
Chào anh Tùng, anh có thể chia sẻ cùng độc giả của VNA Spirit về hành trình gắn bó của mình với Vietnam Airlines?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Tôi đến với Vietnam Airlines khá sớm, khi còn là sinh viên năm nhất đại học. Bị cuốn hút bởi bầu trời và cảm giác được đi nhiều nơi, tôi quyết định bảo lưu việc học đại học để làm tiếp viên hàng không, với mong muốn được tiếp cận với môi trường hàng không chuyên nghiệp.
Trong thời gian làm tiếp viên, tôi luôn ấp ủ giấc mơ trở thành phi công – được trực tiếp điều khiển, làm chủ chiếc máy bay. Sau 5 năm gắn bó, tôi theo học để trở thành phi công của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Đến nay, tôi đã có gần 7 năm kinh nghiệm bay, tích lũy hơn 3.600 giờ bay trên hai dòng máy bay A321 và A350.

Đón Tết trên những chuyến bay mang đến cho anh những cảm xúc như thế nào?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Với người làm nghề bay, việc không ở nhà trong những ngày Lễ Tết là điều gần như ai cũng từng trải qua. Chúng tôi đi nhiều nơi, gặp nhiều người, nhưng lại thường xuyên vắng mặt ở nơi quen thuộc nhất – đó là nhà và những người thân trong gia đình.
Tôi từng có những chuyến bay xuyên Tết, thậm chí đón Giao thừa khi đang ở trên không. Đó là những trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu dưới mặt đất, mọi người sum vầy bên gia đình, thì trên máy bay, chúng tôi cũng có sự sum vầy – đến từ đồng nghiệp và những hành khách xa lạ cùng chung nỗi nhớ nhà. Có những khoảnh khắc cùng nhau chia sẻ chiếc bánh chưng, gửi tới nhau những lời chúc năm mới, nhưng phía trước buồng lái, nhiệm vụ quan trọng nhất vẫn là hoàn thành chuyến bay an toàn để hành khách sớm được trở về đoàn tụ.
Anh có từng tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt cho hành khách trong chuyến bay đêm Giao thừa?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Tôi từng gợi ý với cơ trưởng và tiếp viên trưởng tổ chức countdown đón năm mới trên chuyến bay. Từ một ý tưởng nhỏ, cả tổ bay đã cùng nhau thực hiện theo múi giờ Việt Nam. Hành khách hưởng ứng rất nhiệt tình, và đó là một kỷ niệm khó quên với cả tổ bay lẫn hành khách.

Trong hơn 12 năm làm nghề, cái Tết nào khiến anh nhớ nhất?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Tôi không còn nhớ rõ mình đã đón bao nhiêu cái Tết xa nhà, nhưng có lẽ cái Tết đầu tiên là điều tôi nhớ nhất. Đó là chuyến bay ngày 29 Tết đi Sydney (Úc), khi tôi mới 20 tuổi. Lần đầu đón năm mới ở nước ngoài cùng bạn bè, đồng nghiệp, tôi thấy rất háo hức. Úc đón năm mới sớm hơn Việt Nam 4 tiếng, khi cuộc vui kết thúc, tôi mới nhận ra cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Khi gọi lại, tôi vui vẻ kể rằng mình vừa có một buổi đón năm mới rất vui. Mẹ cũng vui cùng tôi, rồi mẹ nói, giọng nghẹn lại: “Tết năm nay nhà không có con, mẹ nhớ con lắm.” Kết thúc cuộc gọi, nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ trào lên trong tôi và nước mắt cứ thế rơi. Đó cũng là cái Tết cuối cùng tôi còn có mẹ nhưng lại chẳng thể đón Tết với mẹ. Một cái Tết đã khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

Vừa là Cơ phó A350, vừa đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn bay, anh cảm nhận thế nào về trách nhiệm “kép”, đặc biệt trong dịp Tết?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Áp lực chắc chắn tăng lên, đặc biệt vào dịp cao điểm Tết. Nhưng tôi coi đây là cơ hội để rèn luyện bản thân. Khi tham gia công tác Đoàn, dù là nhiệm vụ kiêm nhiệm, tôi càng thấu hiểu và trân trọng những anh chị lãnh đạo phải gánh khối lượng công việc và áp lực lớn hơn rất nhiều. Điều đó trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.
Trong các hoạt động Đoàn đã triển khai, đâu là hoạt động khiến anh tâm đắc nhất?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Hoạt động để lại nhiều ấn tượng nhất với tôi là chương trình tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2025. Chúng tôi mong muốn chương trình không chỉ dừng lại trong phạm vi nội bộ mà có thể lan tỏa rộng hơn, nên đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP.HCM, đồng thời kết nối thêm Trung tâm Huấn luyện bay cùng tham gia.
Chương trình nhận được sự hưởng ứng vượt mong đợi, với sự tham gia của nhiều đơn vị trong ngành như ACV, An ninh Hàng không và gần 400 đoàn viên. Hoạt động sau đó được Truyền hình ANTV ghi hình và đăng tải trên Cổng thông tin Trung ương Đoàn. Với tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở quy mô, mà ở việc một hoạt động Đoàn thực sự nhận được sự quan tâm, đồng hành và lan tỏa. Và điều tôi tâm đắc nhất chính là tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ Đoàn Thanh niên Đoàn bay.

Tết xa nhà gần như đã trở thành “đặc sản” của nghề bay. Anh cân bằng như thế nào giữa công việc và gia đình?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Tôi là phi công, là cán bộ Đoàn, đồng thời cũng là một người chồng, người bố của hai con nhỏ. Mỗi dịp Tết đến, tôi cũng có nỗi lo giống nhiều đồng nghiệp khác: “Tết này lịch bay thế nào?” Với những gia đình có người làm hàng không, việc bay xuyên Tết không còn xa lạ. Điều quan trọng là phải chuẩn bị thật kỹ cho gia đình. Với tôi, “hậu phương vững chắc thì tiền tuyến mới vững vàng”. Khi gia đình đã sẵn sàng đón Tết, tôi mới thực sự yên tâm lên đường.
Nhân dịp năm mới, anh muốn gửi lời chúc gì tới đồng nghiệp và hành khách của Vietnam Airlines?
Cơ phó Nguyễn Thanh Tùng: Nhân dịp năm mới, tôi xin chúc toàn thể phi công, tiếp viên và CBNV Vietnam Airlines thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn có những chuyến bay an toàn. Xin tri ân các hành khách đã tin tưởng lựa chọn Vietnam Airlines, và mong rằng sự tin tưởng ấy sẽ ngày càng lớn để chúng tôi luôn có những “chuyến bay đầy”, mang mùa Xuân đến khắp mọi nẻo đường.
Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của anh!










