Sáng 14/8/2025, từ ba đầu sân bay căn cứ của Vietnam Airlines tại Thủ đô Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, BCH Đảng bộ, Công đoàn cơ sở cùng đoàn cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ và Khai thác sân bay (ASOC) đã khởi hành đến Nghệ An. Vượt qua hàng trăm đến hơn nghìn cây số, các thành viên mang theo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tấm lòng hướng về miền đất giàu truyền thống cách mạng.
Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là Nghĩa trang Liệt sĩ Việt – Lào tại xã Anh Sơn. Nơi đây quy tập gần 11.000 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Họ là bộ đội, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong những năm tháng chiến tranh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc và vun đắp tình hữu nghị quốc tế Việt – Lào. Hơn 3.000 phần mộ đã xác định được tên tuổi, quê quán; gần 7.000 phần mộ chỉ lặng lẽ khắc dòng chữ “Liệt sỹ chưa biết tên” – minh chứng cho những hy sinh vô danh nhưng bất tử. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên hai quốc gia, hai dân tộc, là biểu tượng sáng ngời cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt Việt – Lào.


Ngay sau hoạt động tri ân, đoàn đã khẩn trương triển khai chương trình thiện nguyện tại địa phương. Trước đó, theo thông tin từ VTV, đợt mưa lũ kéo dài trong tháng 7 đã gây thiệt hại nặng nề tại Anh Sơn: gần 350 ngôi nhà ngập sâu, hơn 2.400 hộ dân bị cô lập, hệ thống giao thông và thông tin liên lạc gián đoạn, người dân rơi vào tình trạng thiếu nước sạch, lương thực và đối mặt nguy cơ dịch bệnh sau lũ.
Trước tình hình khẩn cấp, Công đoàn cơ sở ASOC đã nhanh chóng phát động phong trào quyên góp trong toàn thể cán bộ, nhân viên. Trong thời gian ngắn, chương trình đã huy động được hơn 200 triệu đồng. Từ nguồn đóng góp đó, đoàn công tác đã chuẩn bị 2.000 chiếc chăn ấm, 60 phần quà tri ân các gia đình có công với cách mạng, 30 suất quà cho trẻ em khó khăn tại Trường Mầm non Thạch Thị và hiện kim gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Anh Sơn để phân bổ kịp thời đến các hộ dân bị ảnh hưởng.



Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ khẩn cấp, đoàn ASOC còn đến thăm và làm việc với Trường THCS Đỉnh Sơn – một trong những cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Tại đây, ASOC đã trao tặng 50 triệu đồng giúp nhà trường khắc phục cơ sở vật chất, đồng thời hỗ trợ sách vở và dụng cụ học tập cho 55 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thầy Nguyễn Hữu Hồng – Hiệu trưởng nhà trường – xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn, xem đây là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực cho thầy trò trước thềm năm học mới.

Trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Anh Sơn, ông Bùi Đức Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ASOC – chia sẻ: “Mỗi chuyến đi là một cơ hội để chúng ta được sống lại lịch sử, được tri ân những người đã hy sinh, đồng thời được trực tiếp cảm nhận và sẻ chia khó khăn với đồng bào. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là truyền thống tốt đẹp của tập thể ASOC – nơi mỗi cán bộ, nhân viên đều luôn gắn bó, hướng về cộng đồng.”
Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Sáng – Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn – bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng của ASOC. Ông khẳng định những phần quà tuy không lớn nhưng mang giá trị tinh thần to lớn, giúp bà con vơi bớt khó khăn và thêm niềm tin sau thiên tai.


Ông Trần Huy Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ASOC – cũng nhấn mạnh rằng các chương trình thiện nguyện và hoạt động về nguồn sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Đây là một phần quan trọng trong văn hóa doanh nghiệp của ASOC, nhằm gắn kết con người với cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.


Hành trình về với Nghệ An lần này không chỉ là chuyến công tác nhân đạo, mà còn là dịp để mỗi thành viên ASOC cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lòng tri ân và sự sẻ chia. Từ ba miền Tổ quốc – Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh – những con người mang trái tim ấm áp đã hội tụ nơi vùng lũ để cùng nhau hành động vì một mục tiêu chung: san sẻ yêu thương, nối dài truyền thống nghĩa tình của dân tộc Việt Nam.









