Mệnh lệnh của trái tim

Đã có: 0 lượt bình chọn
6h sáng, chàng phi công sinh năm 1993 Đặng Hoàng Hiếu – Cơ phó Đội bay A321 của VNA khoác lên mình bộ đồng phục chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Nhưng khác với mọi ngày, anh không điều khiển cỗ máy triệu đô trong “phòng làm việc trên mây”, chuyên chở những hành khách thân yêu như thường lệ. Trong bộ đồ bảo hiểm kín mít, hôm nay, anh là một tình nguyện viên chống dịch Covid-19 tại TP.Thủ Đức – TP. HCM. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Góp chút công sức nhỏ bé

Những ngày này, TP.HCM đang trở thành tâm dịch của cả nước khi số ca nhiễm tăng cao. Đợt bùng phát dịch bệnh lần này rất nguy hiểm do chủng virus mới đang lây lan rất nhanh. Nhiều hộ gia đình, nhiều khu phố và cả phường phải cách ly; các bệnh viện điều trị Covid-19 đều quá tải, lượng y, bác sĩ và điều dưỡng thiếu trầm trọng… Đối mặt với muôn vàn khó khăn, tất cả vẫn đang nỗ lực từng ngày, từng giờ chiến đấu với dịch bệnh. Và Đặng Hoàng Hiếu là một trong số đó – những người con của thành phố thân yêu đang cố gắng mỗi ngày, góp chút công sức nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ chung.

alt text
Đặng Hoàng Hiếu – Cơ phó Đội bay A321 của VNA. (Ảnh: NVCC).

Mình nghĩ bản thân là một thanh niên có sức khoẻ tốt và đã được tiêm vaccine, thay vì chỉ ở nhà với những hoạt động thường ngày, vì lịch bay gần như không có khi dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp; thì tại sao lại không tham gia những hoạt động giúp thành phố mình vượt qua đợt dịch lần thứ 4 này”. 

Đó là những lý do đầu tiên thôi thúc chàng Cơ phó trẻ tham gia lực lượng tình nguyên viên chống dịch của Thành Đoàn TP.Thủ Đức từ ngày 10/7. 

Nhưng có lẽ điều thôi thúc lớn nhất chàng trai này dấn thân vào một công việc đầy ý nghĩa nhân văn và cấp thiết đó chính là những câu chuyện được kể từ người cha của mình – một bác sĩ đang tham gia chống dịch tại TP.HCM, ngày đêm cứu giữ sinh mạng của hàng trăm bệnh nhân. 

Mình cũng đã được nghe những câu chuyện về việc thiếu nhân viên hỗ trợ, những câu chuyện trong khu cách ly từ ba, nên mình đã quyết định tham gia, góp chút sức lực của mình để cùng thành phố, cùng cả nước nhanh chóng vượt qua những khó khăn, thử thách này”, Hiếu chia sẻ. 

Với Hiếu đó là mệnh lệnh của trái tim bởi anh hiểu rằng, mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi cách, tất cả đều mong muốn góp một chút để thành phố “mau khỏe hơn”, trở lại nhịp sống vốn có.

alt text
alt text

Tất cả đều mong muốn góp một chút để thành phố “mau khỏe hơn”, trở lại nhịp sống vốn có. (Ảnh: NVCC).

Tất cả vì thành phố thân yêu

Theo thống kê của Thành đoàn TP.HCM, tính đến ngày 23/7, Thành đoàn đã kết nối và điều phối 25.712/38.000 tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch tại 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Các đội hình đã hỗ trợ điều phối hướng dẫn người dân lấy hơn 1,5 triệu mẫu xét nghiệm; thực hiện hơn 5.800 giờ nhập liệu tại các khu vực lấy mẫu với 912.000 mẫu được nhập… và chàng Cơ phó trẻ của VNA tự hào khi đóng góp chút sức nhỏ bé của mình ở đó. 

Mỗi ngày, Hoàng Hiếu tham gia công việc tình nguyện viên tại các địa điểm TP.Thủ Đức, Gò Vấp và quận 3. Công việc đầu tiên của chàng Hiếu là trực chốt cách ly đường Nguyễn Thượng Hiền, Quận 3. Sau đó anh tham gia nhập dữ liệu cho những buổi xét nghiệm tầm soát của TP.Thủ Đức; điều phối, lấy mẫu tầm soát và tham gia hỗ trợ khu cách ly thu dung (quận Gò Vấp). Tính đến ngày 28/7, Hiếu đã ở khu cách ly một tuần để tăng cường hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở. 

Những ngày tham gia công việc tình nguyện viên chống dịch, Hiếu vẫn không thể nào quên câu chuyện khi lấy mẫu tầm soát cho 2 trường hợp là chị em ruột, anh đã trở thành một “chuyên gia tâm lý” để an ủi và động viên họ vượt qua khó khăn. 

“Mình nhớ nhất khi đi lấy mẫu tầm soát, có trường hợp 2 chị em ruột đi lấy mẫu, người chị đang có thai 8 tháng. Kết quả là người chị âm tính nhưng người em thì nghi dương tính, có thể là mới nhiễm và vẫn cần làm PCR để xác nhận. Sau khi nhận được kết quả thì người chị không giữ được cảm xúc mà khóc rất nhiều, người em cảm thấy có lỗi với chị của mình nên cũng không giữ được bình tĩnh. Mình phải an ủi động viên hai chị em rất nhiều để cùng nhau vượt qua khó khăn”. 

Những câu chuyện tại khu cách ly đã khiến anh cảm nhận sâu sắc hơn về níu giữ sự sống, trân trọng hơn những ngày bình thường, cảm thông và biết ơn hơn lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến này. Hiếu còn nhớ ngày đầu tiên bắt đầu công việc tại khu thu dung quận Gò Vấp, buổi chiều, Hiếu vừa hỗ trợ thở oxy cho một bác trai thì đến tối bệnh tình của bác đã trở nặng, chỉ số sinh tồn thấp nên phải chuyển viện gấp. Đó cũng là lần đầu tiên Hiếu trải qua chuyện này và chỉ hy vọng một điều, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bác.

Mỗi ngày trôi qua, thành phố lại ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, dịch bệnh lan rộng tại nhiều tỉnh, thành, chàng Cơ phó trẻ của VNA lại càng mong muốn lan toả mạnh mẽ thông điệp: “Ở nhà là yêu nước, ở nhà là chung tay cùng cả nước chống dịch”.

Kết thúc ngày làm việc tại khu thu dung lúc 11h tối, sau một tháng ăn, ngủ tại khu dành riêng cho các tình nguyện viên chống dịch, Hiếu mong mỏi, tất cả cùng nỗ lực tuân thủ quy định để sớm có những ngày “bình thường mới”.

alt text
Hiếu mong mỏi, tất cả cùng nỗ lực tuân thủ quy định để sớm có những ngày “bình thường mới”. (Ảnh: NVCC).

Hình ảnh những bạn trẻ như Hiếu cùng nhiều tình nguyện viên khác kịp thời xuất hiện đồng hành cùng lực lượng y tế,sát cánh cùng người dân trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh khiến chúng ta vững tin hơn. Họ có thể khác biệt về ngành nghề, vị trí công tác, đến từ các miền quê khác nhau nhưng đều có chung nghĩa cử đẹp là tham gia tình nguyện vì cộng đồng. 

Hành động đẹp đó của một người trẻ VNA là minh chứng sinh động về tình yêu thương, tinh thần xung kích và nghĩa đồng bào của người VNA.

Share bài viết:
Đã có: 0 lượt bình chọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.