Hành trình về nguồn nhiều cảm xúc nơi Vũng Chùa – Đảo Yến

Chuyến về nguồn của Đảng bộ Ban Tài chính kế toán vỏn vẹn chỉ một ngày nhưng có lẽ đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người Đảng viên trong Đảng bộ. Với riêng tôi, chuyến đi đã tiếp thêm niềm tin cho tôi, đặc biệt là niềm tin vào nơi tôi đang làm việc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tôi vào Đảng ngày 20 tháng 11 năm 2020 và trở thành Đảng viên chính thức một năm sau đó. Thời điểm tôi vào Đảng và sau đó, dịch Covid trong giai đoạn bùng phát đặt Vietnam Airlines vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. 

Mỗi thành viên trong Ban Tài chính kế toán đều phải vừa gồng mình chống dịch vừa cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Việc bị cắt giảm lao động và làm việc trong hoàn cảnh cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng phần nào làm ảnh hưởng đến hình thức sinh hoạt của Chi bộ phòng kế toán tổng hợp, nơi tôi sinh hoạt Đảng. 

Từ những cuộc họp Chi bộ sôi nổi mà tôi từng chứng kiến trước dịch bệnh khi tôi vẫn chỉ là một quần chúng đang phấn đấu để đứng trong đội ngũ của Đảng, giờ đây chúng tôi chuyển sang hình thức họp online. Mọi người vẫn nhiệt tình tham gia ý kiến trong từng cuộc họp dưới mọi hình thức từ gửi thư điện tử đến gửi tin nhắn qua điện thoại. 

Tuy hình thức này khá hiệu quả trong thời gian đó nhưng tôi vẫn luôn mong muốn chúng tôi có thể trở lại sinh hoạt Đảng như trước kia và rồi sẽ có những buổi về nguồn để tìm hiểu thêm về các địa danh lịch sử, những con người đã cống hiến cả cuộc đời để xây dựng và phát triển Đảng cộng sản Việt Nam.

Chính Phủ triển khai mạnh mẽ tiêm chủng vaccine cho người dân, nới lỏng dần các quy định về nhập cảnh, cách ly…và nâng cao ý thức của mỗi người, dịch bệnh cũng dần dần lắng xuống, nhờ đó mọi người quay trở lại trạng thái bình thường mới theo chính sách và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Một ngày đầu tháng 09/2022, Đảng bộ Ban Tài chính kế toán thông báo kế hoạch đợt sinh hoạt về nguồn của Đảng bộ. 

Tôi háo hức về chuyến về nguồn đầu tiên của mình với tư cách là một Đảng viên. Niềm vui còn nhân lên nhiều lần khi chuyến đi này Đảng bộ sẽ tổ chức viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng anh hùng người đã góp công to lớn làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam trước những cường quốc lớn trên thế giới, một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Hạ cánh tại sân bay Đồng Hới  vào một ngày trời nắng đẹp giữa tháng 9. Suốt quãng đường gần 80km từ sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa – Đảo Yến, Quảng Đông, Quảng Trạch, chúng tôi được nghe những câu chuyện về nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất của Việt Nam, được giới thiệu về miền đất Quảng Bình, về Vũng Chùa – Đảo Yến với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, người dân hiền lành, chất phác nhưng rất can trường. Những câu chuyện càng làm tôi háo hức đến giây phút được đặt chân đến nơi Đại tướng an nghỉ.

alt text
Đảng bộ Ban Tài chính Kế toán dâng hương trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: TCKT).

Sau hơn một giờ đồng hồ, toàn bộ đảng viên Ban Tài chính kế toán đã đến mảnh đất Vũng Chùa – Đảo Yến. Dưới sự chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Ban, vhúng tôi lần lượt đi lên, xếp hàng dâng hương viếng Đại tướng. Mặc dù xung quang khu mộ Bác đang trong quá trình tu sửa nên không thể trực tiếp đặt nén hương lên mộ để tỏ lòng thành kính và biết ơn những đóng góp, những hy sinh to lớn của Đại tướng cho dân tộc Việt Nam nhưng tôi vẫn không nén được sự xúc động. 

Tôi nhớ lại những câu chuyện đã nghe về Tướng Giáp, nhớ lại hình ảnh lúc Bác mất, những người dân Việt Nam trong đó có tôi đã xếp hàng dài vào viếng Bác, đứng dọc những con đường Bác đi qua lần cuối trước khi về trong lòng đất Mẹ. Hình ảnh những vị anh hùng như Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là tấm gương lớn về đạo đức cách mạng, về sự cống hiện hết mình để đưa đất nước vượt qua những giai đoạn lịch sử khó khăn hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa Đảng cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng vững mạnh. 

Sự kính trọng mà mỗi người dân Việt Nam dành cho Bác sẽ là động lực thúc đẩy thế hệ trẻ, đặc biệt là những Đảng viên trẻ chúng tôi – những người chỉ biết đến Bác qua những câu chuyện kể học tập và làm theo tấm gương của Người.

alt text

Đảng bộ Ban Tài chính Kế toán chụp ảnh lưu niệm trong khuôn viên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: TCKT).

Chuyến về nguồn của Đảng bộ Ban Tài chính kế toán vỏn vẹn chỉ một ngày nhưng có lẽ đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người Đảng viên trong Đảng bộ. Chuyến đi không chỉ gợi lên trong lòng mỗi Đảng viên niềm tự hào dân tộc, thúc đẩy mọi người nỗ lực và phấn đấu làm theo tấm gương thế hệ đi trước mà còn làm tăng thêm tình đoàn kết trong Đảng bộ thông qua những hoạt động tập thể đầy ý nghĩa.

Với riêng tôi, chuyến đi đã tiếp thêm niềm tin cho tôi, đặc biệt là niềm tin vào nơi tôi đang làm việc. Dù Vietnam Airlines đang ở trong giai đoạn khó khăn chưa từng có do chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid, Ban Tài chính Kế toán cũng đang phải đối mặt với những khó khăn để giải quyết những khó khăn về tài chính nhưng dưới sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng bộ Tổng công ty, Đảng bộ Ban Tài chính kế toán chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn. 

Và mỗi người lao động, mỗi Đảng viên của Tổng công ty hãy luôn giữ vững niềm tin, nỗ lực hết mình, đồng sức đồng lòng, Vietnam Airlines để tiếp tục sứ mệnh là Hãng hàng không quốc gia lực lượng vận tải chủ lực tại Việt Nam, hãng hàng không châu Á được khách hàng tin yêu lựa chọn.

Phan Thu Hương-Chi bộ Phòng KTTH, Ban TCKT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.