
Người bạn Vietnam Airlines thân mến,
Năm 2025 – một cột mốc thật đặc biệt đối với cả bạn và tôi. Với bạn, đó là dấu ấn tròn 30 năm tuổi thành lập – ba thập kỷ bền bỉ, không ngừng vươn lên và khẳng định vị thế của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam trên bầu trời thế giới. Với tôi, đó là tròn 20 năm tuổi nghề – hai thập kỷ gắn bó, cống hiến và trưởng thành trong vòng tay bạn, Vietnam Airlines.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên khoác lên mình bộ đồng phục đầy kiêu hãnh, thắt chiếc cà vạt đỏ – biểu tượng của một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và ước mơ cháy bỏng vừa bước chân vào nghề năm 2005. Khi ấy, tôi còn ngây ngô, dại khờ nhưng đầy tự hào là một “tiếp viên hàng không của hãng hàng không quốc gia”.Đây là một công việc được bay trên bầu trời, được nhìn ngắm thế giới qua những ô cửa sổ nhỏ. Chính bạn – Vietnam Airlines – đã từng ngày, từng chuyến bay, bồi đắp trong tôi ý chí phấn đấu và tình yêu sâu đậm với nghề.
Hai mươi năm trôi qua, từ một chàng trai trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, nay tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành – một người cha, một trụ cột gia đình với ba đứa con ngoan ngoãn, và cũng là một Tiếp viên trưởng với đầy đủ sự bản lĩnh, trách nhiệm. Tôi hiểu rằng, tất cả những điều ấy có được là nhờ hành trình gắn bó cùng bạn. Bạn đã cho tôi cơ hội được học hỏi, được rèn luyện, được cống hiến. Bạn đã dạy tôi cách giữ nụ cười ngay cả trong những tình huống khó khăn, cách mang đến sự an tâm và tin tưởng cho mỗi hành khách, và trên hết là cách làm lan tỏa hình ảnh mến khách, thân thiện, đậm đà bản sắc Việt Nam đến bạn bè năm châu.
Người bạn ạ, chúng ta đã cùng nhau đi qua biết bao chặng đường. Có những chuyến bay dài xuyên lục địa, có những hành trình ngắn gọn trong khu vực, có những ngày tháng đầy thử thách với mưa bão, dịch bệnh, hay biến động thị trường hàng không. Nhưng dẫu trong hoàn cảnh nào, tôi luôn cảm nhận được niềm tự hào khi xưng danh hai tiếng “Vietnam Airlines”. Cảm ơn bạn đã luôn là điểm tựa, là nguồn động lực để tôi vượt qua những khó khăn, để tôi thêm yêu nghề và tin tưởng vào con đường mình đã chọn.
Hai mươi năm không quá dài so với lịch sử, nhưng là cả một đời người đối với sự nghiệp của tôi. Tôi đã trưởng thành cùng bạn, và bạn cũng đang ngày càng vững mạnh. Từ một hãng hàng không còn nhiều gian nan buổi đầu lập nghiệp, nay bạn đã là niềm kiêu hãnh của đất nước, mang hình ảnh hoa sen vàng tung bay trên bầu trời quốc tế và luôn sát cánh cùng đất nước những thời khắc trọng đại.Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt hài lòng, nụ cười của hành khách khi đặt chân lên máy bay, tôi lại thấy rõ hơn sứ mệnh cao cả của nghề tiếp viên: không chỉ đơn thuần là phục vụ chuyến đi, mà còn là kết nối những tâm hồn, chắp cánh những ước mơ, và mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
Bạn thân mến, 20 năm tới, tôi tin rằng bạn sẽ còn vươn mình mạnh mẽ hơn nữa. Năm 2045 – khi đất nước ta kỷ niệm 100 năm độc lập, tôi hình dung Vietnam Airlines sẽ trở thành một trong những Hãng hàng không hàng đầu thế giới. Đội ngũ tiếp viên hàng không Việt Nam khi ấy sẽ thật sự là những “Đại sứ văn hóa” – không chỉ đưa khách hàng đến những vùng trời mới, mà còn lan tỏa tinh hoa, bản sắc, sự hiếu khách và lòng tự hào dân tộc đến khắp năm châu bốn bể.
Tôi tin tưởng rằng, hình ảnh bạn – Vietnam Airlines – sẽ không chỉ dừng lại ở biểu tượng của ngành hàng không Việt Nam, mà sẽ trở thành niềm tự hào chung của cả dân tộc. Cũng giống như những người con Việt Nam ở khắp nơi luôn hướng về tổ quốc, bạn sẽ mang theo khát vọng, trí tuệ và tình yêu đất nước, để khẳng định thương hiệu Việt Nam tỏa sáng trên bầu trời thế giới.
Với riêng tôi, dù tuổi nghề có thể dừng lại ở một cột mốc nào đó trong tương lai, nhưng tình yêu dành cho bạn – tình yêu với nghề tiếp viên hàng không – sẽ mãi mãi bền chặt. Bởi bạn không chỉ là nơi làm việc, không chỉ là sự nghiệp, mà còn là người bạn tri kỷ đã cùng tôi trưởng thành, đã chứng kiến bao nụ cười, nước mắt và kỷ niệm suốt 20 năm qua.
Cảm ơn bạn, Vietnam Airlines, đã chắp cánh ước mơ bay cho tôi, đã cho tôi niềm tin, sự tự hào và trách nhiệm. Tôi sẽ luôn trân trọng và giữ gìn tình bạn này như một phần máu thịt của cuộc đời mình.
Chúc cho bạn – người bạn tri kỷ – tiếp tục vững cánh bay cao, bay xa, chinh phục những đỉnh cao mới, để 20 năm tới, khi chúng ta cùng nhìn lại, sẽ chỉ có những nụ cười hạnh phúc và tự hào.
Thân ái,
Một người bạn, một người tiếp viên hàng không luôn yêu nghề!









