Haedong Yonggungsa: Ngôi chùa ở Busan để tìm một khoảng bình yên bên biển

Với nhiều người, một chuyến đi đáng nhớ không nhất thiết phải bắt đầu từ những điểm đến nổi tiếng. Đôi khi, đó chỉ là việc tìm thấy một góc khác của thành phố – nơi nhịp sống chậm lại và những điều quen thuộc hiện lên theo một cách mới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nếu Seoul hấp dẫn bởi những khu phố trẻ, quán ăn địa phương hay những con đường có thể lang thang cả buổi chiều, Busan lại có một trải nghiệm rất khác: đứng trước biển từ một ngôi chùa cổ. Đó là Haedong Yonggungsa.

Nhắc đến những ngôi chùa Hàn Quốc, nhiều người thường hình dung những mái ngói nằm giữa núi rừng, phía sau là cây xanh và không gian tĩnh lặng. Haedong Yonggungsa lại nằm ở một vị trí đặc biệt: bên bờ biển phía Đông Bắc Busan.

Chùa Haedong Yonggungsa nằm ở một vị trí đặc biệt đó là bên bờ biển phía Đông Bắc Busan. (Ảnh: Thu Hà)

Từ khuôn viên chùa, biển mở ra ngay trước mắt. Những con sóng liên tục xô vào ghềnh đá phía dưới, trong khi mái chùa, tượng Phật và những bậc đá tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh tại vừa khoáng đạt.

Đây cũng là nét riêng khiến Haedong Yonggungsa trở thành một điểm đến được yêu thích ở Busan. Không chỉ có kiến trúc Phật giáo, nơi này còn hội tụ biển, đá và núi trong cùng một không gian.

Haedong Yonggungsa trở thành một điểm đến được yêu thích ở Busan. (Ảnh: Thu Hà)

Có những lúc, chỉ cần đứng yên vài phút, nhìn ra biển và nghe tiếng sóng, người ta có thể cảm nhận một Busan rất khác – chậm rãi và yên bình hơn so với những khu phố ven biển đông đúc.

Đi qua 108 bậc thang để gặp biển

Một trong những điểm thú vị của hành trình đến Haedong Yonggungsa là con đường dẫn xuống chùa. Từ khu vực cổng vào, du khách đi qua 108 bậc thang men theo sườn núi.

Quãng đường không quá dài, nhưng đủ để cảm nhận sự chuyển đổi của không gian. Phía trên vẫn là đường phố và những hàng quán phục vụ du khách. Càng đi xuống, âm thanh của thành phố dần lùi lại, nhường chỗ cho tiếng gió và tiếng sóng.

Từ khu vực cổng vào, du khách sẽ đi qua 108 bậc thang men theo sườn núi. (Ảnh: Thu Hà)

Đến cuối cầu thang, trước mắt mở ra một khung cảnh khác hẳn: những mái chùa nằm giữa đá và biển. Chính sự chuyển tiếp ấy khiến hành trình xuống chùa trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi, thay vì chỉ là đoạn đường để đến một điểm tham quan.

Buổi sáng bên biển Busan

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để ghé Haedong Yonggungsa. Không khí thường dễ chịu hơn, ánh sáng tự nhiên cũng thuận lợi cho việc ngắm cảnh và chụp ảnh.

Nếu có thể đến sớm để đón bình minh, khung cảnh càng trở nên đặc biệt khi ánh nắng đầu ngày phủ lên mặt biển và những mái chùa. Tuy nhiên, ngay cả một buổi sáng bình thường cũng đủ để cảm nhận vẻ riêng của nơi này.

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để ghé Haedong Yonggungsa. (Ảnh: Thu Hà)

Không cần chuẩn bị quá nhiều: một đôi giày thoải mái, trang phục phù hợp để đi bộ và một chút thời gian. Phần còn lại, biển Busan và không gian của ngôi chùa sẽ tự tạo nên nhịp điệu cho chuyến đi.

Tới Haedong Yonggungsa thế nào? 

Haedong Yonggungsa nằm khá xa khu vực trung tâm Busan, vì vậy nên dành ít nhất nửa ngày nếu muốn tham quan thong thả và kết hợp với các điểm đến khác.

Từ trung tâm Busan, du khách có thể đi Busan Metro Line 2 đến khu vực Haeundae, sau đó kết hợp xe buýt để đến chùa.

Nếu đang ở Haeundae, hành trình sẽ thuận tiện hơn và có thể kết hợp Haedong Yonggungsa với một số điểm tham quan ở phía Đông Busan. Taxi cũng là lựa chọn phù hợp nếu đi nhóm 2–3 người, đặc biệt khi muốn tiết kiệm thời gian và hạn chế việc đổi tuyến.

Một lưu ý nhỏ: Nên kiểm tra lộ trình trên Naver Map hoặc KakaoMap trước khi xuất phát để cập nhật thông tin về tuyến và thời gian xe buýt.

Một góc khác của Busan

Điều khiến Haedong Yonggungsa đáng nhớ không chỉ nằm ở việc đây là một ngôi chùa nổi tiếng của Hàn Quốc. Nơi này mang đến một cách khác để nhìn về Busan – thành phố vốn gắn liền với biển. Thay vì đứng trên bãi cát Haeundae hay dạo giữa những khu phố ven biển đông đúc, ở đây, du khách có thể ngắm biển từ một ngôi chùa nằm trên sườn núi.

Chuyến đi vì thế có thể bắt đầu bằng việc khám phá kiến trúc và văn hóa, rồi kết thúc bằng vài phút ngồi trước biển, nghe tiếng sóng và để lịch trình chậm lại. Đó cũng là một cách đi du lịch.

Không phải lúc nào một hành trình cũng cần thật nhiều điểm đến hay những trải nghiệm mới lạ. Đôi khi, chỉ cần nhìn một nơi quen thuộc từ một góc khác, chuyến đi đã có thêm một câu chuyện để nhớ.

Và ở Busan, Haedong Yonggungsa là một nơi như thế.

Từ Việt Nam, du khách có nhiều lựa chọn để đến Busan cùng Vietnam Airlines. Hãng đang khai thác và bán vé trên các hành trình kết nối với Busan (PUS), nổi bật là Hà Nội – Busan và TP. Hồ Chí Minh – Busan, bên cạnh các đường bay kết nối từ Nha Trang, Đà Nẵng và một số điểm đến khác tùy từng giai đoạn khai thác.
Thu Hà/03
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.