[27/7] Những ngày tháng 7 lịch sử trong điều kiện đặc biệt

Những ngày tháng 7 này, câu chuyện gặp gỡ ngày thương binh – liệt sĩ hàng năm đều rất xúc động và năm nay cũng vậy, nhưng bằng hình thức hoàn toàn mới là thăm hỏi online.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hoà bình thực sự mới thiết lập ở Việt Nam 46 năm nay, để đổi lấy niềm vui độc lập ấy là xương máu của biết bao thế hệ cha anh. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngày 27/7 hàng năm được coi là ngày lễ thiêng liêng của dân tộc. 

Thắp nến tri ân và thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ là một trong những hoạt động diễn ra thường niên vào ngày 27/7. Đây là ngày mà các thế hệ trẻ, những người chưa từng đi qua chiến tranh biết thêm nhiều câu chuyện về thời kì gian khổ ấy. Nhưng họ sẽ là thế hệ nối tiếp làm dầy thêm kho chuyện ấy với một định danh đầy xúc động “con em liệt sĩ”. 

Những ngày tháng Bảy lịch sử, có lẽ nơi sáng nhất ở Việt Nam chính là các nghĩa trang liệt sĩ. Từng đoàn người đến không chỉ thắp lên những ngọn nến, gửi đến những cánh hoa mà còn là tấm lòng của hàng triệu người dân muốn gửi đến các vị anh hùng dân tộc. Nghĩa trang liệt sĩ Sóc Sơn cũng như hàng trăm nghĩa trang khác trên khắp mảnh đất hình chữ S  đã có những ánh nến lung linh như vậy.

Hàng năm, Công đoàn Trung tâm khai thác Nội Bài vẫn phối hợp với các đơn vị trong khu vực góp phần nhỏ bé để cùng sưởi ấm những vong linh anh hùng tại nghĩa trang này. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chỉ thị giãn cách xã hội đã cản bước những hoạt động tri ân thường niên. Phần mộ của các anh vẫn được thắp sáng nhưng không còn những đoàn người  đứng nghiêm trang mặc niệm nữa. Gia đình các anh vẫn nhận được những lời thăm hỏi, động viên, nhưng không còn những cái ôm xiết chặt hay những cái bắt tay thân thiệt nữa.

alt text
Hoạt động thường niên của NOC vào ngày 27/7. (Ảnh: NOC – ảnh chụp trước 01/01/2020).

Ở Trung tâm Khai thác Nội Bài, chúng tôi cũng có 4 người thuộc thế hệ kể tiếp những câu chuyện chiến tranh, 4 người anh đều có cha là chiến sĩ đã hi sinh để dành lại hoà bình cho đất nước. Câu chuyện gặp gỡ ngày thương binh – liệt sĩ hàng năm đều rất xúc động và năm nay cũng vậy, nhưng bằng hình thức hoàn toàn mới là thăm hỏi online. 

alt text
alt text

Câu chuyện gặp gỡ ngày thương binh – liệt sĩ hàng năm đều rất xúc động và năm nay cũng vậy, nhưng bằng hình thức hoàn toàn mới là thăm hỏi online. (Ảnh: NOC – ảnh chụp trước 01/01/2020).

30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cha ông chúng ta kiên trì đấu tranh để được sống trong hòa bình thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Nhưng ngày nay chỉ vì một “kẻ thù vô hình” mà đất nước lại một lần nữa trải qua những ngày “kháng chiến” mới. Cuộc chiến với những khẩu hiệu đặc biệt “ai ở đâu hãy ở nguyên chỗ ấy” và “ở nhà là yêu nước”. Mong rằng, dịch bệnh sớm được kiểm soát và ngày 27/7 như năm nay sẽ chỉ là kỉ niệm về một quãng thời gian cách ly không thể nào quên.

Minh Ha-NOC

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.