[Thư gửi người bạn Vietnam Airlines 20 năm sau] Từ dấu ấn hôm nay đến hành trình mai sau

Năm 2025, năm hội tụ những cột mốc thiêng liêng của dân tộc và dấu ấn tuổi 30 rạng rỡ của Vietnam Airlines, đã mở ra cảm hứng cho bức thư này. Từ những kỷ niệm gắn bó với nghề, Dương Thanh Ngân (CNVN) gửi lời nhắn đến “người bạn” 20 năm sau, khi đôi cánh hoa sen vàng sẽ bay xa hơn, mang Việt Nam sánh bước cùng thế giới. Đó là niềm tin, là khát vọng và cũng là dấu ấn trưởng thành của cả tác giả lẫn Vietnam Airlines.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Kính gửi Vietnam Airlines – Người bạn đồng hành thân thiết,

Năm 2025 là một năm vô cùng đặc biệt đối với đất nước và đối với Vietnam Airlines. Đây là năm mà dân tộc Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025), 50 năm Ngày thống nhất đất nước (1975–2025), và đồng thời cũng là năm Vietnam Airlines tròn 30 tuổi (1995–2025). Trong bầu không khí trang trọng, hào hùng và đầy tự hào ấy, tôi ngồi viết những dòng này để gửi tới Vietnam Airlines của 20 năm sau, khi hãng bước vào cột mốc 50 năm vàng son.

Tôi hình dung vào ngày ấy, những đôi cánh hoa sen vàng đã bay xa hơn, vững mạnh hơn, và mang trong mình câu chuyện trưởng thành không chỉ của riêng Vietnam Airlines, mà còn của hàng triệu con người đã gắn bó, trong đó có tôi – một “người bạn nhỏ” của hãng.

Trong suốt hành trình xây dựng đất nước, từ bao khó khăn gian khổ, Vietnam Airlines luôn là đơn vị dẫn đầu, kiên cường vươn lên như biểu tượng của niềm tin và khát vọng. Ba mươi năm qua, Vietnam Airlines đã là niềm tự hào của dân tộc, một minh chứng sống động rằng Việt Nam có thể làm chủ bầu trời và kết nối thế giới bằng chính trí tuệ, bản lĩnh của mình.

Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên khi bước vào nghề, với vai trò chuyên viên truyền thông sự kiện, tôi đã có cơ hội đồng hành cùng hãng trong nhiều chương trình, hội nghị, và sự kiện cộng đồng lớn nhỏ. Từ ánh sáng sân khấu cho đến tiếng vỗ tay khán giả, từ những màn ký kết trang trọng cho đến những lễ hội đầy sắc màu, tất cả đều in đậm dấu ấn xanh Vietnam Airlines. Và mỗi lần logo hoa sen vàng hiện lên trên nền xanh thân thuộc, tôi lại thấy lòng mình rộn ràng tự hào, như đang góp một phần nhỏ bé vào hành trình phát triển lớn lao của hãng.

Viết bức thư này, tôi không chỉ để chúc mừng một cột mốc trong tương lai, mà còn để gửi gắm những ký ức và tình cảm của hôm nay. Vietnam Airlines đã nuôi dưỡng trong tôi niềm tin và sự gắn bó, như một người bạn lớn luôn song hành trong quá trình phát triển bản thân. Mỗi chuyến bay công tác, mỗi hành trình sự kiện đã cho tôi cơ hội trưởng thành – không chỉ trong công việc, mà cả trong cách nhìn về thế giới. Tôi tin rằng, cũng nhờ vậy mà tôi học được cách biến mỗi sự kiện thành một hành trình kết nối, nơi thương hiệu VNA không chỉ được truyền thông mà còn được khắc sâu trong trái tim mọi người.

Hai mươi năm tới, tôi mơ ước nhìn thấy Vietnam Airlines không chỉ trở thành một trong những hãng hàng không hàng đầu châu Á, mà còn trở thành hãng hàng không lớn của thế giới – nơi dịch vụ không chỉ chuẩn mực mà còn truyền cảm hứng; nơi mỗi hành khách không chỉ là người đi lại, mà còn là một phần của hành trình văn hóa, kết nối Việt Nam với bạn bè toàn cầu. Tôi cũng mong Vietnam Airlines sẽ mãi giữ vững vị thế dẫn đầu về khoa học công nghệ của đất nước – từ đội bay hiện đại, dịch vụ số thông minh, cho tới trải nghiệm khách hàng gắn liền với đổi mới sáng tạo. Để rồi khi bước sang tuổi 50, hãng có thể tự hào chào đón những cột mốc chói sáng, trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh trí tuệ và tầm vóc Việt Nam trên bầu trời thế giới.

Và trên con đường 20 năm tới đó, tôi chỉ ao ước mình vẫn được góp chút hình bóng bé nhỏ bên cạnh. Dù chỉ là người đứng sau ánh sáng, lo từng chi tiết cho một chương trình; hay là hành khách ngồi lặng yên trên chuyến bay ngắm bầu trời rộng mở; tôi vẫn mong được là một phần của câu chuyện 50 năm, để khi nhìn lại, có thể mỉm cười rằng: Tôi đã trưởng thành cùng Vietnam Airlines, và Vietnam Airlines cũng đã góp phần làm nên con người tôi khi ấy.

Vietnam Airlines 50 năm trong tương lai – đó sẽ không chỉ là một con số, mà là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ, cho tầm vóc vươn cao, và cho niềm tin sắt son. Từ năm 2025 đầy ý nghĩa này, tôi xin gửi lời chúc mừng sớm đến Vietnam Airlines của 20 năm sau. Chúc cho những đôi cánh hoa sen vàng mãi tỏa sáng, đưa Việt Nam bay xa, và chở theo khát vọng của muôn triệu con người Vietnam Airlines.

Trân trọng và thương mến,

Một người bạn nhỏ của Vietnam Airlines.

Dương Thanh Ngân - CNVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.