Với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam được trích trong bài viết “Đạo đức lao động” đăng trên báo Cứu quốc, số 2092 ngày 04 tháng 6 năm 1952 có câu: “Trước kia người ta cho lao động là việc nặng nề, xấu hổ. Nay lao động là sự nghiệp vinh quang, vẻ vang, vui thú và anh dũng”. Dẫu cho ngày mưa cũng như ngày nắng gió, những “chiến binh áo tím thầm lặng” vẫn không quản ngày đêm lao động hăng say, miệt mài với “nụ cười tỏa nắng” góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa Doanh nghiệp; Đồng thời khẳng định thương hiệu NASCO LOGISTICS là trường tồn theo thời gian.

Những nụ cười tỏa nắng của NASCO LOGISTICS
Mỗi giọt mồ hôi lao động của từng cán bộ, nhân viên đều là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của từng thành viên trong “đại gia đình” NASCO LOGISTICS để chung tay xây dựng lên một tập thể đại đoàn kết, vững mạnh.
Nhắc đến các “chiến binh áo tím” của NASCO LOGISTICS đều nhận được tán thán cảm phục về sự dạn dầy kinh nghiệm trên 30 năm hoạt động trên thương trường logistics; Cũng như sự uy tín về chất lượng dịch vụ với nhiều loại hình sản phẩm đặc thù như: dịch vụ giao hàng Hỏa tốc áp tải với toàn trình 5 tiếng giao hàng Bắc-Nam và hành trình ngược lại, dịch vụ Hỏa tốc giao phát – nhận hàng trong ngày…
Nét đẹp bình dị, thân thương và gần gũi của “những chiến binh thầm lặng” NASCO LOGISTICS luôn được khách hàng đánh giá cao và hài lòng. Với các đối tượng khách hàng khác nhau từ khách hàng nội địa đến khách hàng quốc tế đều cảm nhận được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của NASCO LOGISTICS qua chữ “TÂM” và chữ “TÍN”. Điều này được thể hiện rõ ràng qua sự nhiệt huyết, tận tụy của “các chiến binh” khối lao động trực tiếp này.

Nụ cười bình dị, mộc mạc, tận tâm, tận tụy phục vụ khách hàng
Với những kiện hàng có thể cao gấp rưỡi người, hay những lô hàng có thể nặng tới cả tấn cũng không thể làm khó được các “chiến binh áo tím”. Với khẩu hiệu tại chỗ “dô tà dô ta” là niềm vui nhỏ nhưng tạo động lực “đoàn kết là sức mạnh” lan tỏa có hiệu ứng to lớn về giá trị tinh thần tới từng thành viên và không quên nở “nụ cười tỏa nắng” ấm áp tình người mang giá trị nhân văn vô cùng cao đẹp.

Nụ cười “dô tà dô ta” tại chỗ của khối lao động trực tiếp
Chẳng quản các cung đường đơn giản hay phức tạp; Từ nội thành đến vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tới các tuyến hải đảo xa xôi, từng lá thư hay tập tài liệu, từ kiện hàng nhỏ hay to lớn cồng kềnh nối liền tại 3 miền Bắc-Trung-Nam vẫn được giao tận tay tới khách hàng.
Chẳng quản những hành trình xuyên đêm và không quên nhiệm vụ “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT”, những “chú ngựa sắt” vượt địa hình cheo leo hiểm trở để kịp thời giao tới tay khách hàng theo loại hình dịch vụ – đó là những “chiến binh” nhỏ bé mang trong mình trái tim nhiệt huyết cống hiến cho Doanh nghiệp, góp phần tạo nên thương hiệu NASCO LOGISTICS nói riêng và hòa mình trong chuỗi vận hành của thương hiệu VIỆT NAM AIRLINES nói chung.

Nụ cười của “Chú ngựa sắt” lên đường thực hiện nhiệm vụ
Với bản lĩnh “Làm hết sức và chơi hết mình” là khẩu hiệu vui của “đại gia đình” NASCO LOGISTICS. Lực lượng hậu phương vững chắc cho “các chiến binh áo tím” yên tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ, tạo giá trị nâng tầm thương hiệu Doanh nghiệp, đó là bộ phận Call-Center, là anh chị em làm nghiệp vụ chuyên môn tại các tổ, đội, phòng ban…
Với phong cách chuyên nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cao luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ 24/7, lực lượng hậu phương luôn là nguồn động lực, cổ vũ tinh thần to lớn cho các “chiến binh” khối lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, họ cũng là những “trái tim thép” với tinh thần kỷ luật cao, tạo nên một bức tranh muôn màu, muôn vẻ, sống động.

Nụ cười của khối hậu phương “tỏa nắng”
Với sứ mệnh cao cả chuyển hàng đi muôn nơi, kết nối hành trình và lan tỏa yêu thương, “các chiến binh áo tím” vẫn ngày đêm miệt mài lao động hăng say và không ngừng cải tiến, đổi mới, sáng tạo trong chuỗi hoạt động logistics.
Mỗi một “chiến binh” là một bông hoa góp phần lan tỏa mùi hương trong rừng hoa Doanh nghiệp hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng trong ngành chuyển phát nhanh – mang thương hiệu NASCO LOGSITCS.






