[Cuộc thi VHDN] Những ly nước nghĩa tình giữa mùa nắng cháy – Hoàng Minh Tuấn – Phòng Kinh doanh VIAGS

Nắng… nắng… và nóng. Nóng… Nóng… Nắng nóng đã âm ỉ từ trung tuần tháng Ba, lên đến đỉnh điểm vào tháng Tư và kéo dài đến tận bây giờ, nhấn chìm người Sài Gòn trong một chảo lửa khổng lồ. Chứng kiến những ngày cao điểm ấy, tác giả Hoàng Minh Tuấn (Phòng Kinh doanh VIAGS) đã ghi lại trọn vẹn cái không khí ngột ngạt của đô thị: Mới hơn 9 giờ sáng, cái nắng bỏng rát ào ào tràn xuống đường phố, phủ lên thành phố một màu vàng gắt gỏng; cái nóng, đâu chịu thua kém gì, vội vã len lỏi qua các lớp quần áo, thiêu cháy cả da thịt. Mồ hôi ướt đẫm áo quần, cổ họng khô rát, dân Sài Gòn ước ao được ngâm mình trong dòng sông mát lạnh để xua tan cảm giác ngột ngạt đang bao phủ họ. Họ cam chịu mong chờ đến 6 giờ chiều – khi cái nắng bớt gay gắt và cái nóng đã dịu đi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong khu vực sân đỗ của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nắng nóng càng dữ dội hơn và tàn nhẫn hơn. Cả một khu đất rộng mênh mông không có một bóng cây xanh, chỉ có máy bay và máy bay. Cái nóng như thiêu đốt phát ra trực tiếp từ mặt trời, sức hầm hập từ đường băng, và hơi nhiệt phả ra từ động cơ máy bay hợp sức tra tấn anh em khối Dịch vụ sân đỗ và anh em Hướng dẫn chất xếp của VIAGS đang phục vụ cho các chuyến bay của VNA và các Hãng.

Nếu có một người Nhật nào vô tình nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ nghĩ VIAGS đang quay một bộ phim về những Ninja thời cổ: anh em trùm kín mít từ đầu đến chân dưới cái nắng thiêu người. Mũ tai bèo che sụp xuống thấp để chắn thứ ánh sáng chói lóa từ trên cao, hai lớp khẩu trang phủ kín mặt, bên ngoài còn quấn thêm khăn che chỉ chừa lại đôi mắt. Áo dài tay cùng với găng tay buộc chặt để chống lại sức nung cháy của mặt trời và hơi lửa từ đường băng.

Không biết cái nóng bức oi nồng ở sân đỗ so sánh với cái nắng cháy da ở sa mạc Sahara, cái nào khốc liệt hơn??

Nước… nước… và nước.

Nước…

Nước …

Nước là hình ảnh duy nhất hiện hữu và choán hết tâm trí của anh em.

Những chai nước suối mát lạnh được chuyền vội cho nhau, ai nấy cứ thế uống lấy uống để như chưa bao giờ được uống. Có người còn dội cả nước lên đầu, với một tia hy vọng mong manh những giọt nước này sẽ lấy đi cái nóng bức đang đeo bám dai dẳng trên cơ thể thấm đẫm mồ hôi. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi chạnh lòng và ao ước giá như có nhà khoa học nào chế tạo được loại vải tỏa hơi lạnh cho người mặc, chắc chắn đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và nhà khoa học này sẽ được vinh danh khắp muôn thế hệ.

Nhưng trong khi đợi chờ điều kỳ diệu xa xôi ấy, tôi thấy ấm lòng vô cùng trước một “phát minh” thực tế và đầy tình thân ngay tại đây.

Đó chính là quầy nước giải khát miễn phí tại khu vực A41 mà VIAGS đã dành riêng cho người lao động trong suốt mùa nắng nóng. Quầy nước hoạt động liên tục hằng ngày từ 10 giờ sáng trở đi, với hai loại thức uống: nước mía và nước tắc ép. Chẳng cần những công nghệ hiện đại, đâu cần những máy móc tối tân, quầy nước giải khát miễn phí là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm, sự đồng cảm và sự chia sẻ từ Ban Giám Đốc và Công đoàn VIAGS.

 

Người ta lầm tưởng rằng văn hóa doanh nghiệp là những câu nói đậm chất triết lý cao siêu trên những tấm áp phích bóng lộn treo đầy ở công ty. Không,không, nó nằm ở cách người ta đối đãi với nhau bằng sự tôn trọng, sự tử tế, sự quan tâm .sự chia sẻ và sự chân thành. VIAGS chọn cách này: không nói nhưng hành động.

Một ly nước mía hay một ly tắc ép giữa trưa hè nắng nóng, tuy đơn sơ giản dị, không những chỉ giúp giải tỏa cơn khát tức thời mà còn ẩn giấu một tuyên ngôn chắc nịch: “VIAGS luôn đồng hành, quan tâm và chia sẻ nỗi nhọc nhằn, khó khăn của các bạn”. Đó là nét rất riêng, rất đặc trưng của VIAGS.

Chỉ là một ly nước giài nhiệt bình thường như bao loại nước uống khác, nhưng khác ở chỗ đây là ly nước của cảm thông, của chia sè.

Và để kết thúc cho những suy tư ngắn ngủi này, tôi mạn phép trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà văn người Mỹ đang sống ở thời đại chúng ta – Robert Brault:

“Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.”

(Tạm dịch: Hãy tận hưởng những điều nhỏ bé đi, vì một ngày nào đó bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều lớn lao.)

Hoàng Minh Tuấn - Phòng Kinh doanh VIAGS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.