
Bản Lao Chải 1 nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển với khí hậu mát mẻ quanh năm, có tầm nhìn ra thung lũng. Vào bất cứ thời gian nào trong ngày, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh, bao phủ xung quanh tạo nên khung cảnh huyền ảo. Nơi đây, từng thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ khoảng tháng 5 – tháng 6 lấp lánh như gương, tới tháng 9 – tháng 10 chuyển màu vàng óng ả. Trước cổng của mỗi hộ gia đình đều có số nhà và được trang trí với nhiều chi tiết làm từ thiên nhiên như quả thông hay các loại hạt rừng xâu thành chuỗi, các ống tre, nứa và bắt mắt nhất là các tấm thổ cẩm sặc sỡ. Bên hiên nhà là vườn hoa địa lan và hoa hồng cổ được bà con chăm sóc tỉ mỉ khoe sắc rực rỡ.

Người Mông ở bản Lao Chải 1 vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ. Khách phương xa sẽ được nghỉ lại trong homestay là nhà sàn truyền thống sạch sẽ, tiện nghi. Du khách cũng có thể tìm hiểu về nghệ thuật vẽ sáp ong trên vải lanh, cùng thêu vải, khám phá chợ phiên hay trải nghiệm ẩm thực địa phương với nhiều món ăn đặc trưng, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon như lợn bản hấp hoặc nướng, xôi ngũ sắc, mèn mén hay rượu ngô men lá. Màn giao lưu văn nghệ cũng để lại nhiều tình cảm trong lòng lữ khách với điệu múa khèn và những bài dân ca trữ tình.

Du khách đến với bản còn rất ấn tượng với mô hình du lịch sinh thái bền vững khi mọi hoạt động đều hướng đến bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với lợi ích lâu dài cho cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa vùng cao.

Mùa xuân tới, nếu muốn ngắm hoa đào, lê, mơ, mận nở rộ và hòa vào nhịp sống bình yên của vùng cao, hãy lên Khun Há. Người Mông nơi đây sẽ chào đón bạn bằng tấm chân tình để đến là thương, xa rồi vẫn nhớ!









