[27/7] Đoàn bay 919 thăm hỏi, tặng quà gia đình thân nhân Liệt sĩ phi công

Kế thừa đạo lý, truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc, với tấm lòng tri ân với những Anh hùng, Liệt sĩ, tập thể phi công, CBNV Đoàn bay 919 trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả trong phong trào ‘Đền ơn đáp nghĩa’.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sáng 25/7, nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Phó Đoàn trưởng Đoàn bay – Bùi Thái Sơn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình gia đình Liệt sĩ phi công của Đoàn bay 919 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cùng đi có các phi công, CBNV và đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở.

Phó Đoàn trưởng Bùi Thái Sơn cùng đoàn đã đến thăm gia đình mẹ Ngô Thị Tuyết, mẹ Liệt sĩ phi công IL14 Ngô Phượng Châu. Hiện nay, mẹ Ngô Thị Tuyết đã 97 tuổi, đang được các con cháu chăm sóc tại gia đình, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng mẹ vẫn rất minh mẫn. Đồng chí Bùi Thái Sơn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Ngô Thị Tuyết. Mẹ Ngô Thị Tuyết luôn dành những tình cảm ấm áp, yêu quý cho Đoàn. Mỗi một dịp đến thăm mẹ, Đoàn luôn được mẹ tiếp đón như những người con đi xa về thăm nhà. Mối thân tình cảm động ấy luôn được các anh chị em Đoàn bay khắc ghi và trân quý.

Phó Đoàn trưởng Bùi Thái Sơn (bên phải) cùng đoàn đã đến thăm gia đình mẹ Ngô Thị Tuyết. (Ảnh ĐB).

Trò chuyện với mẹ Ngô Thị Tuyết, Phó Đoàn trưởng trân trọng cảm ơn sự hy sinh to lớn của gia đình cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất đất nước. Đồng chí mong muốn các thành viên trong gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo cho mẹ, đồng thời, phát huy truyền thống đáng tự hào của gia đình, nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống, tích cực đóng góp xây dựng đất nước.

Mẹ Ngô Thị Tuyết ôn lại những kỷ niệm của gia đình cùng với các phi công Đoàn bay. (Ảnh: ĐB).

Tiếp đó, đoàn đã tới thăm gia đình Liệt sĩ phi công Nguyễn Phúc Đại, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và thăm hỏi, nói chuyện với gia đình. Đồng chí Bùi Thái Sơn cho biết, hơn 60 năm trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn bay 919 – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, để có được những thành quả như hôm nay, tập thể cán bộ, phi công và công nhân viên Đoàn bay 919 không bao giờ quên những sự hy sinh vô giá, cống hiến hết mình của lớp lớp các Anh hùng, Liệt sĩ trên khắp đất nước Việt Nam nói chung cũng như sự chiến đấu, hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước của Trung đoàn Không quân vận tải 919 Anh hùng nói riêng.

Đoàn đã tới thăm gia đình Liệt sĩ phi công Nguyễn Phúc Đại, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ. (Ảnh: ĐB).

Đoàn trò chuyện, thăm hỏi gia đình Liệt sĩ phi công Nguyễn Phúc Đại. (Ảnh: ĐB).

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe vợ chồng Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Không quân, năm nay ông 90 tuổi. Tướng Chu Duy Kính là bố Liệt sĩ phi công Yak40 Chu Minh Đông. Điều làm Đoàn công tác cảm động, vui mừng và tự hào là Trung tướng vẫn luôn ưu ái, quan tâm, dõi theo các hoạt động của Đoàn bay. Trong câu chuyện với các phi công trẻ, ông vẫn nhớ rõ và nhắc lại từng dấu mốc trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đoàn bay, ông chia sẻ rằng ông luôn kỳ vọng, hân hoan với từng thành quả mà đơn vị cũ của con trai đạt được.

Đoàn thăm hỏi vợ chồng Trung tướng Chu Duy Kính, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Không quân. (Ảnh: ĐB).

Trò chuyện với Trung tướng, Phó Đoàn trưởng Bùi Thái Sơn đã thông báo một số nội dung về tình hình hoạt động và sự phát triển của Đoàn bay và ngành hàng không dân dụng nước nhà, đồng chí chúc Trung tướng và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, tích cực đóng góp những ý kiến quý báu cho quân đội và cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Đoàn trưởng Bùi Thái Sơn chia sẻ với Trung tướng Chu Duy Kính về những hoạt động của Đoàn bay. (Ảnh: ĐB).

Chia sẻ về những thành tích trong công tác chính sách của Đoàn bay, Phó Đoàn trưởng Bùi Thái Sơn cho biết: “Kế thừa đạo lý, truyền thống nhân ái thủy chung, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, với tấm lòng tri ân với những Anh hùng Liệt sĩ, tập thể phi công, CBNV Đoàn bay 919 trong nhiều năm qua đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác chính sách là nhiệm vụ chính trị cao cả của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tại đơn vị chúng tôi, đó là nhiệm vụ luôn được đặt ra trong phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Những kết quả đạt được còn rất khiêm tốn, không thể so sánh được với sự hy sinh hết sức lớn lao của các Anh hùng, Liệt sĩ, cũng như sự mong mỏi từ thân nhân của các Liệt sĩ. Song đó là sự thể hiện tình cảm, là sự tri ân của các thế hệ hôm nay của Đoàn bay 919 đối với người đã hy sinh vì đất nước”.

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.