[Khoảnh khắc tôi và VNA] Để không ai bị bỏ lại phía sau

Bài dự thi “Khoảnh khắc tôi và VNA” của cơ trưởng Phạm Quốc Bảo nhân kỷ niệm 27 năm thành lập TCT.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Xin chào các bạn, tôi là Phạm Quốc Bảo cơ trưởng máy bay A321 và vào ngành hàng không từ năm 2002. Những năm làm việc tại Vietnam Airlines đã đem lại cho tôi và các đồng nghiệp những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống về tình yêu và trách nhiệm trong công việc. Hơn ai hết đội ngũ phi công chúng tôi hiểu rằng nhiệm vụ bay mà chúng tôi thực hiện có cả nhiệm vụ kinh tế và nhiệm vụ chính trị mà đất nước kỳ vọng vào hãng hàng không quốc gia.

Chính vì vậy, với bất cứ nhiệm vụ nào được giao chúng tôi đều nỗ lực và cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất về an toàn và hiệu quả khai thác. Xin chia sẻ với các bạn về chuyến bay đầy kỷ niệm mà tôi và những đồng nghiệp của mình đã thực hiện. 

Tháng 3/2020 khi tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng với tỷ lệ người nhiễm Covid-19 gia tăng trên toàn thế giới. Khu vực Đông Nam Á khi đó có Philippines là đất nước có tỷ lệ bùng phát dịch cao nhất và đang vất vả chống trọi với căn bệnh, nhiều trường học, trung tâm và cơ quan bị đóng cửa, các khu ở ký túc xá bị phong tỏa để tránh lây lan dịch bệnh.

Ngày 24/3/2020 chúng tôi nhận nhiệm vụ bay đi CEBU Philippines để đưa người Việt Nam chủ yếu là các em học sinh trong diện trao đổi văn hóa giữa hai nước đang bị phong tỏa và kẹt lại trong ký túc xá, cuộc sống hết sức khó khăn. Nhận nhiệm vụ gồm 2 captain, một lái phụ và 6 tiếp viên, tất cả đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này và coi đó là một vinh dự thực sự. Trải qua hơn 8 tiếng giờ bay cả đi và về chúng tôi đã đưa toàn bộ số công dân Việt Nam về nước an toàn và thực sự xúc động khi nhận được những lời nhắn nhủ cảm ơn qua trang giấy nhật ký được các em viết trong suốt chuyến bay. 

Những chuyến bay giải cứu những nhiệm vụ chính trị cao cả đó đã đem lại niềm tin tuyệt đối của người dân Việt Nam với đất nước và dân tộc vì họ biết cho dù ở bất cứ đâu khi gặp biến cố họ sẽ mãi mãi KHÔNG BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU. 

Xin chúc Vietnam Airlines ngày càng vững mạnh, vững tin vượt qua mọi sóng gió để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và kinh tế,  luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hành khách khi sử dụng dịch vụ hàng không.

Pham Quoc Bao – Pilot

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.