Phút trải lòng của người gieo những giai điệu tự hào

Đã có: 0 lượt bình chọn
Những câu hát xuất phát từ sự yêu nghề, tình cảm mến thương dành cho đồng nghiệp đã đưa những giai điệu vượt qua giá trị của một bài hát đơn thuần để góp phần chạm đến trái tim người nghe, đồng thời tiếp thêm niềm tự hào cho mỗi thành viên đang khoác lên những bộ đồng phục với bông sen vàng trước ngực.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Tình yêu đặc biệt mà anh Thái Phú gửi gắm qua những câu hát cũng là khát khao chảy bỏng trong mỗi CBNV VNA (Ảnh: NVCC).

Những giai điệu ra đời theo nhịp đập trái tim

Nhắc tới cái tên Nguyễn Thái Phú – VIAGS, các thành viên VNA chắc hẳn không thể quên những ca khúc mang đậm dấu ấn với tất cả thính giả trong cuộc thi Vietnam Airlines ca như “Vietnam Airlines – Khát vọng bầu trời”, “Tôi yêu Vietnam Airlines” và “Vietnam Airlines – Cánh sen vàng tỏa sáng”.

Với anh Thái Phú, cho đến giờ, những cảm xúc khi gieo những giai điệu đầy tự hào ấy dường như vẫn còn vương vấn đâu đây. “Là một người đang công tác tại VNA – VIAGS gần 20 năm, được sống trong ngôi nhà đong đầy những hạnh phúc này đã nhen nhóm trong biết bao cảm xúc, niềm tự hào muốn nói. Đặc biệt là được chiêm nghiệm trước cái đẹp, lòng nhiệt huyết và khát khao cháy bỏng của mỗi CBNV VNA – VIAGS về niềm tin rực cháy, mở cửa bầu trời. Và cảm xúc âm nhạc đã thôi thúc tôi viết ca khúc Vietnam Airlines – Khát vọng bầu trời khi VNA vừa tròn kỷ niệm 26 năm thành lập.”

Và có lẽ, tình yêu đặc biệt mà anh Thái Phú gửi gắm qua những câu hát cũng là khát khao chảy bỏng trong mỗi CBNV VNA. Đó là niềm tin “cùng nhau chinh phục bầu trời” cùng khát vọng “Tự hào bay lên, mang truyền thống vinh quang vút cao tung cánh đại bàng” để rồi nâng từng giấc mơ bay, gửi trao hạnh phúc đến muôn người”. “Đây cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến ngôi nhà yêu thương VNA – VIAGS”, anh Thái Phú chia sẻ.

Khi âm nhạc song hành cùng cuộc sống

Gia nhập ngành Hàng không đã gần 17 năm, anh Thái Phú hiện đang đảm nhận chuyên trách công tác Đảng đoàn của Công ty VIAGS, Chi nhánh Đà Nẵng (Công ty thành viên của Vietnam Airlines). Mang trong mình sở thích có phần “lãng mạn”, anh Thái Phú dành những ngày cuối tuần đề về với thiên nhiên và tìm kiếm nguồn cảm xúc bất tận trong cuộc sống này. “Đó cũng là những dịp để tôi nung nấu, nuôi dưỡng đứa con tinh thần sớm chào đời của mình”, anh cho biết.

alt text
Anh Thái Phú thường dành những ngày cuối tuần đề về với thiên nhiên và tìm kiếm nguồn cảm xúc bất tận trong cuộc sống (Ảnh: NVCC).

Với hơn 100 ca khúc tự sáng tác, anh Thái Phú chia sẻ rằng, dù khối “tài sản” của bản thân không nhiều nhưng tất cả đều mang một khát khao cháy bỏng được tâm sự với cuộc đời, cuộc sống thông qua cung tơ âm nhạc. Mỗi một số phận, mảnh đời thăng trầm, neo khó hay những chông chênh, ước mơ, từ sự ngây thơ của tuổi thơ đến tiếng lòng mỗi con người đều đã mang đến cho anh từng đêm thức trắng.

“Tôi muốn âm nhạc là sự trải nghiệm những cung bậc âm thanh nên không hạn chế về dòng nhạc mình theo đuổi. Chỉ có một điều đặc biệt nhất là mình rất muốn viết những bài mang âm hưởng dân ca tại quê hương mình. Những cảm xúc luôn gợi cho mình cảm xúc nhớ về mẹ, về quê hương nặng nghĩa ân tình của vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng yêu thương” – người “nhạc sĩ VNA” chia sẻ.

Vu Hoang Quy – COMM

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.