Dòng thời gian dường như chậm lại…
Hà Nội, một ngày nghỉ lễ 30/4 năm 2018.
Đã tám năm trôi qua kể từ ngày bức ảnh ấy được chụp nhưng mỗi lần nhìn lại, trái tim tôi vẫn khẽ run lên bởi những cảm xúc nguyên vẹn như thể mọi chuyện chỉ vừa mới hôm qua.

Hai Bố con tình cờ gặp nhau trong dịp nghỉ lễ 30/4/2018 tại văn phòng Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines
Năm ấy, trong một chuyến công tác ra Hà Nội sớm hơn dự định, tôi ghé thăm Tổng công ty với mong muốn mang đến một món quà bất ngờ cho “ Chú Nguyễn Hữu Tuất”: người đồng nghiệp lớn tuổi mà tôi luôn dành sự kính trọng đặc biệt. Khi đó, “Chú” là cựu Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phó Chánh Văn phòng, đồng thời là Chủ tịch HĐQT TECS.
Ngày nghỉ lễ khiến cả cơ quan vắng lặng đến nao lòng, cái oi ả đầu hè Hà Nội len qua những dãy hành lang dài im ắng. Tôi đã nghĩ rằng có lẽ “Chú” đang ở nhà nghỉ ngơi sau nhiều năm tháng miệt mài cống hiến nhất là khi chú cũng đang bước dần tới những năm cuối cùng trước tuổi nghỉ hưu.
Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng làm việc khẽ mở…
Tôi đã lặng người.
Hình ảnh “Chú” vẫn ngồi đó dáng người nhỏ bé giữa những chồng hồ sơ, giấy tờ và công văn phủ kín căn phòng. Thấy tôi, “Chú” chỉ ngước lên, nở nụ cười hiền hậu quen thuộc rồi nhẹ nhàng nói:
“Làm trước cho anh em, sau lễ đỡ ùn việc con à!”
Một câu nói giản dị như hơi thở, nhưng lại mang theo cả một đời tận tụy và trách nhiệm cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa từng quên được khoảnh khắc ấy.
Ngồi cạnh “Chú” trong căn phòng thoảng mùi giấy cũ, nghe những câu chuyện quen thuộc và tiếng cười dí dỏm, tôi chợt nhận ra rằng: có những giá trị lớn lao nhất lại luôn bắt đầu từ những điều bình dị nhất.
“Đó là tình yêu nghề được gìn giữ bằng cả thanh xuân, là sự tận tụy âm thầm mà Chú đã dành trọn suốt hơn 30 năm gắn bó cùng Vietnam Airlines bằng tất cả trách nhiệm, niềm tự hào và trái tim của mình.”
Và người đồng nghiệp mẫu mực ấy…
Người lãnh đạo tận tâm ấy…
cũng chính là người “Bố kính yêu của tôi Nguyễn Hữu Tuất’’

Ông Nguyễn Hữu Tuất đại diện Hãng thực hiện công bố mã chứng khoán HVN trong ngày đầu tiên Vietnam Airlines chính thức lên sàn HOSE vào ngày 07/05/2019
Thời gian là dòng chảy không thể níu giữ, mang theo mái tóc Bố bạc dần theo năm tháng, mang bước chân bố rời xa góc văn phòng quen thuộc. Nhưng có những con người, dù không còn hiện diện mỗi ngày, dấu ấn của họ vẫn ở lại lặng lẽ hòa vào từng góc làm việc, từng nếp văn hóa và trong cả ký ức của những người đồng nghiệp đã từng đồng hành cùng họ.
Đôi lúc giữa bộn bề công việc hôm nay vô tình lật lại những văn bản cũ, nhìn thấy nét ký nháy thân quen trăn trở đầy trách nhiệm mang tên “Nguyễn Hữu Tuất” vẫn còn hiệu lực, lòng tôi lại nghẹn thắt, nước mắt cứ chực trào ra cảm giác như Bố vẫn đang ở đó, vẫn ngồi nơi góc bàn quen thuộc, âm thầm dõi theo và tiếp thêm cho con sức mạnh để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Ông Nguyễn Hữu Tuất cùng đồng nghiệp tham gia một chuyến chuyên cơ cùng ban lãnh đạo cấp cao của Vietnam Airlines và đại diện các cơ quan, ban ngành Chính phủ
Gần 19 năm tiếp bước theo nghề, điều quý giá nhất tôi nhận được không phải là chức danh hay thành tựu, mà chính là ngọn lửa yêu nghề được truyền lại từ trái tim của Bố.
Đó là một sự tiếp nối rất âm thầm không phô trương nhưng lấp lánh một niềm tự hào rất đỗi thiêng liêng theo suốt cuộc đời. Tôi luôn tin rằng trong đại gia đình sẽ còn rất nhiều câu chuyện như thế ,những thế hệ nối tiếp nhau bằng tình yêu nghề, bằng trách nhiệm và bằng cả trái tim. Bởi điều đẹp nhất của một doanh nghiệp sau tất cả không nằm ở những con số tăng trưởng hay những bảng thành tích rực rỡ, mà nằm ở những con người đã dành cả tuổi trẻ để cống hiến và yêu nơi mình thuộc về.

Rồi theo năm tháng…người này nghỉ hưu…người khác rời đi…
Nhưng dòng chảy văn hóa ấy sẽ không bao giờ mất. Nó âm thầm chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác qua cách chúng ta sống, cách chúng ta làm việc và cách chúng ta đối đãi với nhau như những người thân trong cùng một mái nhà.
Để rồi sau tất cả, công việc không còn đơn thuần chỉ là công việc.
“Là thanh xuân.
Là niềm tự hào.
Là một phần máu thịt của mỗi chúng ta.”
Cảm ơn người đồng nghiệp lớn
Cảm ơn người chú tận tâm
Và hơn hết, cảm ơn người Bố kính yêu ‘’Nguyễn Hữu Tuất’’
Cảm ơn Bố vì đã sống trọn một đời tận tụy với nghề, trọn một đời tử tế với công việc. Điều Bố để lại không chỉ là những văn bản hay những nét ký nháy đầy trách nhiệm, mà còn là một tinh thần sống kiên cường, một nhân cách đẹp và một ngọn lửa yêu nghề ấm áp làm hành trang con mang theo suốt cuộc đời.
Để hôm nay, người đang tiếp bước trên con đường của Bố như con luôn có thể ngẩng cao đầu đầy tự hào vì được lớn lên từ chính cái nôi ấy. Một nơi mà tình đồng nghiệp, sự tận tâm và trách nhiệm đã hòa thành máu thịt hóa thành hai tiếng thiêng liêng:
“Đại gia đình Vietnam Airlines.”








Chú Tuất đáng kính Chúng cháu đều rất quý Chú một người tận tâm công việc đến cuối đời
Con gái Chú Tuất, xinh ngoan học giỏi viết bài cảm động quá
Con gái Chú Tuất, xinh ngoan học giỏi viết bài cảm động quá
Chị Nga con gái chú Tuất đẹp người đẹp nết
Chúc mừng em Nga với bài viết về Bố rất cảm động và truyền cảm hứng đối với những người yêu quý và gắn bó với Vietnam Airlines!!!
Một người lãnh đạo một người Anh đáng kính
2 Bố con Chú Tuất thân thiện
2 Bố con Chú Tuất thân thiện
2 Bố con Chú Tuất thân thiện
Hay quá chị đẹp ơi. Cảm động. Tự hào.
Bài viết của bạn ấy thật cảm động! Hai thế hệ cha con cống hiến hết mình!
Chú Tuất và em Nga 2 Bố con được rất nhiều người TCT quý
Chú Tuất mãi trong tim VNA. Cảm ơn bài viết của em Nga để dược hiểu thêm về chú
Một người Anh đáng kính
Không cầm được nước mắt quá hay và cảm động
Không cầm được nước mắt quá hay và cảm động
Không cầm được nước mắt quá hay và cảm động
Cảm động quá Nga ơi!
Nhớ mãi hồi mới vào nghề được Chú Tuất hướng dẫn rất nhiệt tình công việc được chú định hướng và chỉ bảo rất nhiều. Cảm ơn Chị Nga về một bài viết tuyệt vời về chú
Mot nguoi dong nghiep dang kinh
Noi gương Bố, em nhé.
Em biết ơn Anh vì những gì Anh đã giúp đỡ
bài viết thật cảm động
Bài viết sâu lắng đi vào lòng người quá Nga ơi
Bài viết sâu lắng đi vào lòng người quá Nga ơi
Tình cảm con gái dành cho Bố Tuất thật tuyệt vời
Tình cảm con gái dành cho Bố Tuất thật tuyệt vời
Em Nga tuyệt vời lắm Bố chắc rất tự hào về em
Tập thể Ban KHĐT cũ luôn nhớ tới Anh Tuất vì những gì Anh đã cống hiến và giúp đỡ mọi người
Tập thể Ban KHĐT cũ luôn nhớ tới Anh Tuất vì những gì Anh đã cống hiến và giúp đỡ mọi người
Tập thể Ban KHĐT cũ luôn nhớ tới Anh Tuất vì những gì Anh đã cống hiến và giúp đỡ mọi người
Quang Vasco luôn nhớ từng chặng đường Anh đã giúp đỡ Vasco
Bài viết được cho là cảm động nhất trong các tuần thi
Con gái Bố Tuất viết hay và xúc động bài viết chân thực và cảm xúc lắm con gái
Yêu quý kính trọng một người Anh một người Thầy tại TCT
Yêu quý kính trọng một người Anh một người Thầy tại TCT
Đã khóc khi xem bài viết
Đã khóc khi xem bài viết
Ôi lâu không gặp Anh Tuất người Anh tốt bụng và đáng kính
Ôi lâu không gặp Anh Tuất người Anh tốt bụng và đáng kính
Bài viết rất chạm cảm xúc . Đọc từng dòng thấy được tình yêu nghề chân thành, sự bền bỉ và niềm tự hào khi được đồng hành cùng Vietnam Airlines với người Bố kính yêu.. Có những hành trình không được đo bằng số năm gắn bó mà bằng cách mình vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết sau những áp lực và thử thách. Chúc em Nga Xinh luôn giữ mãi tình yêu nghề và lan tỏa tinh thần Sen Vàng đẹp như vậy
Bài viết rất hay và xúc động. Chúc em Nga vui vẻ, an yên!!!
Bài viết nhiều cảm xúc quá bạn ơi
Bài viết duy nhất khiến mình khóc rất nhiều..
Một người đồng nghiệp một người Anh tài năng và dễ mến
Một người đồng nghiệp một người Anh tài năng và dễ mến
Mong BTC có thêm giải bài viết chạm cảm xúc nhất.. là bài Thu Nga
Hay quá Nga
Hay quá Nga ơi
Bài viết cảm động và rất sâu sắc, chúc mừng em người tiếp nối có tâm!
Chúc Em Nga vào vòng chung kết nhé một bài viết rất xúc động đi vào trái tim người đọc
Thu Nga viết hay quá chắc Bố Tuất rất tự hào con gái trưởng thành
Bài viết của em về Bố, về người “chú đồng nghiệp” rất hay và xúc động quá em ơi!
Lần trước còn làm AITS cuối tuần vào sửa máy TCT lần nào cũng gặp chú Tuất đi xe vào làm dù mưa hay nắng
Bài viết xúc động thật đọc nhoè đi vì những dòng cảm xúc