Nguyễn Phú Quang – Chàng trai đầy nội lực của VIAGS

Đã có: 0 lượt bình chọn
“Phần mềm chấm công” và “Phần mềm cập nhật VIP-CIP” đã được đội HKQN – VIAGS TSN sử dụng hiệu quả từ tháng 5 năm 2021. Tác giả sản phẩm trí tuệ này là chàng trai sinh năm 1990, người Đà Nẵng – anh Nguyễn Phú Quang – Kíp trưởng đội HKQN thuộc TT PVHK VIAGS TSN.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

alt text
Anh Nguyễn Phú Quang – đội HKQN – VIAGS TSN. (Ảnh: NVCC)

Anh chia sẻ: “Khi chuyển công tác về đội HKQN từ 03/2021, tôi nhận thấy công việc của  nhân viên ngồi quầy C/VIP cũng như công việc của các cán bộ trực quá nặng nề, đối tượng khách VIP/CIP đi từ đầu SGN rất nhiều mà việc áp dụng CNNT vào công việc còn hạn chế. Nhân gặp nhiều khó khăn khi phải nhớ quá nhiều thông tin để phục vụ tại quầy. Cũng như một số bước rất mất thời gian trong việc chấm công thủ công, dễ nhầm lẫn số liệu và khó truy suất, đó là chưa kể chi phí in ấn đi kèm cũng tốn kém nữa… Điều này đã thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó cho tập thể như là một món quà của người con Đà Nẳng chào sân Sài Gòn”.

alt text
Trong Quang tồn tại một nội lực kinh khủng mà ai đã từng tiếp xúc đều có chung một cảm giác ngạc nhiên pha lẫn sự thán phục lặng thầm. (Ảnh: NVCC)

“Phần mềm chấm công” và “Phần mềm cập nhật VIP-CIP” ra đời từ đó. Những ý tưởng sáng tạo mới mẻ nhằm áp dụng CNTT vào thực tế công việc đã góp phần tăng chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị. Hai sáng kiến của anh Quang đã được TCT đánh giá cao và đạt 2 giải khuyến khích tại cuộc thi “VNAer tự hào cống hiến” .

Phú Quang, một chàng trai gầy gò, tưởng như một cơn gió mạnh có thể làm anh chao đảo, thế nhưng trong Quang tồn tại một nội lực kinh khủng mà ai đã từng tiếp xúc đều có chung một cảm giác ngạc nhiên pha lẫn sự thán phục lặng thầm.

Quang vào ngành từ 11/2016 gắn bó hơn 3 năm dưới mái nhà VIAGS DAD, đến 1/2020 Quang chuyển vô VIAGS TSN. Những ngày đầu bước chân vào một vùng đất mới, Quang phải làm quen mọi thứ, gặp ngay trận đại dịch Covid bùng nổ vào tháng 2/2020 ảnh hưởng nặng nề đến đời sống cán bộ nhân viên Hàng không, trong đó có Quang.  

Những ngày chiến đấu với dịch Covid, cuộc sống của ai cũng khó khăn, với những nhân viên ở trọ như Quang lại càng khó khăn hơn. Quang cho biết: “Vừa rồi xóm tôi bị phong tỏa, việc đi lại, sinh hoạt tuy có phần khó khăn nhưng các bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị thực phẩm thiết yếu hàng ngày. Tôi cảm thây rất trân trọng tình cảm của anh chị em đồng nghiệp dành cho mình, và đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, phấn đấu với hy vọng góp một phần sức lực cùng đơn vị vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.”

Người con của dãy đất miền Trung nắng gió Nguyễn Phú Quang, giờ đây đã dần quen với cuộc sống mới, tuy vẫn còn nhớ nhà mỗi khi tan ca, vẫn đau đáu về chén mắm cà, tô mì Quảng trong mỗi buổi cơm chiều một mình trong phòng trọ. Nhưng với mảnh đất Sài Gòn Quang cũng kịp khắc ghi một ân tình. 

Sài Gòn những ngày tháng này như đang thổn thức vì nỗi đau dịch bệnh, nỗi buồn cách chợ ngăn sông, nhưng vẫn bảo bọc chở che những người con xa xứ. Quang chia sẻ: “Tôi đã chọn nơi đây là quê hương thứ hai của mình, nên dẫu trước mắt cuôc sống của tôi còn nhiều vất vả, nhưng tôi nguyện sẽ tiếp tục sống, làm việc và cống hiến bằng tất cả tâm huyết và trí tuệ của tuổi trẻ, sẽ đồng hành cùng công ty, cùng Vietnam Airlines vượt qua trận chiến khốc liệt lần này”

TTNB VIAGS

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.