
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2025
Người bạn lớn Vietnam Airlines mến thương,
Hôm nay, tôi ngồi viết những dòng thư này gửi về tương lai – nơi mà bạn đã tròn 50 tuổi, nửa thế kỷ bền bỉ bay giữa bầu trời và trong trái tim của bao thế hệ con người Việt Nam. Viết cho bạn của 20 năm sau cũng chính là viết cho chính tôi của 20 năm tới – một lời hẹn ước, một niềm tin và một ước mơ chung.
Bạn có nhớ, vào năm 1995, khi mới mang tên Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, những chuyến bay đầu tiên đã chắp cánh cho một khát vọng vươn xa của đất nước sau những năm tháng khó khăn? Và giờ đây, ở năm 2025 này, bạn đã 30 tuổi, đủ trưởng thành để ghi dấu mình trên bản đồ hàng không khu vực. Nhưng tôi tin, 20 năm nữa, khi bạn chạm mốc 50, hình ảnh Vietnam Airlines sẽ còn rực rỡ hơn gấp bội.
Tôi hình dung trong bức tranh của tương lai, bạn không chỉ là hãng hàng không quốc gia mà còn là một biểu tượng văn hóa – nơi mà bất kỳ hành khách nào bước chân lên cũng cảm nhận được hơi thở Việt Nam, từ nụ cười hiếu khách của tiếp viên, tà áo dài duyên dáng, cho đến hương vị phở nóng ấm trên mâm khay. Bạn sẽ mang trên mình những đội tàu bay hiện đại bậc nhất, thân thiện với môi trường, vận hành bằng công nghệ xanh – minh chứng cho trách nhiệm với Trái đất và các thế hệ mai sau.
Bạn thân mến,
Có lẽ tôi cần kể đôi chút về chính mình – một người bạn đã song hành cùng bạn gần hai thập kỷ qua. Tôi là Nguyễn Hữu Quỳnh Giao, bắt đầu bước chân vào đại gia đình Vietnam Airlines từ năm 2007. Từ những ngày đầu chập chững, còn nhiều bỡ ngỡ, rồi dần trưởng thành cùng nhịp phát triển của bạn, 18 năm qua với tôi là một hành trình đầy kỷ niệm, cũng là một phần thanh xuân. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết rằng Vietnam Airlines đã trở thành một phần thân thuộc như gia đình, ăn sâu vào tiềm thức và chiếm trọn trái tim tôi.
Mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời, thấy màu xanh thân quen của bạn, lòng tôi lại dâng tràn niềm tự hào. Tình yêu ấy tôi còn truyền lại cho các con, để rồi giờ đây, con gái tôi cũng đã yêu màu xanh ấy từ lúc nào không hay. Tôi biết, đó không chỉ là màu sơn trên thân tàu bay, mà còn là niềm tin, là khát vọng, là biểu tượng cho đất nước mình.
Tôi hy vọng rằng đến khi bạn 50 tuổi, bạn sẽ vươn tầm sánh vai với các hãng hàng không lớn trên thế giới, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên bản sắc Việt Nam – để mỗi người Việt đều tự hào khi nhắc đến tên bạn. Tôi mường tượng rằng vào lúc đó, khi nói đến Vietnam Airlines, tất cả bạn bè quốc tế đều sẽ biết đến và công nhận dịch vụ xứng tầm, đẳng cấp và đầy bản sắc của chúng ta.
Dẫu thời gian trôi đi, tôi biết mình đã không còn trẻ như các đồng nghiệp 9x, 2K mới vào ngành – những gương mặt năng động, đầy sức sống. Nhưng tôi cũng hiểu rằng bản thân không được phép ngừng lại hay thụt lùi. Tôi vẫn ngày ngày học hỏi, cống hiến và không ngừng đổi mới, bởi tôi mong muốn cả tôi và bạn – chúng ta – đều sẽ cùng nhau phát triển bền vững. Vietnam Airlines của 20 năm tới chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, còn tôi cũng muốn được nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn trong hành trình song hành ấy. Chúng ta sẽ mãi là đôi bạn cùng tiến, bạn yêu nhé.
Người bạn Vietnam Airlines mến yêu,
Nếu ngày ấy, bạn đã thật sự lớn mạnh, xin đừng quên những ngày đầu đầy thử thách. Nếu ngày ấy, bạn đã vươn tầm thế giới, xin vẫn giữ vẹn nguyên sự thân thuộc và ấm áp của “người nhà”. Nếu ngày ấy, bạn đã đạt nhiều thành tựu, xin hãy nhớ rằng giá trị lớn nhất của bạn không chỉ nằm ở những con số, mà là ở nụ cười mãn nguyện của mỗi hành khách, là niềm hạnh phúc của hàng vạn cán bộ nhân viên – những con người đã dành cả thanh xuân để giữ cho bạn bay cao và bay xa.
Hôm nay, khi cất lá thư này vào một góc ký ức, tôi gửi theo cả niềm tin và tình yêu cho bạn – Vietnam Airlines của 20 năm sau. Mong rằng khi mở lá thư này ra, chúng ta sẽ mỉm cười vì những điều kỳ vọng hôm nay đã trở thành hiện thực ngày mai.
Chúc bạn – người bạn lớn của tôi – mãi là niềm tự hào của đất nước, mãi giữ đôi cánh vững vàng để đưa Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa.
Hẹn gặp lại bạn trong tương lai!
Thân thương,
Nguyễn Hữu Quỳnh Giao











Bài viết nhiều cảm xúc quá!
Lá thư đầy yêu thương và tự hào. 100 điểm không có nhưng, tuyệt vời em Giao bé nhỏ xinh ơi! Love VNA, love em Giao!
Quá iu!!!
Bài viết rất hay. Lâu lắm mới có 1 bài viết đủ cảm xúc, hấp dẫn để mình đọc hết bài 1 cách trọn vẹn.
WOW, it’s really just takes one word : TOUCHED
Hay quá Giao ơi.