[Cuộc thi VHDN] Hành trình theo bước chân những người anh hùng – Nguyễn Kế Tú – DVTT VIAGS DAD

“Hành trình về nguồn không đơn thuần là một chuyến du lịch… Đó là một cuộc hành hương thiêng liêng tìm lại bản ngã, đánh thức truyền thống uống nước nhớ nguồn.” Hãy cùng anh Nguyễn Kế Tú – Đội DVTT VIAGS DAD sống lại những khoảnh khắc oanh liệt và xúc động trong chuyến hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”. Một bài viết đầy nhiệt huyết tuổi trẻ tham gia cuộc thi VHDN VIAGS, lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và khát vọng cống hiến!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mỗi tấc đất trên dải hình chữ S, mỗi nơi tôi đi qua, mỗi điểm dừng chân đều thấm đẫm máu xương và mồ hôi của biết bao thế hệ đi trước. Hành trình về nguồn không đơn thuần là một chuyến du lịch sinh thái hay dã ngoại lịch sử. Đó là một cuộc hành hương thiêng liêng tìm lại bản ngã, đánh thức truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn và sự thấu cảm sâu sắc. Rời xa nơi sinh ra và lớn lên, tôi lên đường theo hành trình bước chân những người anh hùng, với tâm thế từ lo lắng, hồi hộp đến ngưỡng mộ, tự hào dành cho một thời kỳ khói lửa đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt.

Chuyến đi đầy ý nghĩa được diễn ra vào ngày 10-11.09.2025 với sự tham dự của TGĐ Nguyễn Xuân Phúc, các Anh chị trong Ban lãnh đạo cấp cao nhất VIAGS cùng gần 100 Đoàn viên thanh niên VIAGS 03 miền đã thể hiện sự gắn kết, sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Công ty trong công tác Đoàn và thế hệ trẻ VIAGS.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, khi mang trên mình màu áo xanh thanh niên, tôi đã được vào viếng thăm lăng Bác Hồ, đó là một cảm xúc khó nói nên lời. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh hàng dài người từ khắp mọi miền tổ quốc, từ các bác các cô chú cựu chiến binh đến các cháu nhỏ cấp 1 đều xếp hàng chờ đến lượt viếng một cách ngay ngắn, có trật tự dưới sự hướng dẫn nhiệt tình từ các đồng chí cảnh vệ.

Kỷ niệm vào viếng lăng Bác

Điểm đến tiếp theo nằm ngay giữa trung tâm Hà Nội, có một nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nhà tù Hỏa Lò từng là một trong những nhà tù lớn nhất và kiên cố nhất Đông Dương, nơi đây đã giam giữ rất nhiều chiến sĩ cách mạng, họ phải trải qua những cuộc tra tấn man rợ, dã man, tàn khốc…Biết bao người con ưu tú của đất nước đã nằm xuống tại đây, nhà tù như một chứng nhân lịch sử về những tội ác mà bọn đế quốc đã gây ra cho dân tộc ta.

Hòa chung với không khí dư âm của dịp 80 năm Quốc Khánh, tôi rất vinh dự khi được vào tham quan chương trình triển lãm thành tựu của đất nước tại Trung tâm triển lãm quốc gia Đông Anh – Hà Nội, được lưu lại những kỷ niệm về các loại vũ khí, khí tài hiện đại mà quân đội ta đang sử dụng và từng bước làm chủ, sản xuất.

Hệ thống tên lửa S125VT do VIETTEL cải tiến, sản xuất

Là một bí thư Đoàn cấp cơ sở, bản thân tôi cảm thấy rất may mắn khi có cơ hội được đi nhiều nơi, tham gia nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, tôi rất tự hào lịch sử vẻ vang của dân tộc về một thời kỳ của những người anh hùng.

Chuyến hành trình về nguồn đã khép lại từ lâu, nhưng dư âm và những bài học sâu sắc của nó sẽ còn mãi trong tâm trí của tôi. Chuyến đi đã thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Trở về với cuộc sống thường ngày, tôi tự hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện đức tài để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông, quyết tâm viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

Nguyễn Kế Tú - DVTT VIAGS DAD/03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.