TVT Lê Trọng Danh: Chỉ mong các F0 chữa trị tại nhà có thêm cơ hội hồi phục

Đã có: 0 lượt bình chọn
Những ngày chờ “mở cửa bầu trời”, TVT Lê Trọng Danh đã quyết tâm tình nguyện tham gia chiến dịch “F0 không cô đơn” chia sẻ, hỗ trợ những người không may nhiễm Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh đang điều trị tại nhà có thêm cơ hội hồi phục nhanh chóng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trong “cơn bão” dịch Covid bùng phát mạnh mẽ tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua, các hãng hàng không đã phải tạm hoãn tất cả các chuyến bay nội địa. Khi đó, TVT Lê Trọng Danh cùng nhóm hỗ trợ “Flying Heart” và “Nước Khử Khuẩn” đã cùng nhau tham gia chiến dịch “F0 không cô đơn” trên toàn thành phố.

alt text
TVT Lê Trọng Danh đã quyết tâm tình nguyện tham gia chiến dịch “F0 không cô đơn”. (Ảnh: NVCC).

Group Facebook cộng đồng “F0 không cô đơn” được thành lập với mục tiêu duy nhất là “cho F0 và vì F0”, đến nay đã thu hút gần 50.000 thành viên tham gia. Chương trình trao tặng 1.500 túi thuốc “F0 không cô đơn” với hi vọng mang đến cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang chữa trị tại nhà có thêm cơ hội hồi phục nhanh chóng.

“Ai cũng có thể bị nhiễm Covid-19 nhưng vì nhiều lí do nên không phải ai cũng có đủ điều kiện, khả năng để đi mua thuốc. Mà trong mùa dịch này thì túi thuốc chính là một trong những thứ quan trọng nhất, vì vậy tôi đã quyết định đồng hành cùng chương trình”- Anh Danh chia sẻ khi quyết định trở thành tình nguyện viên của chương trình “F0 không cô đơn”, chung tay giúp đỡ các bệnh nhân gặp khó khăn trong điều trị và sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Hằng ngày, vào mỗi buổi sáng anh Danh bắt đầu bằng hoạt động tặng thức ăn sáng cho các khu cách ly và các khu phong tỏa. Vào buổi trưa đến chiều, anh cùng mọi người trong nhóm hoạt động chuyên chở nước khử khuẩn do nhóm tự sản xuất để phát cho các khu vực trên và các chốt kiểm soát dịch bệnh.

Không chỉ hỗ trợ thực phẩm cho bà con ở các khu vực phong tỏa và cách ly, anh cùng nhóm đã không ngần ngại tham gia vận chuyển và phát thuốc cho các F0. Nhờ vào sự tư vấn của các bác sĩ mà nhóm hợp tác, anh và các tình nguyện viên sẽ dựa vào danh sách người bệnh đăng ký hỗ trợ thuốc điều trị để mang tới giúp đỡ các bệnh nhân.

alt text
alt text

Những túi thuốc F0 được trao mang đến cho các bệnh nhân có thêm cơ hội hồi phục. (Ảnh: NVCC).

“Trong quá trình tham gia hỗ trợ, tôi và các tình nguyện viên gặp không ít trong vận chuyển như: rào chắn, chốt khóa cứng hay hẻm nhỏ quá xe không thể vào do các thiết bị máy Oxy quá to nên đành phải vác bộ vào. Tuy nhiên, để các F0 không cô đơn và có thêm cơ hội hồi phục nhanh chóng, nhóm đã cố gắng hết sức mình đưa thuốc và oxy đến mỗi bệnh nhân”, anh Danh chia sẻ khi được hỏi về điều khó khăn nhất khi tham gia chương trình hỗ trợ phát thuốc và oxy cho các F0. 

“Tham gia công tác tình nguyện hàng ngày, rong ruổi cả ngày trời mới biết, làm tình nguyện phải thật là khỏe, từ thể chất đến tinh thần, vì có nhiều câu chuyện khiến mình chùn lại lắm, mình buồn mà có khi mãi về sau này mình cũng không thể quên được. Có những nơi, mình chỉ đem đến được 10, 20 món quà nhưng trong khu cứu trợ đó tới 30, 40 người cần, rồi mình buộc phải cân nhắc, chia ra. Thấy người này khó khăn, rồi thì cũng thấy có người kia khó khăn hơn, nhưng cái đáng nói ở đây là không ai bỏ cuộc cả. Mình chùn một bước nhưng mình bước thêm nhiều bước, với niềm tự hào vào những con người Việt Nam kiên cường, bất khuất”, anh Danh trải lòng.

alt text
Những bình Oxy được anh Danh và các tình nguyện viên đưa đến tận nơi các bệnh nhân đang điều trị tại nhà. (Ảnh: NVCC).

Trong suốt quá trình tham gia chương trình, anh Danh không thể nào quên được trong lần đi tặng thuốc và nước khử khuẩn cho một gia đình có hai anh em người dân tộc tại Bình Dương. Họ không thể giao tiếp nhiều vì tiếng Kinh không rành và không có người thân bên cạnh. Trong căn phòng trọ chật hẹp, bị phong tỏa quá lâu đến mức người anh bị cứng khớp không thể đi lại, phải nhờ tới dịch vụ y tế hỗ trợ. 

Chứng kiến hoàn cảnh vô cùng khó khăn ấy, mình và anh, chị em trong nhóm đều có chung suy nghĩ: “Dù có khó khăn đến đâu, nhóm hỗ trợ không quản ngại, chỉ cần giúp được bệnh nhân là lòng thấy an tâm trở về nhà”.

alt text
TVT Lê Trọng Danh cùng nhóm hỗ trợ “Flying Heart” và “Nước Khử Khuẩn” đã cùng nhau tham gia chiến dịch “F0 không cô đơn” trên toàn thành phố. (Ảnh: NVCC).

Đến nay, dịch bệnh tại Tp.HCM đang dần được kiểm soát tốt, các ca nhiễm đang giảm dần và những chuyến bay nối liền các tỉnh, thành đang được dần khai thác trở lại đã mang đến niềm vui “cất cánh” cho anh cũng như nhiều tiếp viên, CBNV VNA. 

“Tôi mong ước mọi thứ sớm trở lại bình thường để được trở lại với công việc đã gắn bó 24 năm qua cùng VNA. Mong rằng, mọi người cùng đồng lòng thực hiện 5K, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và những chuyến bay lại tấp nập trên bầu trời, nhịp sống phố xá lại sôi động như vốn có”, anh Danh chia sẻ về niềm mong mỏi sau những ngày đồng hành cùng chương trình “F0 không cô đơn”. 

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.