[Cuộc thi VHDN] Người đưa đò thầm lặng – Đào Thị Hồng – Skypec

Có những giá trị văn hóa doanh nghiệp không được viết bằng khẩu hiệu hay những điều lớn lao, mà được bồi đắp từ chính cách con người đối đãi với nhau bằng yêu thương và trách nhiệm. Tập thể Preset – NCS đã may mắn có một người “giữ lửa” như chị Nguyễn Thị Ninh – Nguyên Chủ tịch Công đoàn, người đã dành cả thanh xuân để đồng hành, sẻ chia và nâng đỡ đồng nghiệp như người thân trong gia đình. Trước thời khắc chị khép lại hành trình công tác đầy tự hào, những ký ức về một “người đưa đò thầm lặng” lại ùa về như một lời nhắc nhở đẹp đẽ về giá trị của sự cho đi.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong xã hội ngày nay, nhịp sống hối hả cơm áo gạo tiền khiến ta quên đi những giá trị tinh thần, những tấm gương người tốt việc tốt lặng lẽ toả hương làm đẹp cho đời.

Khi ngày thành lập công ty đang cận kề, ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ tôi nhớ đến một người mà tôi luôn gọi bằng năm từ với tất cả sự biết ơn và kính trọng: “người đưa đò thầm lặng”. Chị là: Nguyễn Thị Ninh – Nguyên Chủ tịch Công đoàn, Đội trưởng đội Chia Suất ăn Phòng Sản xuất Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài. Chị là một tấm gương sáng về sự tận tuỵ, trách nhiệm và hy sinh. Chị không chỉ là cán bộ mà còn là người mẹ, người chị, người bạn lớn của chúng tôi trong ngôi nhà chung Preset – NCS. Nhân duyên của tôi được gặp chị bắt đầu bằng hồi ức xưa cũ tròn 20 năm về trước – đầu năm 2006 khi tôi chập chững bước chân vào NCS công tác. Suốt 20 năm qua, tôi luôn nhìn thấy sự đồng hành và tâm huyết của chị trong suốt quãng thời gian làm việc. Nói về chị, ai cũng nhìn thấy tâm và tài song hành, cảm thấy yên tâm khi làm việc dưới sự chỉ đạo, nể trọng tư duy và cách xử lí tình huống khéo léo trong công việc của chị. Nhìn vào chị, tôi thấy được sự cho đi mà không hề mong nhận lại, chị là điểm tựa vững chắc cho chúng tôi những lúc công việc áp lực hay khi cuộc sống gia đình bế tắc, chênh vênh nhất. Chị sẵn sàng đưa nguyên tháng lương của mình cho đồng nghiệp mượn tạm để trang trải chi tiêu khi gia đình gặp khó khăn mà không chút đắn đo vì chị luôn nói với chúng tôi: “gia đình có êm ấm thì công việc mới êm xuôi”. Tôi nhớ có lần bản thân gặp streess, chị sẵn sàng ngồi rất lâu nghe tôi trải lòng và chỉ nói với tôi một câu duy nhất: “về ngủ một giấc thật ngon đi em, ngày mai mặt trời lại sáng mà”. Chị truyền cho chúng tôi tình yêu nghề, vượt lên những căng thẳng khi làm việc trong những kì cao điểm lễ Tết. Tôi nhớ không quên những tháng ngày đó, chị coi Công ty là nhà, chiếc ghế xoay bàn làm việc là chiếc giường chăn ấm nệm êm, lăn xả chỉ đạo và trực tiếp làm việc cùng chúng tôi mà không một lời than vãn.

Có những thời điểm mẹ chồng, mẹ đẻ ốm nằm viện cùng lúc nhưng chị vẫn như con thoi vừa chăm mẹ vừa hoàn thành tốt công việc. Chính vì những điều đó tôi luôn nể và khâm phục chị.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh tại Lễ Vinh danh Cán bộ Công đoàn, Đoàn viên, Người lao động tiêu biểu giai đoạn 2018 – 2023

Tháng 04/2025 vừa qua, chị về nghỉ chế độ theo quy định chung của cả nước. Em chúc mừng chị đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp của mình! Nhìn khối tình cảm khổng lồ mà chị nhận được hôm nay, em biết chị đã sống một cuộc đời trọn vẹn và tử tế. Mong rằng những ngày tháng sắp tới của chị sẽ ngập tràn niềm vui và bình yên bên những người thân yêu! Tài sản của chị khi về nghỉ hưu không chỉ là giấy khen, bằng khen, kỉ niệm chương mà là biết bao tình thương yêu, sự kính trọng của tập thể dành cho chị, là khối tình cảm khổng lồ mà chị đã gieo trồng trong suốt những năm tháng cống hiến. Có thể nói, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chươn`g chỉ là những vật chất, danh hiệu hữu hình, ghi nhận thành tích trên giấy tờ; còn tình thương yêu, sự kính trọng của tập thể là tài sản vô giá, bền vững, nằm trong tim mọi người và là minh chứng cho nhân cách, đạo đức của người chị đáng kính. Sự trân trọng từ đồng nghiệp, sự quý mến của tập thể chính là phần thưởng cao quý nhất, chị không những là người cán bộ giỏi còn là một người sống tử tế và chân thành. Em chắc chắn rằng chị đã có một sự nghiệp trọn vẹn, tử tế và gieo mầm nhân ái đến mọi người xung quanh như một sự tri ân với cuộc đời. Một sự tri ân thật đẹp!

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh phát biểu tại Hội nghị Người lao động năm 2024

Chị là người đồng nghiệp giàu tình cảm nhất mà chúng em biết. Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Em chúc chị mang theo “khối tài sản tình cảm” khổng lồ này cùng tận hưởng cuộc sống một cách thú vị và ý nghĩa nhất. Người ta nói chia tay là để gặp lại. Em mong rằng dù không làm việc cùng nhau, nhưng chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân thiết. Cảm ơn chị đã gieo tình yêu công việc cùng tình yêu đồng nghiệp cho tập thể chúng em, chúng em hứa sẽ luôn lan tỏa năng lượng tích cực này và luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề mà chị đã miệt mài nhen nhóm. Chúng em hứa sẽ giữ vững ngọn lửa đam mê ấy và cùng nhau xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, thành công.

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh (hàng trên, thứ 5 từ trái qua) tại buổi liên hoan chia tay chị về nghỉ chế độ do đồng nghiệp tổ chức

Chúc mừng chị đã hoàn thành xuất sắc sự nghiệp, chúc chị những năm tháng hưu trí trọn vẹn niềm vui. Em chúc chị bước vào chặng đường mới với thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc; mỗi ngày đều là những phút giây thư thả, an yên bên gia đình và những người chị yêu thương. Tạm biệt chị – người “đưa đò thầm lặng” của tập thể chúng em. Cảm ơn chị vì tất cả!

***

NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG

“Em Đào Thị Hồng kính tặng chị Nguyễn Thị Ninh

Ngày hôm nay ngồi tại nơi đây

Nói tiếng chia tay với người đồng nghiệp, Bao ân tình không thể nào kể hết

Những tâm sự giãi bày, bao gắn bó sẻ chia.

Nhớ những ngày cùng làm việc đêm khuya

Nhớ những lời khuyên, những ân cần chỉ bảo,

Nhớ bao ân tình của chị – người lãnh đạo

Dẫu sau này, xa cách mặt mà lòng chẳng rời xa.

70 con người, 70 hoàn cảnh của chúng ta Tụ họp về chung một ngôi nhà Preset,

Chia ngọt sẻ bùi, cảm thông, gắn kết

Cùng dựa vào nhau, cùng hoàn thiện mỗi ngày.

Phút chia tay, em biết nói gì đây

Hứa trân trọng tấm lòng chị để lại,

Mong cây Tùng Bách luôn an nhiên, tự tại Sống vui, khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

69 thành viên ở lại nơi này

Hứa sẽ sống trọn tình đồng nghiệp,

Người mới vào sẽ nhiệt tình chỉ việc

Để tre già luôn tự hào măng non sẽ mọc đúng hướng đúng nơi.

Nội Bài, ngày 10 tháng 05 năm 2026

Đào Thị Hồng – Đội Chia suất ăn – Phòng Sản xuất – Skypec/15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.