
Ngoài sân đỗ, nhóm vài người vừa đi phục vụ chuyến bay nhiệm vụ về đang hào hứng kể chuyện được gọi gấp đi lúc sáng. Mọi người còn tranh thủ nhắn tin hỏi thăm đội kỹ thuật tham gia chuyến bay hỗ trợ đồng bào trở về đất mẹ đang trên đường về khu cách ly cùng tổ bay VNA. Chỉ còn nhóm mấy người đang mải miết triển khai các công việc bảo quản dừng bay cho các máy bay nằm chờ ngày bầu trời xanh lại.
Có lẽ nhóm “sôi nổi” nhất là đội soi kiểm tra động cơ, muốn chia sẻ, tán dóc lắm đây, nhưng đành nén lại, lặng lẽ quan sát từng mi-li-mét trong các tầng máy nén. Thỉnh thoảng, chỉ có lời nhắc “quay tiếp nhé!…. được rồi, dừng lại tí… OK…”.

Tình hình ai cũng nắm rõ, chủ trương được thông qua, tinh thần ai cũng vững. Chỉ có không khí như nén lại đâu đó, có lẽ để được tập trung nhiều hơn vào công việc mà các kỹ sư, nhân viên kỹ thuật của Công ty kỹ thuật máy bay (VAECO) đang bền bỉ, cặm cụi thực hiện, nối tiếp truyền thống của những chiến sỹ lão thành năm xưa của ngành kỹ thuật hàng không dẫn dắt, truyền nhiệt huyết.
Những công việc gìn giữ, bảo quản những cánh bay đã được thực hiện. Những công việc bảo dưỡng vẫn đã được đến hẹn phải làm. Những việc được bổ sung tu sửa, kết hợp chỉnh trang, và lại tiếp đến những công việc được thay đổi, tăng cường nhằm chuyển thành những chuyến bay tiếp tục chở hàng, làm nhiệm vụ và nhặt nhạnh từng đồng doanh thu.

Dường như tinh thần thời khói lửa đã được tái hiện. Mỗi người làm việc bằng hai bằng ba người lúc trước để chung tay, góp sức, chia sẻ cùng VNA Spirit, gìn giữ bảo toàn lực lượng, nâng niu những cánh bay, chuẩn bị cho hành trình mới với những cánh sao sáng mãi.


Kiểm tra từ “top-to-down”. (Ảnh: NTH-VN).






“Nội soi” động cơ. (Ảnh: NTH-VN).






Kiểm tra-Bảo dưỡng khoang hàng và kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điều hòa Cabin. (Ảnh: NTH-VN).




Bọc ghế, chuyển hàng. (Ảnh trái: VAECO) và bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng. (Ảnh: NTH-VN).




Ready-to-Services, Ready-to-New Normal. (Ảnh: NTH-VN)










