[Đọc sách phong cách VNA] Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng

Hơn cả một lời tri ân, “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” là kỷ niệm lưu lại để minh chứng cho một bước ngoặt của lịch sử bóng đá Việt Nam, là đàm luận để kỳ tích không sớm nở tối tàn, là bài học rộng hơn về giáo dục – đào tạo, là nguồn động lực để truyền cảm hứng sống và lòng tự tôn dân tộc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dự án “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng”

Ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích với ngôi Á quân Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, Sống – thương hiệu sách Tác giả Việt của Alpha Books – đã triển khai dự án “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng”.

Ấn phẩm chính thức phát hành trên toàn quốc vào ngày 21/3/2018.

“Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” được thực hiện với mục đích đầu tiên là tri ân tập thể cán bộ, cầu thủ U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo cùng các thành viên Ban huấn luyện, các ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Đỗ Quang Hiển… Những người đã dành nhiều năm tâm huyết để đặt nền móng cho thắng lợi vang dội của bóng đá Việt Nam trong Vòng chung kết U23 châu Á 2018. 

Tác phẩm tập hợp 44 bài viết chất lượng của những cây bút thể thao sắc sảo và những tác giả, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà giáo dục nổi tiếng tại Việt Nam. Trong đó có một gương mặt khá đặc biệt là thầy giáo, dịch giả Lê Huy Khoa – trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo.

Cuốn sách chia làm 3 phần. Mỗi phần gồm nhiều chương. Mỗi chương lại có nhiều bài viết nhỏ. Góc nhìn đa chiều. Là một tác phẩm hết sức chi tiết và cực kỳ dày công. 

Hơn cả một tập san thể thao, “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” không chỉ cất giữ và lan tỏa những dư âm đẹp đẽ của U23 Việt Nam, mà còn chứa đựng những phân tích và những bài học, là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho giới trẻ nói riêng và người Việt nói chung trong mọi lĩnh vực, để chinh phục những đỉnh cao cuộc đời.

alt text
Hơn cả một lời tri ân, “Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” là kỷ niệm lưu lại để minh chứng cho một bước ngoặt của lịch sử bóng đá Việt Nam

Sống dậy cảm xúc những ngày chưa Tết mà còn vui hơn Tết!

Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9/1 đến ngày 27/1, nhằm những ngày cuối tháng 11 và nửa đầu tháng Chạp giáp Tết Mậu Tuất. Thường thì đây là thời gian bận rộn nhất trong năm vì đủ thứ chuyện tồn đọng khi năm cũ sắp qua năm mới sắp đến, cũng là thời gian dễ stress và mệt mỏi nhất năm.

Ấy vậy mà dân ta đã được sống những ngày còn vui hơn lễ hội, nhờ những chiến công mà các chàng trai U23 Việt Nam liên tục lập được ở Thường Châu, Trung Quốc.

Với tư cách vòng loại là đội Nhì bảng I, U23 Việt Nam được đánh giá là đội bóng lót đường trong 16 đội tuyển ở Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Nhưng những chiến binh sao vàng đã từng bước, từng bước chứng minh điều ngược lại.

Thua Hàn Quốc 1 – 2, thắng Úc 1 – 0, và cầm hòa Syria 0 – 0, U23 Việt Nam trưởng thành qua từng trận đấu, xuất sắc vượt qua vòng bảng, lần-đầu-tiên-trong-lịch-sử tiến vào tứ kết giải châu lục.

Chưa dừng lại ở đó, U23 Việt Nam đã cống hiến cho người hâm mộ châu lục một trong những trận đấu hấp dẫn và kịch tính nhất lịch sử giải đấu với trận hòa 3 – 3 trong 120 phút, để rồi vượt qua U23 Iraq với tỷ số 5 – 3 ở màn “đấu súng” cân não, lần-đầu-tiên-trong-lịch-sử tiến vào bán kết giải châu lục.

Gặp Qatar tại vòng loại trực tiếp thứ hai và hòa 2 – 2 sau 120 phút, U23 Việt Nam lại tiếp tục tạo nên kỳ tích bằng chiến thắng trên chấm penalty với tỷ số 4 – 3, lần-đầu-tiên-trong-lịch-sử tiến vào chung kết giải châu lục.

“Những người Tây Á Syria, Iraq, Qatar chắc chắn rất lâu nữa sẽ còn phải tự hỏi mình, rằng đã bao giờ gặp phải một đội bóng Đông Nam Á nào “khó chịu” như vậy chưa?” – Trần Tuấn.

Niềm vui tiếp nối niềm vui, chúng ta liên tục lập nên lịch sử, rồi vượt qua lịch sử đó để lập nên một lịch sử mới.

Tại sao mới “U23 Việt Nam” đó mà giờ lại là “chúng ta” rồi? U23 Việt Nam đại diện cho nước nhà để thi đấu với các nước trong châu lục, các em thắng chúng ta vui, vì đó là chiến thắng của cả đất nước. Lòng tự tôn dân tộc ở thời bình hiếm có dịp để bung ra, khi được thổi bùng lên rồi thì khó mà kìm nén. Vui, không tả được. Từ người già đến trẻ thơ, từ thanh niên trai tráng đến những cô gái hồi giờ không biết gì về bóng đá. Đều vui mừng khấp khởi. Đều hân hoan rạng ngời. Đường phố ngập cờ hoa. Chúng ta vui niềm vui chung của cả nước.

Dùng từ “lịch sử” hay “kỳ tích” có hơi đề cao quá không?

Không! Không hề!

Chúng ta, từ một đội bóng tầm trung của khu vực Đông Nam Á, tính đến đầu năm 2018 mới chỉ duy nhất một lần vô địch AFF Cup (2008), chưa một lần đoạt huy chương vàng tại SEA Games, vậy mà đã vào tới trận chung kết của một giải bóng trẻ châu lục. Dùng từ “kỳ tích” là hợp cách nhất!

Trong trận chung kết, chúng ta thua ở phút cuối cùng sau 120 phút đá dưới trời mưa tuyết, ai cũng tiếc và nhiều người bật khóc, nhưng không có một lời trách móc nào cả. Trận chung kết Thường Châu tuyết trắng, mãi mãi đọng lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Đẹp, đến nao lòng.

“Anh cúi xuống hất những mảng tuyết bám dày đặc trên mặt sân, mặc cho đầu ngón tay tê cóng trong giá lạnh, rồi từ từ lùi lại vài bước lấy đà. Mắt anh chăm chú nhìn về phía khung thành của đối thủ. Và rồi anh lao tới, tung ra cú sút. Cầu vồng hiện lên trong cơn mưa tuyết. Trái bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo, găm thẳng vào góc chếch khung thành thủ môn Ergashev. 1-1, là 1-1! Khán đài màu đỏ như nổ tung. Phút thứ 41 của trận chung kết, hai đội lại quay trở về vạch xuất phát.” – Vũ Hoàng.

“Bão lửa U23 – Thường Châu tuyết trắng” làm sống dậy mọi khoảnh khắc cực kỳ xúc động, cực kỳ tự hào trong mùa đông năm ấy. Đồng thời để độc giả biết thêm và hiểu thêm về những ai, những gì đã làm nên kỳ diệu này.

Sau chiến công của U23 Việt Nam, rồi sao?

Nhìn lại quá khứ.

Alfred Riedl, cựu cầu thủ, HLV bóng đá người Áo, người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 3 giai đoạn 1998-2001, 2003-2004, 2005-2007, đã từng phát biểu rằng “bóng đá Việt Nam đang xây nhà từ nóc”, nhằm chỉ việc những người có trách nhiệm chỉ tập trung mục tiêu cho đội tuyển quốc gia mà không quy hoạch bóng đá trẻ bài bản.

Lò đào tạo HAGL Arsenal JMG của bầu Đức, Hà Nội T&T (bây giờ là CLB Hà Nội) của bầu Hiển, PVF, Viettel, SLNA… Đã cho ra lứa cầu thủ là những “cây nhà trồng” được đào tạo toàn diện từ nhân phẩm, thể lực, kỹ thuật, chuyên môn… Và đã tỏa sáng trong Vòng chung kết U23 châu Á 2018 là minh chứng cho bóng đá Việt Nam đang được xây dựng từ nền móng vững chắc, chứ không còn xây nhà từ nóc như ông thầy người Áo đã nhận xét nữa.

Vui cho hiện tại.

Bước trải đường dài hơi của những ông bầu, kết hợp với người thầy phù thủy đến từ xứ sở Kim Chi, những cầu thủ của chúng ta đã gặt hái được nhiều chiến công. U23 Việt Nam với tài năng, bản lĩnh và không ngừng tiến bộ. Họ đá trận nào cũng như trận chung kết, chơi hết mình bằng tinh thần thượng võ, ý chí bền bỉ, tự tin và đoàn kết. Mọi nỗ lực đã tạo nên quả ngọt. Cả nước hân hoan một niềm vui chung.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.