[20/10] Không khí rộn ràng và ấm áp tại ĐTV

Sáng sớm ngày 20/10 hôm nay, một sáng mùa thu Hà Nội se lạnh, tại ĐTV trở nên rộn ràng. Trong trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ, các anh chuẩn bị bữa tiệc ngọt nho nhỏ nhưng ấm áp tại văn phòng ĐTV, khu Briefing Nội bài, Briefing Phía nam và cả khu vực cách ly.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Lúc sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói rằng: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà nên tốt đẹp rực rỡ’’. Câu nói ấy đã cho thấy vai trò vô cùng to lớn của người phụ nữ trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trong suốt chiều dài 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Đó là những người kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm, là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Là những người cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động.

Ngày nay, trong thời đại của khoa học công nghệ, người phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định mình. Họ không ngừng trau dồi kiến thức, khả năng giao tiếp, cập nhật công nghệ, chăm chỉ nghiên cứu khoa học, năng động sáng tạo… để hoàn thành tốt các công việc của xã hội. Bên cạnh đó, những người phụ nữ của chúng ta vẫn không quên vai trò, vị trí và thiên chức của mình trong cuộc sống gia đình: nuôi con ngoan, dạy con giỏi, vun đắp gia đình hạnh phúc. Và đó cũng là hình ảnh của những người phụ nữ VNA.

Không khí rộn ràng tại ĐTV. (Ảnh: ĐTV).

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tần suất các chuyến bay giảm mạnh, tình hình sản xuất kinh doanh của VNA đối mặt với vô vàn khó khăn, các cán bộ công nhân viên, tiếp viên chúng tôi phải chia sẻ nhau luân phiên ngừng, nghỉ việc hoặc đi làm 50% thời gian. Các chuyến bay thưa thớt, văn phòng làm việc vắng vẻ. Nhưng sáng sớm ngày 20/10 hôm nay, một sáng mùa thu Hà Nội se lạnh, cơ quan tôi trở nên rộn ràng. Các nam đồng nghiệp đang nghỉ luân phiên cũng đến cơ quan rất sớm và đông đủ.

alt text
alt text

Đoàn trưởng Phan Ngọc Linh chúc mừng các chị em nhân ngày 20/10 (Ảnh: ĐTV).

Trong trang phục chỉnh tề, đẹp đẽ, các anh hân hoan trao tặng các chị em chúng tôi bó hoa tươi thắm nhân ngày đặc biệt này. Các anh chuẩn bị bữa tiệc ngọt nho nhỏ nhưng ấm áp tại văn phòng ĐTV, khu Briefing Nội bài, Briefing phía Nam và cả khu vực cách ly.

Tại phía Nam, Đoàn trưởng Phan Ngọc Linh đã đến khu Briefing, văn phòng làm việc để chúc mừng các chị em. Còn ở khu vực phía Bắc, Đoàn phó Phạm Xuân Thắng dẫn đầu đoàn đại diện cho các cán bộ công nhân viên, tiếp viên nam tặng hoa chúc mừng các chị em.

Đặc biệt hơn nữa, Đoàn trưởng và Đoàn phó đã đến khu cách ly Đoàn tiếp viên để thăm hỏi và tôn vinh các chị em đang đi cách ly trong thời gian này, những người gác lại những công việc gia đình, các công việc riêng của bản thân, xách vali lên đường bay những chuyến hồi hương đón đồng bào về nước và đi cách ly.

Những món ăn, những bông hoa, chiếc bánh đã mang đến không khí rộn ràng và ấm áp dành cho các tiếp viên. (Ảnh: ĐTV).

Chúc chị em ĐTV luôn hạnh phúc, xinh đẹp, thành công (Ảnh: ĐTV).

Người phụ nữ Việt Nam luôn xứng danh với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã trao tặng: “ANH HÙNG – BẤT KHUẤT – TRUNG HẬU – ĐẢM ĐANG”. Nhưng đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19 này, các chị em luôn mạnh mẽ, vững vàng và bản lĩnh hơn nữa để cùng các anh em vượt qua giai đoạn khó khăn, khủng hoảng này, xứng đáng với danh hiệu phụ nữ hàng không “năng động, sáng tạo, đảm đang, duyên dáng”.

TTNB-ĐTV

Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.