Tuyển Việt Nam ca khúc khải hoàn rời Bacolod

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, giúp các tuyển thủ bớt mệt mỏi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng VNA tiếp tục bố trí một chuyến bay thẳng, đưa thầy trò HLV Park Hang-seo từ Bacolod về Hà Nội. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

VNA đưa thầy trò HLV Park Hang-seo từ Bacolod về Hà Nội.

Đặng Văn Lâm là tuyển thủ đầu tiên bước lên máy bay. Hôm qua, thủ thành Việt kiều và đồng đội lần đầu bị chọc thủng lưới tại AFF Cup 2018, nhưng được bù đắp bằng niềm vui chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Philippines. 

Vì phong độ ổn định của Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng chưa được bắt phút nào tại giải lần này. Nhưng thủ môn người Thanh Hóa vẫn vui vẻ với thành tích chung, và luôn tập luyện chăm chỉ. 

Quế Ngọc Hải được đội ngũ tiếp viên trên máy bay vỗ tay chào đón. Hôm qua, trung vệ của SLNA mang băng thủ quân, chỉ huy tốt hàng thủ, góp phần hóa giải các tình huống "tập kích bằng đường không" về phía khung thành của Đặng Văn Lâm.

Trung phong Anh Đức là tác giả bàn mở tỷ số phút 12, một cơ sở quan trọng để tuyển Việt Nam có lợi thế tâm lý, tiến đến giành thắng lợi. Đó cũng là pha làm bàn thứ ba của "Đức Eto'o" ở giải năm nay.

Sở trường là tiền vệ trung tâm, nhưng giải này Trọng Hoàng được xếp đá vị trí chạy cánh phải. Dù vậy, cầu thủ người Nghệ An vẫn chơi tốt. Anh được xem như một trong những mắt xích ổn định nhất của tuyển Việt Nam từ đầu giải. 

Công Phượng chưa thể nâng cao thành tích ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị hôm qua. Anh bỏ lỡ một số cơ hội tốt cuối trận, đặc biệt là pha đi bóng trong cấm địa lừa cả thủ môn lẫn hậu vệ Philippines nhưng sút ra ngoài. 

Cũng vào sân từ ghế dự bị, Hà Đức Chinh được trao không dưới hai cơ hội ghi bàn. Nhưng tiền đạo thuộc biên chế Đà Nẵng đều bỏ lỡ. 

Phan Văn Đức là người hùng của tuyển Việt Nam, với pha làm bàn ấn định thắng lợi 2-1 ở đầu hiệp hai. Cầu thủ người Nghệ An tỏ ra mệt mỏi khi lên máy bay. Anh cho biết sẽ tận dụng chuyến bay dài gần ba tiếng rưỡi đồng hồ về Hà Nội để "ngủ cho đã".

Dính chấn thương trước giải, trung vệ Bùi Tiến Dũng chưa được đá chính trận nào. Dù vậy, anh vẫn là một quân bài dự phòng quan trọng của HLV Park Hang-seo. 

HLV Park Hang-seo lên máy bay gần sau cùng. Ông dặn dò các trợ lý và học trò tranh thủ nghỉ ngơi để lấy lại sức, chuẩn bị cho trận lượt về ngày 6/12 sắp tới.

Đội bay của VNA trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng đón đội tuyển Việt Nam rời Bacolod.

Nụ cười rạng rỡ của tiếp viên VNA khi trở về sân bay Nội Bài.

Chuyến bay thẳng đưa thầy Park và tuyển Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 14h50 giờ Hà Nội hôm nay. 

Nhân viên mặt đất tại sân bay Nội Bài bắt tay chúc mừng chiến thắng của đội tuyển.

Đội tuyển VNA trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của fan hâm mộ và các kênh báo chí.

Theo VnExpress

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.