[Thơ] Hà Nội vào đêm

Trước sự hoành hành của “cơn bão” Covid-19, Tiếp viên trưởng Hồng Sửu đã gửi gắm tình yêu dành cho các cánh bay thông qua những dòng thơ được “tốc ký” ngay trước chuyến bay HAN-NAGOYA.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Những dòng thơ được tiếp viên trưởng Hồng Sửu “tốc ký” trước chuyến bay (Ảnh:NVCC).

Em ra đi khi Hà nội vào đêm
Bước nhẹ thôi thành phố vừa mới ngủ
Ánh mắt đèn khuya dõi theo em lặng lẽ
Tạm biệt áo vàng , cô gái của trời mây.

Em đã chót yêu những cánh chim bay
Khẽ chao nghiêng trên trời xanh cùng gió lộng
Và yêu cả những khoảng không đầy nắng
Lấp lánh nụ cười của đồng đội thân thương.

Em bước đi con phố nhỏ vấn vương
Chỉ tạm biệt thôi mai mình gặp lại
Những chuyến đi đâu phải là mãi mãi 
Đoá sen vàng chợt nở giữa trời đêm.

Tôi ơi! Cố lên! 
Flight to Nagoyga

Hồng sửu !

alt text
alt text

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 mang đến bao phiền toái, thiệt hại nhưng người VNA “truyền nhau” tinh thần lạc quan vững vàng hướng tới tương lai (Ảnh: NVCC).

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.