[Em vẽ tranh] Vietnam Airlines An toàn Phát triển trong dịch Covid -19

Đoàn thanh niên TCT xin giới thiệu tác phẩm dự thi của bé Lê Thanh Hiền, con của bố Lê Bá Tùng, công tác tại Phòng An ninh hàng không – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

“Bay lên nào, Em bay lên nào

Hội vui toàn thắng tưng bừng pháo hoa” ….

Lời bài hát chợt đưa Con về với kỷ niệm hằng năm tham dự tại Lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, di chuyển trên chú đại bàng sắt của VNA.

Hai năm qua, Covid -19 đã trực tiếp và gián tiếp gây ra những tổn thất và ảnh hưởng nặng nề về các mặt sức khoẻ, kinh tế, giáo dục và những xáo trộn khác trong cuộc sống.

Đối với chúng con – các học sinh – hiện tại vẫn chưa được đến Trường. Hằng ngày, việc học tập vẫn sử dụng các phần mềm trực tuyến. Nhớ lắm tiếng cười đùa của các bạn, sự chỉ dạy của Thầy Cô, giọng nói ân cần của Bác bảo vệ mỗi sáng đến Trường…!

Nhưng Chúng con rất may mắn khi sức khoẻ được bảo vệ ở mức an toàn tốt nhất. Bỏi sự quan tâm chu đáo của các cấp Chính phủ, các lực lương đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nơi tuyến đầu. Trong đó, đặc biệt là những đóng góp rất tự hào của VNA – cơ quan nơi Ba con công tác gần 30 năm – trong hoạt động phòng chống dịch bệnh, đóng góp cho cộng đồng xã hội, thông qua những chuyến bay giải cứu từ những ngày đầu chống dich, những chuyến bay chở hàng trong nước và quốc tế vận chuyển trang thiết bị, vật tư y tế để chia sẻ với các vùng dịch một cách kịp thời, Những chuyến bay chở y bác sĩ phục vụ việc khám chữa bệnh. v.v……

Thông qua bức tranh “VNA an toàn phát triển trong dịch Covid 19” con muốn gửi thông điệp như sau: máy bay VNA như những chú đại bàng tung cánh trên bầu trời xanh, dù phong ba hay bão tố có xuất hiện thì đôi cánh đại bàng vẫn vững vàng vượt qua, là đầu đàn, tiên phong luôn sát cánh cùng đồng đội, đất Mẹ (Tổ Quốc) trong mọi gian nan, đến đích an toàn và phát triển ở tầm cao mới, ánh dương mặt trời luôn luôn chiếu sáng mở ra những đột phá trong mọi hoàn cảnh, vượt qua thử thách, biến nguy thành cơ.

Con xin chúc VNA luôn “ Sải cánh vươn cao” – Chung tay phòng chống dịch Covid -19 và đại dịch được kiểm soát tốt thông qua câu kết của bài hát “Em bay trong đêm pháo hoa”

“Bay lên nào, Em bay lên nào

Vui bạn Nam Bắc về trong một nhà”

alt text

Về tác giả: 

+ Tên thí sinh: Lê Thanh Hiền

+ Ngày tháng năm sinh: 04/2011

+ Giới tính: Nữ

+ Tên bố: Lê Bá Tùng

+ Đơn vị bố: Phòng An ninh hàng không – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

+ Đang học lớp: lớp 5B3, Trường tiểu học Brendon, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

ĐTN TCT

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.