phúc khi Tổng công ty đã có rất nhiều chính sách cải thiện thu nhập, bảo hiểm sức khỏe toàn diện, nâng cao đời sống cho người lao động, xây dựng một môi trường làm việc nhân văn, hạnh phúc.

Giấc mơ 20 năm sau…

Hai mươi năm nữa, có lẽ tôi đã hết tuổi để làm việc, nhưng trái tim tôi vẫn luôn thuộc về nơi này – người bạn lớn mang sắc áo xanh dương. Tôi tin tưởng với hành trình 50 năm hình thành và phát triển, Vietnam Airlines sẽ mãi là biểu tượng của bản sắc văn hóa dân tộc, khẳng định vị thế Hãng hàng không quốc gia trên hành trình phát triển bền vững, đồng hành cùng dân tộc trong chặng đường phát triển mới.

Tôi hình dung 20 năm sau, những dòng máy bay hiện đại nhất, sử dụng công nghệ không người lái và công nghệ xanh sẽ được bạn đưa vào khai thác. Trải nghiệm trên chuyến bay sẽ trở nên độc đáo: từ giải trí cá nhân hóa, công nghệ thực tế ảo cho đến internet tốc độ cao, tạo cảm giác như đang thư giãn tại nhà. Bữa ăn sẽ không chỉ là một suất ăn, mà là một bữa tiệc trên mây, đáp ứng như cầu khác biệt của từng hành khách. Và tất nhiên, các bạn nhân viên với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ xuất phát từ trái tim vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định sự tin yêu của hành khách. Vietnam Airlines sẽ vươn mình trở thành hãng hàng không 5 sao, mang đậm bản sắc dân tộc, luôn đồng hành cùng đất nước, đồng thời khẳng định vị thế hàng đầu khu vực châu Á và thế giới, thực hiện sứ mệnh kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Và với riêng tôi, tôi vẫn âm thầm nuôi một giấc mơ nhỏ của riêng mình– rằng con tôi, mai này lớn lên, sẽ nối tiếp bước chân ông ngoại và mẹ, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê, trao gửi tuổi xuân cho VNA – nơi đã trở thành một phần máu thịt của cả gia đình tôi.

Cảm ơn bạn vì tất cả!

Thân mến,

Một VNAer nhỏ bé.

Nguyễn Đặng Thu Hiền - CNVN

Bình luận 1

  1. Văn Thị Tường Dung nói:

    “Giấc mơ 20 năm và ngọn lửa nối dài” đầy cảm xúc và luôn trong trái tim của những VNAers. Cảm ơn tác giả đã mang đến hình ảnh thật đẹp với nhiều những yêu thương!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.