[Thơ] Chào tháng 7

Chào tháng 7, tháng của sự vươn mình đầy nỗ lực của những cánh chim sắt VNA, tháng của những trình mới…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Chào tháng 7, mưa nắng vợ chồng Ngâu

Ai mong chờ bước nhịp cầu Ô Thước

Trời oi nồng, những ngày hè nóng nực

Ngắm cầu vồng rực rỡ tiễn chiều mưa

 

Chào tháng 7, bầu trời còn ảm đạm

Không có nhiều, những chú “chim sắt” bay

Biết quý trọng những gì trong hiện tại

Ta vươn người, cố gắng, rộng vòng tay

 

Giúp đồng bào hồi hương về đất mẹ

Vui vẻ cười, gian khó có hề chi

Hành trình mới, nơi phương xa thế giới

Yêu thương người, trái tim luôn khắc ghi.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.