Tròn 20 năm về trước khi nhận tấm bằng tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, tôi đã bất ngờ rẽ hướng đi của cuộc đời mình. Từ bỏ ước mơ tuổi thơ ấu là trở thành một nhà ngoại giao giống như Bố để ứng tuyển và trở thành một thành viên của mái nhà Vietnam Airlines. Và mỗi khi nhìn lại chặng đường 20 năm thanh xuân đẹp nhất, tôi luôn biết ơn về quyết định năm ấy.
Biết ơn quãng thời gian đã giúp tôi trưởng thành – 9 năm công tác tại Trung tâm Bông Sen Vàng, 2 năm luân chuyển tại Văn phòng Tổng công! Và trên tất cả, tôi biết ơn mối nhân duyên đẹp nhất khi được gắn bó 9 năm nay cùng gia đình Truyền thông!
Tại gia đình Truyền thông, công việc chuyên môn với tôi luôn là những trải nghiệm đẹp của những cơ hội đan xen nhiều thử thách. Đó là cơ hội được học hỏi, được cống hiến và cũng thách thức đầy chông gai khi phải liên tục nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của công việc. 9 năm được học để tổ chức sự kiện, làm công tác truyền thông, tài trợ, giải thưởng và trách nhiệm xã hội. Tại mỗi mảng công việc, tôi luôn tìm được niềm hạnh phúc lớn lao vì được “Làm việc mình yêu, Yêu việc mình làm”, là khi Đam mê và Trách nhiệm hoà quyện làm một.

Nhưng có lẽ công việc để lại trong tôi tình yêu sâu sắc nhất là khi tôi được cống hiến hết mình cho hoạt động Trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines, là khi tôi được đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong hành trình lan toả hình ảnh Hãng hàng không Quốc gia vì cộng đồng và xã hội đến với đông đảo khách hàng trong nước và quốc tế.
Từ những Chuyến đi mơ ước đầu tiên do Vietnam Airlines chủ trì hợp tác cùng SpaceSpeakers Group, Meliá Hotels International và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Nhịp Tim Việt Nam tổ chức – Hành trình Trải nghiệm cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…
Tôi vinh dự và may mắn được làm việc với các đối tác tâm huyết, những người luôn quan tâm trợ giúp những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau xây dựng chương trình với mong muốn đem lại cho các em một chuyến đi thực sự trong mơ, là hồi ức tuổi thơ đẹp không thể nào quên. Với niềm tin sâu sắc rằng tất cả trẻ em đều xứng đáng có quyền ước mơ lớn lên khỏe mạnh và tỏa sáng theo cách riêng của mình, chiến dịch Chuyến đi mơ ước đã khẳng định cam kết của Vietnam Airlines trong việc tiếp tục xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững và lành mạnh cho các thế hệ trẻ em mai sau.

Đến hành trình “Thư viện xanh” của Vietnam Airlines: Chắp cánh tri thức, thắp lửa yêu thương! Một cam kết lâu dài, kiên định với một hành trình ý nghĩa mang tri thức đến những vùng đất xa xôi của Tổ quốc, thắp lên niềm tin và hy vọng cho thế hệ tương lai!
Bắt đầu vào ngày 06/09/2023 tại Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Đoàn Kết, xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Đoàn Kết, tỉnh Lạng Sơn). Ngôi trường nằm ở xã khu vực III, một trong những vùng đặc biệt khó khăn, nơi 100% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống người dân còn phụ thuộc vào nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, điều kiện kinh tế hạn hẹp. Trước khi được hỗ trợ, thư viện của trường chỉ là căn phòng thiết bị cũ được tận dụng tạm thời, thiếu sáng, bàn ghế, và đặc biệt là nguồn sách truyện vô cùng ít ỏi, không đáp ứng đủ nhu cầu đọc của 214 học sinh. Trong khuôn khổ chiến dịch “Hành trình Yêu thương 2023”, Vietnam Airlines đã hoàn thiện và trao tặng một Thư viện Xanh khang trang, hiện đại. Chương trình đã huy động quyên góp hơn 4.000 đầu sách và đồ dùng học tập, mang đến một không gian đọc mới mẻ, thân thiện.

Tiếp nối thành công từ Lạng Sơn, ngày 01/04/2024, Vietnam Airlines phối hợp cùng Công an Thành phố Hà Nội xây dựng và trao tặng thư viện xanh cho Trường THCS thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (nay thuộc xã Na Sang, tỉnh Điện Biên). Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chiến dịch “Tự hào Tây Bắc – Tiếp bước cha anh” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trường THCS thị trấn Mường Chà có 437 học sinh, trong đó 58% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, 241 em thuộc diện hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP. Nhà trường trước đó chưa có phòng đọc sách riêng, cơ sở vật chất thiếu thốn. Việc đưa vào sử dụng thư viện mới đã giúp tạo không gian đọc tiện nghi, thúc đẩy chất lượng dạy và học.
Tôi biết ơn vì đã được chung tay cùng các đồng nghiệp và đối tác đóng góp những viên gạch nhỏ bé đầu tiên của những hoạt động Trách nhiệm xã hội của Vietnam Airlines trong hành trình thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng và xã hội của “Tập đoàn Hàng không có trách nhiệm” – Giá trị cốt lõi mà Vietnam Airlines luôn theo đuổi trong suốt 31 năm hình thành và phát triển.




