[Búa Liềm Vàng 2025] Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những điều gần gũi với cuộc sống và công việc

Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều có một lòng kính yêu vô bờ với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, mà đồng thời còn là một tấm gương về đạo đức của một con người có lối sống bình dị mà ai trong chúng ta cũng có thể học tập và noi theo.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong phạm vi của bài viết này, tôi không phân tích tất cả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà chỉ đề cập đến một số khía cạnh gần gũi với cuộc sống và công việc thường ngày liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để bất cứ đảng viên hay quần chúng nào cũng có thể học tập và làm theo.

Khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ thì bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều có một lòng kính yêu vô bờ với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương của một vĩ nhân, mà đồng thời còn là một tấm gương về đạo đức của một con người có lối sống bình dị mà ai trong chúng ta cũng có thể học tập và noi theo. Đối với mỗi người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như bản thân tôi thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nguyên giá trị mà Bác đã để lại cho các thế hệ hôm nay một di sản tinh thần vô cùng quý giá, đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp vĩ đại, mà Người còn để lại những bài học giản dị trong đời sống và công việc hàng ngày. Người từng nói: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.” Nghe thì to lớn, nhưng thật ra lại bắt đầu từ những điều nhỏ bé, gần gũi mà ai cũng có thể thực hành được.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta học Bác từ thói quen giản dị và tiết kiệm. Không cần phải điều gì quá cao siêu, xa vời chỉ cần tắt một bóng đèn khi ra khỏi phòng, dùng nước vừa đủ khi sinh hoạt, hay tiết kiệm một tờ giấy để in hai mặt – đó cũng là làm theo Bác. Người sống thanh bạch, chẳng cầu xa hoa; còn chúng ta thời nay, chỉ cần bớt lãng phí, đã là noi gương được phần nào. 

Trong công việc, điều tôi tâm đắc nhất từ Bác là phong cách nói đi đôi với làm. Bác từng căn dặn cán bộ phải “nói ít, làm nhiều”. Làm việc gì cũng phải chu đáo, đến nơi đến chốn, không hứa cho hay rồi để đó. Bản thân tôi khi được giao nhiệm vụ thì tôi luôn cố gắng chuẩn bị kỹ, hoàn thành đúng hạn, không làm qua loa đối phó. Tôi nhận ra rằng, khi mình làm việc có trách nhiệm, đồng nghiệp tin tưởng, công việc trôi chảy và tập thể cũng mạnh hơn và đoàn kết hơn.

Bác Hồ cũng luôn đề cao tinh thần học tập suốt đời. Tôi tự nhắc mình, trong thời đại thay đổi từng ngày, nếu không chịu học thì dễ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, tôi thường tranh thủ đọc thêm tài liệu, ôn luyện ngoại ngữ, học hỏi đồng nghiệp, nâng cao kỹ năng quản lý, kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng vào công việc và cập nhật kiến thức mới để làm việc tốt hơn. Đôi lúc mệt mỏi và đầu óc căng thằng, nhưng nhớ đến câu nói của Bác: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân” – thì tôi lại thấy mình có động lực tiếp tục.

Một điều nữa mà tôi luôn học theo Bác là giữ tinh thần đoàn kết, yêu thương con người. Trong cơ quan, đôi khi cũng có lúc ý kiến khác nhau, nhưng thay vì căng thẳng tranh luận, tôi chọn cách lắng nghe và chia sẻ với đồng nghiệp. Nhờ vậy, không khí làm việc vui vẻ, mọi người dễ phối hợp hơn. Tôi nghĩ, đây chính là “chất keo” gắn kết tập thể, cũng như Bác từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công.”

Khi nghĩ về Bác Hồ, tôi thấy Người vĩ đại nhưng lại rất gần gũi. Không phải những điều cao siêu mới làm theo được, mà chính từ thói quen nhỏ bé hàng ngày: sống giản dị, tiết kiệm, thật thà, trách nhiệm và thương yêu nhau. Học Bác không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là hành trình suốt cả cuộc đời, để mỗi chúng ta trở thành một người tử tế, một chuyên viên tốt, một cán bộ tốt, một công dân tốt. Vì thế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu, mà là cách sống, cách làm việc, bắt đầu từ những việc giản dị nhất. Tôi tin rằng, nếu mỗi người đều rèn luyện bản thân như thế, thì tập thể vững mạnh, xã hội tiến bộ, và đất nước mình sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn – đúng như điều Bác hằng mong muốn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ đối với cán bộ, đảng viên mà còn với mỗi người dân Việt Nam. Bởi lẽ, Bác Hồ không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là một tấm gương sáng về lối sống, cách nghĩ, cách làm, để chúng ta soi vào và tự rèn luyện bản thân mình mỗi ngày. Điều đặc biệt ở Người là sự vĩ đại lại toát ra từ những điều hết sức giản dị. Bác không nói những gì xa vời, mà luôn thể hiện bằng những việc nhỏ, dễ nhớ, dễ làm, gần gũi với từng con người. Chính vì vậy, học tập và làm theo Bác không phải là việc gì cao siêu, mà bắt đầu từ những hành động đơn giản nhất: sống thật thà, tiết kiệm, trách nhiệm, yêu thương con người. Tôi cho rằng, chính từ những việc nhỏ bé ấy, nếu mỗi người đều thực hiện, thì sẽ góp phần tạo nên những giá trị lớn lao cho tập thể, cho xã hội. Và cũng từ đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ không chỉ nằm trong các trang sách, mà hiện hữu trong từng nhịp sống, từng công việc hằng ngày của chúng ta.

  • Giản dị trong đời sống: Bác chỉ dùng đôi dép cao su giản dị suốt nhiều năm, dù có nhiều quà tặng quý giá từ bạn bè quốc tế. Trong bữa ăn hàng ngày, Bác thường chỉ có vài món rất đạm bạc: cà muối, rau luộc, cá kho… nhưng lúc nào cũng vui vẻ, chan hòa với anh em phục vụ.
  • Tiết kiệm, chống lãng phí: Có lần Bác viết bản thảo mà thấy còn một mặt giấy chưa dùng, Người liền dặn phải giữ lại để dùng tiếp, không được bỏ đi. Khi thắp điện trong Phủ Chủ tịch, Bác thường tự tay tắt bớt bóng đèn khi thấy thừa, để nhắc nhở mọi người về ý thức tiết kiệm.
  • Nói đi đôi với làm: Khi kêu gọi nhân dân tăng gia sản xuất, chính Bác cũng trực tiếp ra vườn trồng cây, tăng gia rau xanh để làm gương. Người luôn giữ đúng giờ, làm việc khoa học, dù bận trăm công nghìn việc nhưng không bao giờ để trễ hẹn.
  • Yêu thương con người: Bác dành sự quan tâm đặc biệt đến thiếu nhi. Ngày Tết Trung thu, Bác viết thư gửi các cháu, coi các cháu là “búp trên cành”, là hạnh phúc của dân tộc. Với cán bộ, chiến sĩ, Người ân cần, gần gũi như một người cha, một người đồng chí, không bao giờ đặt mình cao hơn người khác.

Với các thói quen trên có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày và vào công việc:

  • Trong cuộc sống hàng ngày: 

Điều đầu tiên tôi học ở Bác là thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sinh thời, Bác luôn căn dặn: “Chúng ta phải tiết kiệm sức lao động, thời gian, tiền của của nhân dân và của Nhà nước.” Ngay cả khi viết bản thảo, Bác cũng tận dụng cả những mảnh giấy vụn, viết chằng chịt hai mặt để không lãng phí. Bản thân tôi, trong sinh hoạt thường ngày, cố gắng hình thành thói quen tắt điện khi ra khỏi phòng, tiết kiệm nước khi sinh hoạt, in giấy hai mặt khi soạn văn bản, sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm. Nhìn qua thì nhỏ bé, nhưng chính từ những hành động nhỏ này, tôi thấy mình sống có trách nhiệm hơn với tập thể và xã hội.

Không chỉ tiết kiệm, Bác còn để lại tấm gương sống giản dị, chân thành. Cơm của Bác thường chỉ có cà muối, cá kho, vài món dân dã, vậy mà Người luôn vui vẻ, coi đó là hạnh phúc. Tôi học theo Bác bằng cách giữ lối sống giản dị, không chạy theo hình thức hay phô trương. Trong gia đình cũng vậy, tôi luôn cố gắng kính trên nhường dưới, giữ hòa thuận, để không khí lúc nào cũng ấm áp, chan hòa.

Một điều nhỏ nhưng đáng nhớ nữa là rèn luyện tính kỷ luật, đúng giờ. Bác từng nói: “Việc gì hôm nay làm được thì chớ để ngày mai.” Người quý trọng từng phút giây, làm việc khoa học, đúng hẹn với mọi người. Tôi cũng tự nhắc mình giữ thói quen đến đúng giờ trong công việc, không trễ nải, để tạo sự tin cậy cho đồng nghiệp và lãnh đạo, tạo thói quen và rèn luyện bản thân trở thành một người có kỷ luật cũng như có nguyên tắc trong cuộc sống.

  • Trong công việc:

Trong công việc, điều tôi tâm đắc nhất từ Bác là làm việc trách nhiệm, tận tâm. Bác dạy cán bộ, đảng viên rằng: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh.” Tôi hiểu rằng, mỗi công việc được giao, dù nhỏ, cũng đều liên quan đến tập thể. Vì thế, tôi luôn cố gắng làm việc hết mình, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để góp phần tạo lợi ích chung. 

Song song với đó là tinh thần đoàn kết và hỗ trợ đồng nghiệp. Bác từng ví đoàn kết như “một sợi dây chuyền buộc tất cả chúng ta lại với nhau”. Nhớ đến điều này, tôi tập thói quen lắng nghe, chân thành chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi họ gặp khó khăn. Tôi tin rằng, một môi trường làm việc thân thiện, chan hòa sẽ giúp cả tập thể mạnh lên.

Bác cũng là tấm gương sáng về tự học, tự rèn luyện không ngừng. Dù Bác biết nhiều ngoại ngữ, Bác vẫn tranh thủ học thêm từ sách, từ cuộc sống. Noi theo Người, tôi dành thời gian ngoài công việc để đọc tài liệu, ôn luyện ngoại ngữ, học thêm kỹ năng mới. Có lúc, việc học thêm này đã giúp tôi xử lý tình huống nhanh gọn hơn, hiệu quả hơn trong công việc và tôi thấy rõ lợi ích của việc không ngừng nâng cao trình độ.

Một nét lớn nữa trong phong cách của Bác là nói đi đôi với làm. Bác kêu gọi nhân dân tăng gia sản xuất thì chính Người cũng trực tiếp ra vườn trồng rau, nuôi cá. Điều đó dạy tôi rằng, không nên hô hào bằng lời, mà phải bắt tay làm trước, làm thật. Trong công việc, tôi thường cố gắng hoàn thành phần việc của mình chu đáo, để đồng nghiệp thấy được tinh thần trách nhiệm, thay vì chỉ nói suông.

Từ những điều học được ở Bác, tôi tập cho mình thói quen chuẩn bị kỹ thông tin trước khi làm việc, tránh làm qua loa, để kết quả đạt chất lượng cao. Khi tham gia công việc tập thể, tôi luôn giữ thái độ tích cực, xây dựng môi trường văn minh, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Ngoài ra, tôi vẫn duy trì thói quen tự học mỗi ngày – từ những kỹ năng nhỏ trong công nghệ thông tin, đến cách giao tiếp, xử lý tình huống – để phục vụ công việc hiệu quả hơn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, suy cho cùng, không phải là những điều cao xa hay những khẩu hiệu trang trọng treo trên tường. Đó là những hành động giản dị, gần gũi mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được ngay trong đời sống thường ngày. Nhìn vào Bác, ta thấy sự vĩ đại lại tỏa sáng từ những điều rất đỗi bình thường: một đôi dép cao su, một bữa cơm với cà muối và cá kho, một thói quen tiết kiệm từng mảnh giấy, từng bóng đèn… Nhưng chính từ sự giản dị ấy đã kết tinh thành nhân cách lớn, khiến cả thế giới kính trọng và ngưỡng mộ.

Với tôi, học theo Bác không phải là chuyện “ngày một ngày hai”, mà là một hành trình rèn luyện suốt cả cuộc đời. Đó là việc nhắc nhở bản thân mỗi ngày phải sống thật thà, làm việc hết lòng, giữ kỷ luật và trách nhiệm, quan tâm đến mọi người xung quanh. Đó là việc tự rèn thói quen tiết kiệm từ một giọt nước, một kilowatt điện, đến thời gian và sức lực. Đó cũng là việc không ngừng học tập, không ngừng đổi mới để phù hợp với sự phát triển của xã hội, như Bác từng nói: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.”

Trong công việc, tôi càng thấm thía lời Bác dạy: “Nói đi đôi với làm”. Bởi một lời hứa không được thực hiện sẽ làm mất đi niềm tin, còn một hành động cụ thể sẽ thuyết phục hơn ngàn lời nói. Vì thế, tôi luôn nhắc nhở mình phải làm gương từ những việc nhỏ nhất, để đồng nghiệp tin tưởng, để tập thể thêm gắn bó.

Học tập và làm theo Bác cũng đồng nghĩa với việc nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, nhân ái. Xã hội hôm nay càng hiện đại, con người lại càng cần sự sẻ chia, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tin rằng, nếu mỗi người đều thực hiện được một chút tinh thần nhân văn của Bác, thì cuộc sống sẽ bớt căng thẳng, công việc sẽ thêm nhẹ nhàng và cộng đồng sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Khép lại bài viết này, tôi muốn khẳng định: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chuyện xa vời, mà bắt đầu từ chính những điều nhỏ bé, bình dị quanh ta. Tôi nguyện sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện và kỷ luật bản thân, làm việc bằng cái tâm và tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng cơ quan văn minh, tập thể đoàn kết và xa hơn nữa là một xã hội tiến bộ, giàu mạnh và văn minh. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để mỗi người chúng ta tưởng nhớ, kính yêu và làm theo Bác Hồ vĩ đại.

Học Bác để sống giản dị, làm việc chân thành và để mỗi ngày trôi qua đều có ích cho đời. Làm theo Bác là học cách sống tử tế, làm việc tận tâm, để lại dấu chân đẹp trên hành trình cuộc sống và góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp lớn của dân tộc.

Lê Văn Lân - Chi bộ Phòng Dịch vụ và Khai thác Đà Nẵng - Đảng uỷ ASOC
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.