
Bạn thân mến!
Khi ngồi xuống viết những dòng này, tôi bỗng nhớ lại cả một hành trình dài đã đi cùng bạn. Năm 2010, chuyến bay đầu tiên của tôi bắt đầu trong tà áo dài đỏ rực rỡ, với trái tim ngập tràn háo hức và ước mơ tuổi trẻ. Rồi những năm tháng sau đó, tôi khoác lên mình màu áo xanh năng động nhưng vẫn không kém phần dịu dàng. Hôm nay, trong màu vàng của một tiếp viên trưởng, tôi cảm thấy không chỉ là sự đổi thay trong công việc, mà còn là dấu mốc trưởng thành của chính tôi, gắn liền với chặng đường lớn lên của bạn – Vietnam Airlines.
15 năm qua cũng là cả thanh xuân của tôi – từ một cô sinh viên mới ra trường, tôi đã lớn lên cùng bạn, trở thành một người vợ, một người mẹ, và một tiếp viên vững vàng trong nghề. Tôi trưởng thành từng ngày, cũng như bạn đã không ngừng thay đổi để phát triển và hội nhập. Tôi đã chứng kiến bạn hiện đại hóa đội bay với những “cánh chim” tiên tiến như Boeing 787-9, Airbus A350-900, A321NEO. Tôi đã tự hào khi thấy bạn được vinh danh Hãng hàng không 5 sao, lọt vào Top 25 hãng hàng không hàng đầu thế giới, và được ghi nhận bởi những tổ chức uy tín quốc tế. Tôi đã xúc động khi thấy cuốn “Sổ tay văn hóa nâng tầm” ra đời, để mỗi chuyến bay không chỉ là hành trình di chuyển, mà còn là cơ hội lan tỏa bản sắc Việt Nam.
Mỗi màu áo tôi đã đi qua là một kỷ niệm, mỗi bước tiến của bạn là một niềm tự hào. Bạn đã vượt qua bao khó khăn để có ngày hôm nay, để đôi cánh hoa sen vàng thực sự trở thành biểu tượng của sự tận tâm và niềm tin.
Tôi vẫn thường nghĩ về bạn trong 20 năm tới, khi Vietnam Airlines tròn 50 tuổi. Khi ấy, tôi tin những chuyến bay của bạn sẽ còn xanh hơn, hiện đại hơn, thân thiện với môi trường hơn. Nhưng điều tôi mong nhất không chỉ là công nghệ hay đường bay, mà là cảm giác thân quen bạn đem đến cho mỗi hành khách. Dù họ đến từ bất cứ nơi nào, tôi hy vọng họ sẽ vẫn tìm thấy sự ấm áp, gần gũi và tinh tế rất Việt Nam trong từng nụ cười, từng lời chào.
Và tôi tưởng tượng đến một ngày, khi con cháu tôi nắm tay tôi bước lên chuyến bay tuổi 50 của bạn, tôi sẽ khẽ mỉm cười và thì thầm: “Thanh xuân của mẹ gắn liền với đôi cánh này.” Chắc hẳn đó sẽ là khoảnh khắc khiến tôi thấy hạnh phúc và tự hào nhất.
Người bạn của tôi, 20 năm tới chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng tôi tin bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Bởi phía sau bạn luôn có chúng tôi – những người đã gửi gắm tuổi trẻ, tình yêu và niềm tin của mình vào đôi cánh hoa sen vàng. Và đôi cánh ấy sẽ còn bay xa, để đưa hình ảnh Việt Nam đến với thế giới.
Hẹn gặp lại bạn ở tuổi 50 rực rỡ và tràn đầy tự hào!
Thân ái!










