Nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Công ty Suất ăn Hàng không Việt Nam – VACS đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật và tri ân đến cán bộ, người lao động có thân nhân là thương binh, liệt sĩ đang làm việc tại đơn vị.
Trong không gian ấm cúng và thân mật, những lời chia sẻ chân thành được gửi trao, đã chạm tới trái tim của những người vẫn mang trong mình ký ức về những mất mát, về những người thân yêu đã dừng lại giữa hành trình cuộc đời vì hai tiếng “Tổ quốc Việt Nam”.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty đã trao tận tay từng phần quà tri ân – tuy nhỏ bé nhưng là lời cảm ơn trọn vẹn từ trái tim. Không chỉ là một hành động đẹp trong văn hóa doanh nghiệp, mà còn là lời cam kết: VACS đã và sẽ luôn biết ơn và tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Những lời chia sẻ chân thành, những ánh mắt lặng lẽ chan chứa tình cảm đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt, đặc biệt là những cán bộ, nhân viên vẫn mang trong mình ký ức thiêng liêng về người thân đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt nơi chiến trường.

Chúng ta đang sống trong một thời bình không còn tiếng súng, nhưng lòng biết ơn là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất giúp giữ gìn những giá trị thiêng liêng mà bao thế hệ đã hy sinh để gìn giữ.

Buổi tri ân khép lại nhưng dư âm còn đọng lại thật sâu sắc. Đó là lời nhắc nhở về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là cam kết rằng VACS sẽ luôn gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp này trong mọi hoạt động, không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể, thiết thực – như một cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước và tinh thần dân tộc.









