Vận động viên Li Qin-zheng: Hương vị Hà Nội tiếp lửa chinh phục cuộc đua

Với nữ vận động viên Đài Loan Li Qin-zheng, lần trở lại chinh phục Giải bơi chải thuyền rồng – ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 là dịp để cô được gặp lại những người bạn cũ, thưởng thức những món ăn Hà Nội yêu thích và hướng tới mục tiêu cao hơn trên chặng đua sắp tới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Vị phở là bí quyết để trở thành nhà vô địch

Từng giành ngôi vị Á quân nội dung chèo SUP 400m nữ tại Giải bơi chải thuyền rồng – ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2025, Li Qin-zheng sẽ trở lại Hà Nội vào mùa thu năm nay để tiếp tục thử sức trên đường đua sắp tới. Sau lần đầu đặt chân tới Việt Nam, điều đọng lại trong ký ức nữ vận động viên người Đài Loan không đơn thuần là một tấm huy chương, mà là hương vị của những món ngon Hà Nội.

“Ngay từ lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi cảm nhận mọi người ở đây rất thân thiện, còn đồ ăn thì thực sự rất ngon. Phở là món ăn tôi yêu thích nhất”, nữ vận động viên chia sẻ.

Trong ký ức của Li Qin-zheng, Hà Nội được nhớ bằng những điều rất đỗi đời thường. Đó là sự thân thiện của những người cô gặp, những người bạn đã quen trong chuyến đi đầu tiên và một món ăn đủ sức để cô nhắc đến ngay khi được hỏi về ấn tượng của mình. Những cuộc gặp ấy dường như cũng là một phần lý do khiến chuyến trở lại trở nên đáng mong đợi hơn.

“Với những món ăn ngon đang chờ đón phía trước, tôi hy vọng lần này mình sẽ giành vị trí đầu tiên. Hơn nữa, tôi cũng sẽ có cơ hội gặp lại một số người bạn nữ mà tôi từng quen biết trong giải đấu năm ngoái”, nữ vận động viên nói.

Sau tấm huy chương bạc năm 2025, mong muốn bước lên vị trí cao nhất đã trở thành mục tiêu rõ ràng hơn với Li Qin-zheng.

“Tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt ngôi vị cao nhất trong giải đấu lần này, bắt đầu bằng 10 bát phở. Đây là bí quyết để trở thành nhà vô địch của riêng tôi”, Li Qin-zheng cười.

Có lẽ, Hà Nội trong mắt nữ vận động viên người Đài Loan ấy hiện lên bằng một thứ cảm xúc rất gần gũi. Cô nhớ thành phố qua món ăn mình yêu thích, qua những người từng gặp và qua cảm giác được đón tiếp nồng hậu trong lần đầu tới Việt Nam.

Năm nay, Li Qin-zheng trở lại đường đua với một mục tiêu cao hơn. Và trên hành trình hướng tới ngôi vị ấy, vị phở Hà Nội có lẽ sẽ là một trong những dư vị tiếp thêm động lực cho nữ tay chèo Đài Loan trước giờ “ra quân”.

Trở lại Hồ Tây với khát vọng đổi màu huy chương

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức Giải bơi chải thuyền rồng – ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 tại Hồ Tây, quy tụ hàng trăm vận động viên trong nước và quốc tế tham dự. 

Trong chương trình năm nay, bên cạnh nội dung thuyền rồng, các vận động viên SUP sẽ tranh tài ở nhiều nội dung gồm Sprint 250m, Technical, Family+ Relay và Team Challenge. Các nội dung được thiết kế với những yêu cầu kỹ thuật khác nhau, từ thi đấu đường thẳng đến những nội dung có sự phối hợp giữa nhiều thành viên. 

Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức giải, góp phần kết nối hành trình của các vận động viên đến với Hà Nội. Với những tay chèo đến từ nhiều quốc gia và địa phương, cuộc thi trở thành dịp gặp gỡ, thi đấu và chia sẻ trải nghiệm trong cộng đồng thể thao dưới nước.

Với Li Qin-zheng, mùa giải năm nay thêm phần ý nghĩa khi có sự hợp tác đồng hành của Vietnam Airlines. “Tôi xin cảm ơn Vietnam Airlines vì sự đón tiếp nồng hậu. Đây là lần thứ hai tôi đến Việt Nam để tham dự một giải đấu và tôi rất mong được giao lưu, gặp gỡ mọi người”, cô tâm sự.

Tinh thần giao lưu cũng được thể hiện trong quy mô mở của giải đấu năm nay. Các vận động viên từ nhiều địa phương và quốc gia cùng hội tụ tại Hồ Tây, tạo nên những cuộc gặp gỡ bên ngoài đường đua và những màn tranh tài trên mặt nước.

Sự hiện diện của những vận động viên quốc tế như Li Qin-zheng giúp đường đua Hồ Tây có thêm những cuộc gặp gỡ vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu. Những tay chèo đến từ nhiều nơi cùng hội tụ, thi đấu và chia sẻ niềm yêu thích với thể thao dưới nước, trong khi Hà Nội trở thành điểm kết nối của những hành trình ấy.

Mùa thu này, nữ tay chèo Đài Loan sẽ trở lại mặt nước Hồ Tây, nơi từng chứng kiến cô giành tấm huy chương bạc đầu tiên tại Hà Nội. Cuộc đua mới sẽ bắt đầu từ vạch xuất phát quen thuộc, nhưng Li Qin-zheng đã có thêm một lý do để chờ đợi: những người bạn cũ, một thành phố từng để lại thiện cảm và món phở mà cô hài hước gọi là “bí quyết” cho chức vô địch.

Giữa nhịp chèo của đường đua và nhịp sống mùa thu Hà Nội, có lẽ đó chính là dư vị riêng mà Li Qin-zheng mang theo trong lần trở lại này.

TTNB 03
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.

Góc thông điệp

“Góc thông điệp” là nơi VNA Spirit trân quý tiếp nhận các ý kiến, đề xuất từ CBNV – những con người đang ngày đêm đóng góp thầm lặng, bền bỉ cho mỗi chuyến bay của Vietnam Airlines.

Mỗi thông điệp gửi về sẽ được tổng hợp, lựa chọn và hiển thị tại đây như những hành động nhỏ nhưng thiết thực, cùng nhau góp phần nâng cao an toàn, đúng giờ và hiệu quả trong khai thác.

GỬI Ý KIẾN THÀNH CÔNG!

Chào Anh/Chị,
VNA Spirit đã ghi nhận những chia sẻ tâm huyết của Anh/Chị. Sự đóng góp này chính là động lực để mỗi chuyến bay của chúng ta thêm An toàn – Đúng giờ – Hiệu quả.